Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bất Tử Vương

4- Đại nguyên soái

Nguyệt Viễn Vương, Sande Srouji, là người nắm toàn quyền quân đội của Kaien, Đại nguyên soái. Anh ta cũng là một trong những thuộc hạ đầu tiên của quốc vương Grassia Kriah, kẻ đầu tiên được nhận ân sủng trường thọ từ chủ nhân mình. Là một lãnh đạo nắm trong tay ngàn sinh mạng với nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc, Srouji đã ghi danh mình vào lịch sử với những chiến công hiển hách khi đã chỉ huy một Kaien non trẻ đi đến thắng lợi.

"Đã 50 năm rồi, cũng nên có gì đó đặc biệt đúng chứ?" Grassia đã trực tiếp đến trò chuyện với Srouji về ý tưởng duyệt binh của mình. Vị vua không có gì xa cách với thuộc hạ mà thực lại như đang tâm sự với một người bạn già. "Chính vì thế, ta muốn anh sẽ thực hiện nhiệm vụ chỉ huy lần này. Hãy tạo ra một buổi lễ thật đặc biệt nhé?"

Grassia trong hình hài của một hùng nhân tộc, mình người mặt hổ, nâng chén say trên tay mà đề nghị. Dù biết Srouji chắc chắn sẽ đồng ý mà không có một lời thắc mắc, Grassia vẫn muốn nghe lời chân thành từ vị nguyên soái này hơn.

"Thần nghiễm nhiên hân hạnh được trở nên có ích với người rồi." Câu trả lời không ngoài dự tính của Grassia. Anh gật đầu, râu hơi vểnh, đôi đồng tử cũng giãn ra thoải mái. Cất vẻ uy nghiêm vừa nãy, Grassia cúi đầu, tiếp tục uống và không còn làm bộ.

"Buổi Đại tiệc sắp tới ta định sẽ tổ chức đại hội võ thuật đấy. Anh muốn tham gia không?"

Nguyệt Viễn Vương là ai kia chứ? Ngoài chủ nhân của mình ra, anh là kẻ mạnh nhất cái vương quốc rồi, tham gia thì có thắng cũng chẳng vẻ vang. Hơn nữa, so với 50 năm trước, anh cũng đã trầm ổn hơn nhiều, không còn cái tính khí bị đụng là trụng nữa và biết kiềm chế hơn rồi.

"Đại nhân khéo đùa rồi..."

Hai gã bạn già ngồi nói chuyện và uống rượu. Tuy men rượu không thể khiến họ say nếu họ không muốn, nhưng ngay lúc này, họ cũng đang tự tìm cách giải toả cảm xúc.

Srouji vốn là một quỷ nhân, khi kết nối linh hồn với Grassia đã tiến hoá thành ác quỷ, trở thành thực thể bán tinh linh, sở hữu tuổi thọ vượt xa con số 500. Thế nhưng qua những biến cố và chiến sự, chính anh ta đã tự tiến hoá thêm một lần nữa để trở thành thiên quỷ, tuổi thọ có thể kéo dài vô hạn nếu dừng tiêu tốn ma lực. Điều đó đồng nghĩa với việc, trong thời bình, Srouji là bất tử.

Anh ta có cơ thể và cảm xúc không khác con người là mấy, ngoài cặp sừng trên đầu chứng minh anh ta là thiên quỷ. Srouji đôi lúc cũng chán cái cuộc sống dài đằng đẵng mà nhàm chán của mình. Và chủ nhân của anh ta cũng vậy. Hai người tuy khác loài, khác rất nhiều thứ nhưng chí hướng thì giống nhau, đều muốn mang lại hạnh phúc cho người dân và có cuộc sống an nhàn. Anh ta đã nỗ lực vì Kaien, nguyện trung thành với Grassia cũng là vì ước mơ của mình.

"... Grassia bệ hạ, lễ kỷ niệm sắp tới, chính tôi sẽ chứng minh cho toàn lục địa này thấy Kaien chính là một bức tường sắt nóng đỏ mà 'chúng' không nên động vào." Srouji khẳng định, giọng rất nghiêm túc, không có một chút gì gọi là làm bộ. Có điều, Grassia nhíu mày thoáng chốc rồi mới nở nụ cười tin tưởng.

"Vậy thì trông cậy vào đại nguyên soái."

Hừm... có trách nhiệm là tốt nhưng cũng đâu nghiêm trọng đến vậy.

—————
Còn tiếp…

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px