Chương năm



Không ngoài dự đoán, sáng nay mắt của tớ hơi đỏ lên, tớ đã cố che giấu nhưng nếu ai quan sát kĩ vẫn sẽ nhận ra. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một lần nữa xin lỗi ba mẹ, tớ lại nói dối là đêm qua tớ không ngủ ngon nên mắt mới đỏ. Ba mẹ tớ tin thật, họ còn dặn dò tớ đừng học quá sức, sức khỏe có vấn đề thì hãy nói với họ, nghe xong tớ càng thấy có lỗi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khó khăn lắm mới qua được ải của ba mẹ, đến trường bạn bè cũng hỏi tớ câu tương tự, tớ tiếp tục nói dối, có lẽ là kĩ năng nói dối của tớ thượng thừa, bạn của tớ có vẻ đã tin. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Suốt buổi học tớ đã thất thần mấy lần, may mắn là đầu năm lượng kiến thức còn nhẹ nhàng nên khi hoàn hồn lại tớ vẫn có thể nghe hiểu lời giảng của thầy cô. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tớ cố gắng không nhớ đến quá khứ của ngày hôm qua, nhưng viết hơn 100 bức thư cho một người và nhận lại hơn 100 bức thư từ chính người đó thì làm sao có thể nói quên là quên được? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Con người ta làm từ máu từ thịt, có tình cảm có thói quen. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sau giờ học, cả nhóm bạn hẹn tớ đi uống trà sữa. Không có tâm trạng nhưng mà tớ vẫn đồng ý, bây giờ ở một mình, tớ sợ mình sẽ rơi vào cảm xúc tiêu cực không lối thoát. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhóm bạn của tớ ngoài tớ ra còn có ba cô bạn khác nữa, Ngọc chính là người bạn sinh nhật ngày hôm qua, bạn ấy cũng là người thân thiết với tớ nhất. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khi cốc trà sữa được mang ra, Ngọc là người lên tiếng hỏi trước; “Hôm nay mày thất tình à? Là Triết đúng không?‘’ 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tớ ngỡ ngàng hỏi lại: ‘’Nhìn rõ ràng tới vậy hả?’’

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Linh lắc đầu trả lời: ‘’Không phải do mày thể hiện, là do tụi tao là bạn thân của mày.’’

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhi chống cằm tiếp lời: ‘’Ôi ánh mắt kẻ si tình!‘’

