Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hồ Ly Gây Họa Lớn Rồi!

(PHỤ CHƯƠNG): Vy (4)

Rắc.

Và tôi đang chìm dần trong giấc ảo mộng vô thanh, tôi thấy chúng... trong giấc mộng kia (và hàng ngàn lần trước đó), chị Lan ngã xuống rồi.

Tiếng xương gãy nghe thật giòn giã, ngọt lịm đến ghê người. Thứ đang mang hình hài chị Lan bỗng khựng lại, đôi bàn tay đỏ hỏn dừng lơ lửng giữa không trung. Một dòng chất lỏng đặc quánh, màu vàng đục như mủ trào ra từ vết nứt trên hộp sọ đang bong tróc của "chị".

- Em...

Giọng nói ấy vẫn là của chị, nhưng sao tôi nghe tiếng rè rè qua đây?

Những sợi tóc đen ngọ nguậy trong miệng tôi đột ngột siết chặt, kéo mạnh một cái khiến tôi ngã nhào về phía trước, mặt áp sát vào khối thịt nhầy nhụa kia. Mùi của sự thối rữa và mùi gỉ sắt nồng nặc xộc thẳng vào xoang mũi, thiêu cháy chút lý trí cuối cùng.

Tôi điên cuồng cào xé. Tôi dùng móng tay bấu vào thớ thịt tươi của "chị", lột phăng từng mảng da còn sót lại. Tôi muốn tìm thấy chị Lan của tôi bên trong lớp vỏ bọc quái đản này, hay tôi muốn xóa sổ sự tồn tại của nó để chấm dứt cơn ác mộng này? Chính tôi cũng không còn rõ nữa. 

Mà có lẽ… nó cũng không cần thiết nữa.

Giờ phút này, tôi không còn là tôi... tôi... là một thực thể khác... Vô cảm, vô tâm và ích kỉ. 

Màn đêm tối đen như mực.

Tôi nghe có tiếng người khụy xuống.

Mãi mãi...

*

Xung quanh là những cái cây, chúng vặn vẹo, thu hẹp vòng vây. Những cánh tay khẳng khiu chạm vào vai tôi, vuốt ve mái tóc tôi như những người tình chung thủy.

- Đúng rồi... chính là như thế...

- Giải thoát... Vy ơi... giải thoát...

- Tốt lắm...

Đây là... gì vậy?

Dưới chân tôi, mặt đất như bắt đầu chuyển động. 

Là mảng đen, đen kịt...

Tôi nhìn xuống tay mình. Những sợi tóc đen dị hợm lúc nãy còn trong cổ họng, giờ đây đang mọc ra từ chính những kẽ móng tay của tôi, đâm sâu vào da thịt của "chị Lan".

Tôi là Tường Vũ Hà Lan. 

Không, nói đúng ra tôi đang ở trong tâm thức chị.

- Chị ơi... Em xin lỗi...

Ánh sáng bập bùng như ngọn lửa giữa đêm thâu. Có ai đó vừa thắp đèn!

Thấp thoáng, tôi thấy dáng hình chị, người con gái trong tà áo dài trắng muốt. Tôi thấy chị mỉm cười với tôi, vẫy tay kéo lại gần.

- Đừng khóc mà, có chị đây rồi...

- Hức... chị ơi...

Tôi ôm lấy chị, khóc òa lên như đứa trẻ lên ba. 

- Chị ơi...

- Bóng tối như đang lan dần... lạnh quá, Vy ơi!

- Không có đâu, sáng mà... vẫn sáng...

- Hết rồi mà... sẽ hết... nhanh...

Sau câu nói ấy hình hài của chị tan rã, hóa thành một làn sương đen mờ ảo rồi chui tọt vào lồng ngực tôi. Cơn đau xé toạc cơ thể khiến tôi muốn thét lên, nhưng cổ họng tôi giờ đây đã đặc nghẹt bởi hàng vạn sợi tóc và những mảnh xương vụn. Lần này, tôi đã biết nó là của ai rồi!

Không gian xung quanh bắt đầu vặn xoắn, gãy vụn ra từng mảnh vụn nhỏ. Khu rừng lùi xa dần, phủ lên xung quanh cái khoảng trắng lạnh lẽo đến tột độ. Còn tôi, thân xác tôi, ý thức và tâm trí tôi như đang lịm đi trong tiếng thì thầm cuối cùng của gió rừng; mẹ thiên nhiên ôm lấy tôi, kéo tôi đi với hơi ấm cuối cùng. Người đã chẳng thể thắng được thứ đó! 

Bóng tối phủ dần, che khuất lên nơi trái tim con người và nhuộm đen chính nó.

"Xin hẹn gặp lại em... chúng ta... hãy gặp lại nhau... vào tháng năm tới... nhé.."

Cạch...

Đã kết thúc rồi...

*

Sáu giờ mười lăm phút sáng.

Tôi giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi lạnh vã ra ướt đẫm một mảng áo.  Dưới chân giường, một vài sợi tóc đen dài, và mấy cái răng nằm vương vãi trên nền gạch. Ngoài kia, mẹ tôi gọi vọng vào:

- Vy! Vy ơi! Dậy mau con, chị Lan đợi nãy giờ rồi kìa! Hôm nay, con với chị Lan ở nhà trông nhà nhé, bố mẹ có việc phải đi rồi.

Tôi nhổm dậy, nhìn chính mình trong gương.

- Không đừng màaaaaaaa...!

Từ dưới tầng, có tiếng chị Lan:

- Vy? Em làm sao đấy?

Rồi, lại tiếng "bịch... bịch..." chạy vội trên cầu thang. Chị Lan khẽ đẩy cửa, bước hẳn vào bên trong. Thoạt đầu, chị mỉm cười một chút, nhưng chỉ vài phút sau đó... mặt chị méo xệch!

- Vy, trời ơi... em...

Trước mặt tôi... Khối thịt màu đỏ tươi...

Và... khuôn mặt kia... nó biến mất cả rồi!

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px