“Thiên long băng ảnh kiếm - Thức thứ nhất - Long bạo!”
Đòn chém của ác thần lúc này bị chặn đứng bởi một thanh kiếm khác lạ. Một kiếm sĩ với các vết chàm phát sáng trên khắp cơ thể đang nắm trong tay thanh kiếm uy lực đó. Long lực liên tục được truyền vào thanh long ảnh kiếm. Kiếm kỹ cực mạnh sau đó tiếp tục tấn công khiến cho tên ác thần bị đánh bay ra xa.
“Các ngươi lại dám dùng cái trò vặt vãnh đó để đối đầu với ta sao?” Ác thần của những người khổng lồ lên tiếng.
Sau đó, tên ác thần liền hấp thu toàn bộ viên hắc thạch và năng lượng mà nó lưu giữ vào cơ thể mình. Viên hắc tinh thạch hiện tại đang nằm ngay chính giữa ngực và đang cung cấp nguồn năng lượng khổng lồ cho hắn. Ác thần số 3 hét lên một tiếng mạnh mẽ. Luồng hắc năng bung tỏa dữ dội khiến những người từ phía xa cũng phải cố gắng đứng vững. Nguồn hắc năng dồi dào tới mức làm hóa đỏ thanh đại kiếm và một phần đường nét trên cơ thể tên ác thần. Hắc trảo mọc ra trên cả hai hắn. Ác thần khổng lồ đang tiến vào trạng thái cuồng nộ của một vị thần thực thụ.
“Nhưng chúng ta cũng không hề đơn độc, đây sẽ là một trận chiến mà tất cả mọi người cùng nhau chung sức.” Kiếm sĩ thốt lên.
Anh sau đó tập trung nguồn sức mạnh, thứ đang tăng lên vượt trội cùng với phần năng lực bên trong cơ thể đang cộng hưởng mạnh mẽ. Hai bên lao vào nhau trong màn so kèo một mất một còn.
“Thiên long băng ảnh kiếm - Thức thứ hai - Long ảnh hoán hình!”
Một con rồng băng uốn lượn ngay lập tức xuất hiện từ phía dưới phi lên đâm thẳng vào ác thần. Đòn kiếm liền bị chặn lại bởi hắc trảo của hắn. Thanh đại kiếm trên tay còn lại liền vung tới tới phản công. Nó chém gãy thanh kiếm của vị kiếm sĩ và chém đôi người anh.
Ngay sau đó, ảo ảnh biến mất. Và từ phía trên, một đường kiếm thẳng đứng đang nhanh chóng kề vào đầu tên ác thần. Hắn lập tức quay người đưa hắc vuốt tiếp tục chặn đòn. Nhưng lúc này hắn mới nhận ra rằng tay mình đang dần bị đóng băng bởi thứ hàn khí phát ra từ thanh băng kiếm.
“Thiên long băng ảnh kiếm - Thức thứ ba - Băng long vương!”
Kiếm sĩ ngay lập tức chuyển sang trạng thái băng long vương với cặp sừng rồng ngắn và một số long vảy trên người. Anh rút lại thanh kiếm, sau đó tung ra đòn quét ngang đính kèm với nguồn băng lực dữ dội.
Ác thần quơ thanh đại kiếm lên trên theo phương thẳng đứng để chặn đòn. Nhưng luồng băng lực vẫn xuyên qua theo phương ngang đánh vào người hắn. Băng lực dần tạo ra các vết đóng băng khá lớn trên người ác thần.
“Thiên long băng ảnh kiếm - Thức thứ tư - Thiên vũ!”
Anh tiếp tục múa kiếm trên không tạo ra vô số đường kiếm huyền ảo hiện ra trên bầu trời. “Mình sẽ hạ hắn trong bảy kiếm thức.” Kiếm sĩ dự tính.
Flame, người duy nhất trong các kị sĩ có thể nắm được tình tình trận chiến phía trên, nhận xét: “Cậu ấy đang áp đảo tên ác thần!” Các đường kiếm vừa nhanh, vừa uốn lượn khó đoán khiến hắn đang không kịp trở tay. Hắn đang phải liên tục lùi lại để lúc né tránh và chặn các đòn công kích.
Cảm thấy không thể so kèo kiếm thuật, ác thần khổng lồ bùng phát lượng rất lớn hắc khí ra xung quanh. “Dù đã hấp thụ hoàn toàn viên hắc thạch, lượng hắc lực của nó đã bị tiêu hao quá nhiều sau hai đợt tấn công trước đó.” Ác thần khổng lồ thầm nghĩ.
“Hắc trảm!”
Ngay sau đó, hắn tụ lực vung kiếm tạo ra đòn kiếm khí khổng lồ chém về phía đối thủ của mình. Tất nhiên kiếm sĩ dễ dàng né tránh được, tuy nhiên anh liền nhận ra đòn hắc khí đó không hề nhắm vào mình. Nó vẫn đang tiếp tục bay về phía ngôi làng và người dân ở phía sau.
“Hỏa vệ phượng vũ!”
