Chương 56 - Xuân tàn, Hạ tan, Thu sang, Đông hàn



Xuân tàn, Hạ tan, Thu sang, Đông hàn. Bốn mùa trong năm đã lặng lẽ trôi qua như vậy. Công việc bận rộn lúc này có vẻ vẫn đang ngốn đi rất nhiều thời gian rảnh của tôi.

Chị Kuro hiện tại đang tham gia khóa huấn luyện tại Thiên kiếm quốc, nên ở nhà chỉ còn có tôi và hai tinh linh của mình. Từ sau sự trỗi dậy của các Hắc thần, chị ấy đã lao mình vào công việc tại Kị sĩ đoàn. Không chỉ để nhanh chóng tái tổ chức lại các đội kị sĩ, mà còn là để quên đi những chuyện khác.

Mảnh ghép gia đình trong tôi cũng vì thế mà ngày càng thu nhỏ. Đó là lời mà Blue hay nói với tôi mỗi khi gặp nhau. Cô ấy thậm chí còn ngỏ ý muốn dọn qua để chăm sóc tôi. Nhưng dù sao thì, tôi cũng đã có Layla ở bên lo lắng rồi. Tuy vậy, chỉ hai tinh linh bầu bạn thì có vẻ chưa thể gọi là một gia đình hoàn thiện được.

Mà chị hai cũng sắp về rồi, đã bốn tháng kể từ lúc chị ấy bắt đầu tham gia đợt huấn luyện. Và sắp tới, trận so tài giữa các đội kị sĩ cũng sắp diễn ra. Tất nhiên là đội trưởng đội 1 phải về tham gia tranh tài cùng tôi rồi chứ.

Mà có điều đang khiến tôi khá lo lắng là về năng lực của mình. Dù cũng chẳng có ý muốn thăng hạng, nhưng tôi có vẻ đang bị bỏ lại phía sau so với các những người khác. Nếu tham gia tranh tài, có thể tôi sẽ là người đầu tiên bị loại mất. Năng lực tinh linh vốn dĩ đã chẳng phải thứ có thể dễ dàng luyện tập hay phát triển nhanh chóng. Thôi thì cũng đành chịu vậy. 

Điều duy nhất khiến tôi có chút vui lên trong khoảng thời gian này là việc Sao đã trở về. Và nhóm bốn người chúng tôi đều đang hoạt động tích cực cùng nhau tại các đội kị sĩ khác nhau. Đôi lúc, tôi vẫn có chút luyến tiếc về khoảng thời gian trước đây. Khi mà những người quan trọng khác vẫn còn thường xuyên xuất diện trong cuộc sống bình yên này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout