Tuần cuối cùng trong chuyến du học của mình, Sao đã được kiểm tra đầu ra và nhận chứng chỉ hoàn thành khóa du học. Cậu giờ đây còn khoảng một tuần trước khi được gửi về lại nước. Suốt thời gian học tập tại đây, cậu đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp, nhưng đa số thời gian vẫn dành cho việc luyện tập và học tập. Vì vậy, thời gian dành cho việc du lịch và khám phá của chàng du học sinh là tương đối ít ỏi.
Thế nên vào những ngày cuối này, cậu đã dành toàn bộ thời gian để đi đây đó trải nghiệm vùng đất này. Ngày cuối tại Thổ quốc, Sao cùng Flora đã có cho mình một buổi đi biển tràn đầy niềm vui. Cả hai đều là những người vô cùng thích ngắm biển và các mặt nước rộng lớn.
Họ ra bờ biển phía tây Mộc quốc và dành cả ngày nghỉ để vui chơi. Sao lúc này đang nhìn ngắm hoàng hôn trong lúc Flora đi dạo dọc bờ biển. Cậu suy tư về tương lai của mình, nơi cậu sẽ phải nỗ lực cố gắng từng ngày tại đội kị sĩ sau khi trở về. Khoảng thời gian ở đây sẽ khép lại với nhiều niềm vui và cả sự nuối tiếc.
Những cơn sóng phía xa vẫn vậy, vẫn luôn xô về bờ. Phía xa kia cũng chính là quê hương của cậu. Nơi mà cậu sẽ trở về, và sẽ còn rất lâu nữa thì cậu mới có thể quay lại đây. Nhiều cảm xúc rối ren, cả muốn và không muốn ở lại. Hôm đó, hai người đã ở bên nhau suốt một ngày dài không buông.
Nhưng thời gian sẽ không chờ đợi ai. Lúc này, Flora đang tiễn Sao ra bến cảng trở về nước. Chàng kị sĩ trẻ tạm biệt vùng đất cậu đã gắn bó trong suốt một năm và hướng về quê nhà của mình. Trên boong tàu, cậu hướng mắt xuống phía dưới, nơi những cơn sóng đang dần bị mũi tàu tách đôi.
Bình luận
Chưa có bình luận