Một phượng hoàng lửa khổng lồ xuất hiện và phát ra sức nóng hủy diệt khi nó vẫy cánh. Con phượng hoàng lao vào trực diện phá tan luồng hắc khí khổng lồ, sau đó nó bay vút lên phía trên. Đội trưởng đội 3 vừa kết thúc chiêu thức, anh đáp xuống mặt đất. Lúc này, anh gần như kiệt sức hoàn toàn, và đang cố gắng hít thở.
Nhân cơ hội đó, ác thần tiếp tục tung ra vô số hắc trảm về phía ngôi làng.
“Thiên long băng ảnh kiếm - Thức thứ năm - Thiên long băng trảm!”
Không có lựa chọn nào khác, kiếm sĩ tung ra nhiều đòn băng trảm để đối đầu và phá vỡ từng kiếm khí khổng lồ của đối thủ. Ngay lúc này, trên ngực trái anh bỗng nở ra một bông sen đá xanh lục.
Flora từ phía xa đã hấp thụ đủ năng lượng mặt trời để hồi phục. Cô bắt đầu hỗ trợ hai người bạn chiến đấu. Kiếm sĩ cảm nhận được nguồn năng lượng tuôn trào được truyền từ Flora. Nó giúp anh có thêm sức mạnh và sức chống chịu mạnh mẽ.
“Thiên long băng ảnh kiếm - Thức thứ sáu - Long kích loạn vũ!”
Anh hóa thành một con rồng băng to lớn uốn lượn trên bầu trời và tung ra vô số băng kích nhắm thẳng vào đối thủ của mình. Sau đó long hồn lao nhanh tới vị trí của tên ác thần như muốn nuốt trọn hắn.
Ác thần cố gắng cường hóa cơ thể, hắc trảo và đại hắc kiếm để chống đỡ. Nhưng đòn tấn công quá hùng mạnh đã đẩy hắn tới bên rìa của cái sự hủy diệt. Hắn toan giải phóng hắc khí tạo hỏa mù để trốn thoát. Tuy nhiên, kiếm sĩ đã nắm thóp được toan tính này.
“Thiên long băng ảnh kiếm - Thức thứ bảy - Cực hạn - Băng vực!”
Kiếm sĩ bung tỏa năng lực băng cực đại của mình làm đóng băng toàn bộ không gian rộng lớn xung quanh. Anh tạo ra một vực băng bằng hai tảng băng khổng lồ từ hai phía và đẩy tên ác hồn vào trong.
Hắn rơi tự do xuống vách băng vực và bị các tảng băng đè ép. Hai tảng băng khổng lồ sau đó và chạm vào nhau tại tiết diện hoàn hảo của chúng. Một vụ nổ băng lớn tạo ra chấn động cực đại trên chiến trường đằng xa. Luồng chấn động phát ra xung quanh khiến những người khác dù đứng cổng làng cũng dường như chẳng thể đứng vững.
Ngay sau đó, một luồng khí hắc ám cực lớn tỏa ra. Nó xuất phát từ vị trí của vụ nổ vừa rồi và dần tỏa lên trên. “Người chiến thắng cuối cùng vẫn là chúng ta.” Kiếm sĩ buông lời trước khi biến mất ngay sau đó.
Flame và nữ vương cùng nhau thốt lên: “Hắn đã thật sự bị tiêu diệt rồi, chúng ta đã giành được chiến thắng!”
Tất cả mọi người ngay lập tức bùng nổ vui mừng, đặc biệt là các tinh linh. Họ đã tham gia và chiến thắng trong trận một trận chiến sống còn. Tuy nhiên, cũng đã có không ít tinh linh ngã xuống trước đó, và ngôi làng cũng bị phá hủy phần nào. Hành trình phía trước của họ sẽ còn tiếp tục cần thêm nhiều sự giúp đỡ của các đất nước láng giềng. Nữ vương tinh linh lên tiếng cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là các vị anh hùng từ phương xa đã không ngần ngại tính mạng đến giúp đỡ. Viên đá tinh linh cũng vừa được phục hồi, lượng linh lực tăng dần đang giúp các tinh linh bình phục nhanh hơn rất nhiều.
Flora lúc này đang tỏ ra vô cùng chán nản với lượng người bị thương trầm trọng và tiếc thương cho những tinh linh đã ngã xuống. Nếu cô tới sớm hơn chút thì có thể mọi chuyện đã khác. Flame an ủi cô rằng chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, và câu chuyện còn có thể tiến triển theo hướng tuyệt vọng hơn nếu không có họ. Flora sau đó tiếp tục chữa trị cho mọi người, cô tức giận hét lên vì tên nhóc kia dám dùng hồn thuật và ra nông nổi này.
Lúc này tại Làng tinh linh, nỗi buồn và tiếc thương cho những sinh linh đã hy sinh cũng đang len lỏi trong bầu không khí vui mừng chiến thắng. Với việc một hắc thần vừa bị tiêu diệt sau hàng thập kỉ lịch sử, trận thần chiến (God war) đã chính thức bắt đầu. Hứa hẹn sẽ mở ra những trận chiến còn khốc liệt hơn trong tương lai.
Bình luận
Chưa có bình luận