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Có lẽ mắt tớ lại đỏ lên rồi, tớ cố gắng để nước mắt không tiếp tục rơi, khóc vì một người lừa dối tớ như vậy là đủ rồi. Lòng tự trọng cao ngất trời của tớ không cho phép tớ khóc thêm, nhất là bây giờ đang ở bên ngoài nữa. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Các bạn của tớ rất hiểu ý ngồi im lặng để cho tớ có thời gian ổn định lại tâm trạng của mình. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tớ cảm thấy chuyện theo đuổi một người không có gì là xấu hổ cả, kể cả khi giới tính của tớ là nam hay nữ. Tớ viết thư chưa từng để tên là bởi vì tớ không đủ dũng cảm, chứ không phải vì cho rằng chuyện này là việc làm đáng xấu hổ. Cảm xúc của trái tim là không thể kiểm soát, sự rung cảm chân thành không nên bị gán với hai chữ ‘’xấu hổ‘’. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vì thích mà đánh mất chính mình, mượn danh ‘’thích‘’ mà quấy rối của cuộc sống của người khác làm họ cảm thấy khó chịu, điều này mới là không nên, mới là đáng xấu hổ. Xấu hổ với chính mình và con tim, xấu hổ với xã hội, xấu hổ với người mình thích. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trong thời gian theo đuổi cậu ấy, tớ chưa từng quên chính mình là ai, chưa từng biết cậu ấy có người yêu mà vẫn theo đuổi để rồi đi ngược lại tiêu chuẩn đạo đức, chưa từng để cậu ấy nói phiền mà vẫn đeo bám, tớ luôn tôn trọng ý nguyện của cậu ấy. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tớ dám nói tớ không thẹn với lòng, không thẹn với xã hội cũng không thẹn với cậu ấy. Tớ chỉ cảm thấy thật có lỗi với bạn gái của cậu ấy khi vô tình bước chân vào chuyện tình của họ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sau khi ổn định lại cảm xúc của mình, không còn giấu diếm gì nữa, tớ bình thản một cách kì lạ kể lại cho bạn tớ nghe toàn bộ những gì tớ làm trong hơn ba tháng qua. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nghe xong họ đồng loạt im lặng, có lẽ chính bạn của tớ cũng cảm thấy tớ của hơn ba tháng qua thật nực cười. Chính họ cũng không biết nên nói gì với tớ cho phải. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tớ đem lòng thích một người đến ngây dại, hơn một trăm bức thư đó là tớ chân thành viết từng chữ từng chữ một rồi trân trọng gửi tặng người ta. Thế nhưng trong những lá thư người ta gửi cho tớ, mấy chữ là nghiêm túc bao nhiêu phần là đùa cợt? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tớ thích một người gần như xa lạ một cách hết lòng, hơn một trăm bức thư, hơn một trăm ngàn chữ, cuối cùng người ta thậm chí không biết tên tớ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Là do tớ đòi hỏi, là do tớ tham lam nên mới nhận lại kết quả như thế này hay sao?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tớ thà rằng nghĩ cậu ấy không có ý gì với tớ nên chưa từng trả lời hoặc là chưa từng nhìn thấy, còn hơn nhận lại sự đùa giỡn này. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tớ tích góp từng chút từng chút dũng cảm và chân thành viết thành thư, sau cùng phát giác người ta chỉ xem đây là trò đùa. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trưa hôm nay trời mưa, lần này tớ không còn vì chờ đợi ai mà giả vờ quên mang áo mưa nữa, tớ thật sự không mang áo mưa. Cơn mưa này thật lớn, nước chảy xuống mặt tớ không biết là nước mắt hay nước mưa. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bây giờ tớ thật sự chỉ muốn về nhà, cơn mưa cũng không thể cản tớ lại nữa, mưa thì dầm mưa thôi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tuổi trẻ người ta ỷ vào sức khỏe, tò mò cảm giác được tắm mưa, sau cùng mới biết sức khỏe của chính mình không tốt như mình vẫn tưởng. Nhưng cảm giác tắm mưa năm mười bảy tuổi, chưa từng trải qua thì sao biết cảm giác như thế nào? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tớ không chỉ đang nói đến một cơn mưa. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Kết quả cho sự vụng về và bốc đồng là hôm nay tớ sốt rồi. Không biết các bạn của tớ có ổn không, mong chỉ có tớ sức khỏe yếu nên mới bệnh, bọn họ đều không sao. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mắt nhìn người của tớ cũng không tệ đâu, trái tim lầm chỗ để trên đầu, nhưng chọn bạn mà chơi thì chưa từng sai. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hôm nay tớ không tắm mưa một mình, đám bạn của tớ đưa tớ về tận nhà, sau đó họ mới về, dĩ nhiên họ cũng ướt không thua kém gì tớ. Trước giờ tớ chưa từng một mình, tớ có gia đình, tớ có bạn bè tri kỉ, có thêm một người là cậu ấy thì thêm vui, không có thì cũng không sao. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tối đó tớ có dạy ăn tối uống thuốc rồi mới ngủ tiếp, như một thói quen khó sửa, tớ đã mở máy tính lên rồi ngồi một lúc, sau đó gập máy tính lại leo lên giường đi ngủ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Không phải tớ chưa từng có ý định viết thư hỏi rõ ràng, chính tớ cay đắng thừa nhận tớ không dám biết câu trả lời. Cậu ấy sẽ tiếp tục trò lừa này hay thừa nhận tất cả, tớ của bây giờ đều sẽ không chịu nổi, vậy thì còn hỏi làm gì? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sau một đêm mưa, bầu trời trong lành mát mẻ, nắng cũng đã lên. Tớ bước ra khỏi nhà đi đến trường, người khác có thể xem tớ là trò đùa nhưng tớ không thể đùa với tương lai của chính mình. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout