Anh ơi, em ghé chơi nhà!

"Quà Tết": Lời chúc từ các nhân vật


✨️Lời chúc Tết của An:

Chào những người đẹp, mình là An, chàng trai ở vùng quê trồng bông vạn thọ mà các bạn đã gặp trong truyện "Anh ơi, em ghé chơi nhà!" của tác giả Ngọc Lê. 


Nhân dịp năm mới Tết đến, mình xin cảm ơn tất cả những người bạn dễ thương đã ủng hộ chúng mình cũng như tác giả Ngọc Lê. Mình muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các bạn. Mong rằng trong năm mới, mọi người sẽ luôn bình an như tên của mình nha! À, em Khang ghé nhà mình rồi, để mình ra mở cửa!

-

✨️Lời chúc Tết của Khang:

Xin chào mọi người, em là Khang, ai đẹp trai nhất trong truyện "Anh ơi, em ghé chơi nhà!" thì chính là em. Nói giỡn thôi, em là trai phố tóc đỏ đang tán tỉnh anh An đó. Anh An chưa bao giờ kêu em là người đẹp mà lại gọi mọi người. Em giận anh 5 phút, em ghim chuyện này luôn!

Mà thôi, Tết đến nên em sẽ hoan hỉ bỏ qua, không thôi anh An sẽ thấy em trẻ con. Em mong mọi người đừng ghét em nha, em thương anh An thật lòng, không phải "trap boy" đâu mấy anh, mấy chị ơi. Mọi người cũng thấy em ngoan mà đúng không?

Thôi em vào chủ đề chính, không vòng vo nữa. Em chúc mọi người năm mới an khang như tên của hai đứa tụi em. Chúc anh, chị sớm tìm được người yêu giàu và đẹp như em nha!

✨️Lời chúc Tết của Hùng: 

Xin chào những ai đáng yêu đang đọc dòng này! Em là Hùng, bạn thân Khang trong truyện "Anh ơi, em ghé chơi nhà!" của tác giả Ngọc Lê. Thằng Khang nói dài quá làm tốn thời gian của mọi người nên em sẽ nói ngắn gọn!

Em chúc mọi người trong năm mới luôn vui vẻ, tươi cười, là nụ cười thật lòng chứ đừng chỉ là gượng gạo! Năm mới Tết đến, khoảnh khắc đoàn viên chính là đáng quý nhất, mong mọi người sẽ có khoảng thời gian hạnh phúc bên những người yêu thương nha!

-
✨️Lời chúc Tết của Thịnh:

Chào các cô, chú, anh, chị, em gần xa! Tôi là Thịnh, con trai bà năm bán bánh canh trong truyện "Anh ơi, em ghé chơi nhà!" của tác giả Ngọc Lê. 

Tôi không giỏi ăn nói nên chỉ gửi lời chúc đơn giản tới mọi người. Chúc mọi người năm mới khỏe mạnh, có sức khỏe mới làm việc được, buôn may bán đắt giống như tiệm bánh canh của mẹ và tôi!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px