Tối cùng ngày, khi các thí sinh khác đang nghỉ ngơi để chuẩn bị cho vòng tiếp theo của đại hội, N đang đi dạo phố và ghé vào một tiệm vũ khí cũ của đội kị sĩ. Ngay lúc vừa mở cửa bước vào, cậu liền nhận ra Shield cũng đang ở đây. Vì N không phải một người giỏi giao tiếp hay hướng ngoại, cậu tính không bắt chuyện và chỉ vào xem vũ khí. Nhưng Shield ngay lập tức nhận ra cậu và kêu lớn:
“N, người quen này.”
“Chào cậu Shield, trùng hợp đấy!” N đáp lời.
“Uầy, màn kết vòng ấn tượng đấy, nhưng sao cậu không học tại học viện khác?” Shield đáp.
“Thật ra tôi thích theo đuổi nghiên cứu học thuật hơn, sống bình yên hơn là đấu đá nhau ở các trường khác.” N đáp.
“Ha ha, không đến mức đấy đâu, nhưng cậu đến đây làm gì? Giới thiệu luôn đây là ông tôi - chủ tiệm vũ khí này.”
“Thì ra cậu là người mà ông ấy hay nhắc đến. Tôi đang muốn tìm hiểu thêm về các món vũ khí mà các kị sĩ hay dùng để chuẩn bị cho ngày mai.” N trả lời.
“Biết đâu sáng mai chúng ta lại đối đầu đấy, có nên chỉ cho cậu không vậy?” Shield tiếp lời.
N sau đó cười hờ một cái rồi quay ra xem vũ khí tiếp. Đó là một cửa hàng bằng gỗ nhỏ với nhiều vũ khí được trưng bày trên tường, và tất nhiên đa số đều có kí hiệu của kị sĩ đoàn. Ông của Shield đang đứng tại quầy trong khi Shield bước gần tới chỗ N và giới thiệu về các món vũ khí.
Được hỏi nên cậu cũng giới thiệu luôn về món vũ khí đặc trưng của mình, các phi kiếm. Nhưng cậu hay gọi là các mảnh khiên cho nhanh và cũng vì hình dạng giống khiên và công dụng công thủ toàn diện của nó. Họ sau đó tiến lại chỗ bộ bàn ghế gỗ bên góc cửa sổ để tiếp tục bàn luận.
Shield cố gắng thuyết phục N mua một thanh kiếm hoặc dao găm để tự vệ hoặc chiến đấu tùy lúc. Nhưng N khá cương quyết rằng tinh linh của mình có đủ khả năng tấn công và cả bảo vệ cậu. Qua lần gặp gỡ, N cảm nhận được Shield là người khá vui tính, hướng ngoại và hay đùa. Có lẽ đó cũng là lý do cậu được mọi người yêu mến nhiều đến vậy.
Ngay sau đó, đại hội được đẩy nhanh vào ngày thứ hai thi đấu. Luật lệ cho vòng thứ hai là thi đấu loại trực tiếp. Hai cặp đấu đã được xếp ngẫu nhiên từ trước. Số lượng khán giả đến xem vòng hai đang có phần nhiều hơn kha khá vì sự nổi bật của các thí sinh và trận chiến tại vòng 1.
Người dẫn Aris bắt đầu thông báo cặp đấu:
“Thưa quý vị, vòng tiếp theo là vòng đấu loại trực tiếp, trong đó hai cặp đấu được xếp ngẫu nhiên lần lượt là: Sao vs N, và Shield vs Feri. Các đấu thủ sẽ phải chiến thắng trong trận đấu của mình để bước tiếp.
Ngay sau đây, trận đấu đầu tiên tại vòng 2 giữa hai thí sinh: Sao từ học viện Năng lực và N từ học viện Học thuật xin được phép bắt đầu.”
Tiếng cổ vũ nổi lên dành cho cả hai thí sinh khiến đấu trường càng thêm sôi nổi. Nhiều cổ động viên và người hâm mộ theo dõi từ trận chiến ngày hôm qua cũng chia thành hai phe cổ vũ. Nhưng có vẻ đội cổ động viên của Sao hơi “giãn” hay nói cách khác là khá đông đảo.
Hai đấu sĩ tiến vào chiến trường tay không, vâng đúng vậy họ đều là những năng lực gia dùng khả năng đặc biệt thay vì dùng vũ khí chiến đấu. Trước tiên, họ chào hỏi nhau khá vui vẻ trước khi “va” vào nhau.
“Có vẻ chúng ta có duyên gặp lại đấy, đặc biệt hơn khi là đối thủ!” Sao khá bình tĩnh bắt chuyện.
“Hữu duyên thật đấy nhưng hôm nay người thua sẽ không phải là tôi.” N đáp.
Ngay sau đó họ lao vào nhau tấn công. Sao đã quan sát và nghiên cứu rất kĩ về năng lực của từng thí sinh sau vòng thi hôm qua, cậu không hề lơ là dù chỉ một giây từ ngay khi đại hội bắt đầu. Tinh linh thuật dù khá hiếm người sử dụng nhưng vẫn có những ghi chép trong lịch sử. Tuy vậy, một tinh linh dùng lửa đa sắc như Flare lại chưa từng được ghi chép lại.
“Ngàn sao thức tỉnh!”
“Tinh vân hoán chuyển!”
Ngay lập tức, Sao triệu hồi vô vàn ngôi sao tỏa sáng. Sau đó cậu dịch chuyển áp sát N hòng cướp đi những chiếc móc khóa mà đối thủ đang mang. Một tiếng rầm phát ra, khói bụi bay nghi ngút giữa sàn đấu đầy đất cát của đấu trường. Sao vừa bị N dùng tay đập mạnh xuống khiến cậu văng mạnh xuống sàn đấu.
“Cậu thật sự nghĩ rằng một tinh linh pháp sư sẽ không có đủ thể chất chiến đấu sao. Cậu đang quá khinh địch rồi đấy Sao. Ah, đau tay quá đi!”
N ngay sau đó nhảy ra vị trí khác để tránh đòn tự hủy mà Sao đã chuẩn bị sẵn cho cậu. Sau đó, cậu triệu hồi ra Flare để cùng mình chiến đấu. Lúc này, Sao đang đứng dậy phủi bụi bám trên quần áo thì một ngọn lửa đỏ rực phóng tới chỗ cậu. Ngọn lửa ngay lập tức bị chặn lại bởi các ngôi sao sáng đang vây quanh người Sao.
“Tinh vân phẫn nộ - Tam hình - Tinh vệ!”
Ba ngôi sao xoay quanh người Sao chặn lại đòn hỏa tức từ Flare. Một người và một tinh linh tiếp tục lao lên cận chiến với Sao.
“Nhị hình - Hoán chuyển!”
Sao liền tạo ra nhiều ngôi sao dưới sân đấu, chúng đồng thời được liên kết với nhau bằng các dải sáng trắng. Cậu liên tục dịch chuyển tới vị trí của từng ngôi sao để né đòn của hai đối thủ trước mặt. Trong vòng trước, việc phải ghi điểm dựa theo sức tấn công để qua vòng khiến các kĩ thuật của cậu chưa được thể hiện nhiều. Vòng này sẽ là nơi cậu thực sự thể hiện và gây ấn tượng cho các kị sĩ đội trưởng.
N ra lệnh cho Flare bao vây đối thủ lại. Flare liền thi triển chiêu thức tạo ra nhiều cột lửa lớn. Từ phía dưới sàn đấu, các cột lửa bốc lên trên dữ dội tạo thành một vòng tròn khóa Sao lại.
“Hỏa ngục!”
Một nhà tù bằng lửa vừa được hình thành để thu hẹp phạm vi dịch chuyển của Sao. Dưới tình hình đó, Sao đột nhiên đứng lại, không phải vì hỏa ngục mà vì cậu đã hoàn thành kế sách của mình. Dưới chân N và Flare bỗng rực lên ánh sáng trắng chói mắt khiến họ bất ngờ. Một vùng ngũ giác do năm ngôi sao hình thành dần hiện lên rõ hơn dưới chân họ. Sao, người đang đứng tại vị trí của ngôi sao cuối cùng của pháp trận, thi triển kĩ năng độc quyền của mình.
“Ngũ hình - Tinh vân bùng nổ!”
Ngay sau đó, vùng sáng trắng phát ra năng lượng bùng nổ hướng lên trên tạo ra một cột ánh sáng khổng lồ. Sao thầm nghĩ: “Chiêu thức này có lực sát thương còn mạnh hơn cả tinh vân hội tụ. Dù khá tốn công để thi triển và dẫn dụ nhưng mình đã nắm chắc phần thắng trận này.”
Nhà tù bằng lửa của Flare yếu dần rồi chợp tắt, Sao càng chắn chắc hơn về khả năng chiến thắng của mình. Nhưng cậu vẫn có chút nghi hoặc, chẳng lẽ lại dễ dàng đến thế. Cậu nhận thấy từ đầu N đã trúng kế quá dễ dàng. Không chút lơ là, Sao vẫn đang dùng tam hình để phòng thủ. Cậu tập trung nhìn về phía cột sáng sau khi nó dần kết thúc. Cậu bất chợt nhận ra một cục bông lớn ở đó, nó trông rất mềm mịn nằm ngay giữa sân đấu đầy đất cát.
Chuyển cảnh tới vị trí của N, cậu ấy đang bị một ai đó ôm lấy từ phía đối diện trong một không gian kín và hẹp nhưng khá sáng màu. Cậu có chút bực nhọc thốt lên: “Cô phải thay đổi cách ăn mặc của mình khi xuất hiện đấy Irin!”
Nàng tinh linh đáp: “Nhưng ở đây cũng đâu có ai thấy được đâu, tôi thấy thế thoải mái hơn mà!”
N tiếp lời: “Vậy bao giờ cô mới chịu cho tôi ra ngoài tiếp tục chiến đấu đây?
“Chắc là đến khi tôi ôm cậu đủ lâu.” Irin đáp trong khi đang ôm chặt cậu chủ của mình.
Từ trong khối bông ở giữa đấu trường, N bước ra cùng với tinh linh thứ hai của mình Irin (/airin/). Trang phục của trên người nàng tinh linh cũng được tạo hình xong trước khi cô xuất hiện. Đó là một bộ trang phục trắng khá thoáng, và trông vô cùng mềm mịn do được làm hoàn toàn bởi chất liệu là bông.
Sao trước đó đã phán đoán được khả năng N sẽ có thêm các tinh linh khác mang năng lực phòng thủ, nhưng cậu đã quá tự tin với chiêu thức mạnh mẽ của mình. N sau đó lao lên tấn công trực diện Sao. Nhận thấy tình hình bất lợi nếu kéo dài thêm trận đấu, Sao triệu hồi thêm các ngôi sao khác để tấn công. Các ngôi sao bắn ra nhiều tia năng lượng sáng chặn đường N, nhưng chúng đều bị lượng lớn bông trắng của Irin hấp thụ.
Sao vẫn chưa tin được trên đời này lại tồn tại loại năng lực phòng thủ mạnh mẽ đến vậy. Irin phối hợp đỡ đòn cho N vô cùng chuẩn xác và nhịp nhàng. “Điều này đã chứng tỏ rằng mối liên kết tinh linh giữa họ là vô cùng bền chặt.” Sao phán đoán.
Sao từ thời vừa gia nhập học viện đã là một thành viên vô cùng nghiêm túc và có năng lực được đánh giá vô cùng cao. Cậu hiển nhiên được dự đoán trở thành một kỵ sĩ ưu tú hay thậm chí là một đội trưởng. Tính cách của cậu được nhận xét là khá nghiêm túc, nhưng vô cùng trẻ trung và cầu tiến. Năng lực sáng chói của Sao cũng nhiều lần được thể hiện trước đó, và được bàn luận sôi nổi trên các bài báo. Không chỉ các cổ động viên trường Năng lực mà thậm chí nhiều cổ động viên bao gồm bạn bè của N, và cả bình luận viên tại đấu trường đều đang phán đoán rằng người chiến thắng trận này ắt hẳn phải là Sao.
Tuy nhiên, thế trận hiện tại thì lại không như vậy. N sau khi áp sát được Sao thì sử dụng thể thuật vô cùng mạnh mẽ của mình, cậu tung ra nhiều đòn tấn công hiểm hóc khiến đối thủ phải liên tục dồn sức phòng thủ. Bỗng nhiên, các huy hiệu bay tới làm Sao càng thêm bất ngờ. Chưa kịp phán đoán tình hình, Flare đã xuất hiện ngay bên hông cậu tung ra hỏa quyền uy lực.
Liên tiếp từng ngôi sao bảo vệ bị phá vỡ bởi ngọn lửa của Flare, Sao buộc phải tung ra đòn tất sát. Cậu rất nhanh tích tụ một ngôi sao trong tay để tích trữ năng lượng.
“Tinh vân phẫn nộ - Nhất hình - Tinh tú hội tụ!”
Vì tinh tú ngay sau đó bùng nổ gây sát thương lên toàn bộ khu vực đấu. Sao biết rằng N chưa đủ năng lực để dùng cả hai tinh linh uy hiếp mình. Đây cũng là một phần kinh nghiệm cậu vừa rút ra được từ thực chiến ban nãy.
Sau khi ánh sáng bùng nổ dần biến mất, N hiện ra với dáng vẻ bị thương vì dính chiêu. Flare cũng trọng thương và thu về chiếc móc khóa. Hiện tại, N không còn tinh linh nào để tấn công nữa. Sao thì khác, cậu đang đứng vững với ba ngôi sao còn lại đang bảo vệ mình. Tuy nhiên, N chưa gục xuống mà vẫn còn trụ vững. Kết quả trận đấu đã rõ.
Sao, người đang đứng vững cùng tam hình phòng thủ lên tiếng: “Tôi đầu hàng.” Cả khán đài ồ lên trước thông tin vô cùng bất ngờ này. “Chẳng phải cậu ấy vừa chiếm lợi thế sao?” Họ bất ngờ thốt lên.
Bình luận
Chưa có bình luận