Chương 35 - Hồi kết



Sau khi lớp bụi dày đặc tỏa ra từ đòn hủy diệt dần phai mờ, kết quả của trận chiến đã ngã ngũ. Hiện ra từ trong lớp bụi dày đặc đó là đôi cánh trắng của tinh linh Layla với phần lớn lông vũ đã bị phá hủy. Cô ấy sau đó thu về chiếc móc khóa để phục hồi. N lúc này cũng đã cạn kiệt sức lực sau khi chống đỡ đòn tấn công. Cậu ngã gục xuống mặt đất của chiến trường, thứ vừa bị san phẳng bởi đòn tất sát vừa rồi. Cùng chung số phận là Feri ở ngay phía sau. Lớp hỏa vệ với vô số lỗ thủng dần biến mất cùng thời điểm mà chàng đội phó đội kị sĩ ngã xuống.

Ở một góc khác, đội trưởng đội kị sĩ số 2 đang được Lancelot ôm lấy bảo vệ. Ngay lúc nguy cấp, anh chỉ kịp ôm lấy Kuro và dùng linh hồn nhạc trưởng bảo vệ cả hai. Tiếng khóc lúc này dần lan tỏa ra khắp khu vực yên tĩnh gần đó khiến các kị sĩ xung quanh cảm nhận được một sự thật tàn nhẫn. Vẫn còn đang ôm lấy và che chở vị nữ đội trưởng lúc này là cánh tay phải của đội trưởng đội 1.

“Đừng lo! Anh không sao đâu!” Lancelot cố gắng chậm rãi cất tiếng an ủi.

Anh ấy vẫn đứng sừng sững tại đó với nửa vòng tay đang ôm chặt lấy Tsurugi.

“Con hắc long đã dùng cơ bắp để dồn ép tim nó sang bên phải để tránh đi đòn chí tử. Chắc chắn nó không thể tự mình làm được điều đó. Một mệnh lệnh lúc nguy cấp từ chủ nhân đã thúc ép nó tự cứu lấy bản thân.” Đội trưởng đội 1 suy đoán.

Ngay lúc này, đội trưởng đội 2 triệu hồi ra một thanh hắc kiếm để lập tức lao tới và xuyên qua trái tim đang đập dữ dội của con hắc long trong khi Lancelot vừa ngã xuống. Nhưng dù còn long tâm hay không, ý chí hủy diệt vẫn đang thôi thúc nó quét sạch mọi thứ xung quanh.

Đòn toàn lực vừa rồi đã đưa Hắc Long Hậu tới tử môn. Tuy nhiên, dù mang cơ thể đang dần tan biến cùng vô số vết thương nặng nề, nó vẫn chưa tan biến. Hắc long với ý chí trung thành tuyệt đối mạnh mẽ dùng hết sức mình bay vút lên bầu trời và bắt đầu tụ lực.

Nó tiếp tục hấp thụ toàn bộ hắc năng từ những hắc hồn đã ngã xuống sau đòn tất sát, để tập trung nguồn năng lượng đó tạo nên một bom hắc long ngay trong miệng mình. Từ trên không trung, nó vẫn đang liên tục nhận sát thương từ một vài kị sĩ khác còn trụ được. Một quả bom hắc long lớn nhất từng được tạo ra dần rơi xuống phía dưới thành phố ngay tại thời điểm mà tất cả các kị sĩ đều đã hoàn toàn kiệt sức.

Quả bom từ từ rơi xuống trong lúc long hậu vừa tan biến hoàn toàn. Các chiến binh của kị sĩ đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt được mục tiêu là hắc long lớn nhất từng xuất hiện trong lịch sử. Tuy nhiên, tình thế hiện tại là vô cùng tuyệt vọng. Một điều ước hiện lên trong đầu tất cả các kị sĩ còn ý thức. Họ ước rằng sẽ có một Đội trưởng hoặc một Thánh kị sĩ xuất hiện cứu nguy ngay lúc này để đánh tan quả bom.

Nhưng thực tại lại đang đối lập với mong ước của họ. Dù đã cố gắng hết sức, dùng toàn bộ mọi thứ mình có để bảo vệ thành phố. Bom hắc long vẫn đang dần rơi xuống và chuẩn bị san phẳng thủ đô Aralor. Không một đội trưởng nào còn đủ sức để phá hủy nó. Các kị sĩ khác thì lại càng không thể, và đã chẳng có phép màu nào xuất hiện.

Một kị sĩ cuối cùng còn trụ được đang gắng sức đứng dậy đối đầu với hắc bom. Với thân hình nhỏ bé đầy thương tích đó, anh giương cao thanh kiếm của kị sĩ đoàn. Tuy nhiên, thực tại lại đang diễn ra khác hẳn so với ảo vọng trong đầu người kị sĩ anh dũng. Chàng kị sĩ trẻ đã chẳng thể nào cố gắng đứng vững thêm bất kì khoảnh khắc nào nữa.

Vụ nổ khổng lồ diễn ra cùng thời điểm mà bóng đen của người kị sĩ cuối cùng gục ngã, tại một thành phố đã từng thịnh vượng của Aralor.

Bóng hắc bom bùng nổ tỏa sáng trong đêm tối không một ánh sao. Toàn bộ thành phố, và kị sĩ đoàn đều bị cuốn vào nó. Nhiệm vụ bảo vệ thủ đô đã hoàn toàn thất bại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout