book

[Xuất bản] Xanh xanh góc trời [Bản cũ]

5
Đã hoàn thành    827    31   

Giữa cuộc đời chảy trôi theo từng bước chân, giữa tháng năm thấm thoát chẳng thể nào quay lại, vẫn còn một mảnh trời xanh nơi ngôi trường ngày ấy đã chứng kiến bao khoảnh khắc vụng dại của những cô cậu học trò. 

Xoay quanh câu chuyện về Lam, Minh, Chi, Khánh, “Xanh xanh góc trời” kể về thời cấp ba với muôn vàn những trải nghiệm đầu đời của từng nhân vật. Đứng trước các lựa chọn và ngã rẽ, mỗi người lại mang trong lòng những nỗi niềm khác nhau.

Tất cả tạo nên một quãng thời gian mà ở đó, dẫu có là hân hoan hay vụn vỡ, chia biệt hay vẹn nguyên, thì tháng năm nhìn lại, tất thảy rồi cũng chỉ còn trong hình hài của những hoài niệm bâng khuâng.


[Trích đoạn]

“Ngước mặt lên, những tia sáng mong manh nhưng rực rỡ cuối ngày tràn vào mái hiên sân thượng. Từ đây còn nhìn được những cảnh vật phía xa ngoài khuôn viên trường, rợp một màu xanh yên ả. Mọi chuyển động như chậm dần, để sắc nắng dần len lỏi ấp ôm. Tôi như bị thôi miên, còn Minh đứng bên cạnh cũng chẳng nói lời nào. 

Chúng tôi cứ đứng như vậy, thỉnh thoảng tôi lại ngắm nhìn mảnh trời đằng xa ngả sắc đỏ tàn trên vai áo cậu. Còn đôi mắt đen thăm thẳm kia lại như được nhuốm thêm một khoảng sáng mờ.

Tim tôi đập rộn, một chút bối rối ùa đến. Bất chợt như cách mà ánh hoàng hôn vây lấy chúng tôi.”


*

Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến chị Mã Lan, người bạn đồng hành sẵn sàng cùng em ngồi viết đến rạng sáng và cho em những phản hồi vô cùng tâm huyết. Nếu không có chị, chắc chắn câu chuyện cũng sẽ không có được tiến độ hiện tại. Cảm ơn "testing reader" Lan Lưu, người đã giúp mình có thêm cái nhìn khách quan cho truyện ở những chương đầu nhằm góp phần vào hướng đi hợp lý hơn của "Xanh xanh góc trời."

___________________
Note: 
- Phần 2 của truyện đã ra mắt với tên "Vĩ thanh gửi lại."
- Bản hiện đang public là bản cũ.
- Sách đã phát hành trên Shopee Linh Lan Books.
___________________
Ghé thăm blog của mình: www.facebook.com/leminh.blog22

Ngày khai giảng 5 phút đọc
Phòng thư viện 5 phút đọc
Màu hoàng hôn 5 phút đọc
Bài thi Toán 5 phút đọc
Quán cà phê 6 phút đọc
Chút tâm trạng 5 phút đọc
Câu tỏ tình 6 phút đọc
Hai người bạn 6 phút đọc
Sự phân vân 7 phút đọc
Lời thị phi 5 phút đọc
Chuyện xì xào 5 phút đọc
Bức thư nhỏ 5 phút đọc
Danh tính thật 6 phút đọc
Ngày hội xuân 7 phút đọc
Sự cố chấp 5 phút đọc
Người đưa thư 6 phút đọc
Những ngày hè 7 phút đọc
Một bài ca 6 phút đọc
Một thước phim 6 phút đọc
Đi lạc đường 7 phút đọc
Ngỏ tâm tình 7 phút đọc
Ngoại truyện (1) Chi 6 phút đọc
Ngoại truyện (2) : Khánh 5 phút đọc
Quanh đống lửa 6 phút đọc
Bầu trời sao 7 phút đọc
Sự cân bằng 6 phút đọc
Chiến tranh lạnh 7 phút đọc
Ngăn tủ gỗ 7 phút đọc
Sự lựa chọn 6 phút đọc
Nói với nhau 5 phút đọc
Hộp ký ức (KẾT) 5 phút đọc

1 bình luận

  1. Bin
    4/2/2024 9:10:20 AM
    có phần 2 không tác giả ơi, truyện hay xỉu luôn ạ
    1. phần 2 là Vĩ Thanh Gửi Lại á, bạn có thể đọc trên app này luôn đó ạ
  2. The Geminist
    7/15/2024 4:01:48 AM
    Thời điểm 8 tháng trước, khi được đọc qua những chương đầu tiên của XXGT, mình đã có những cảm nhận sơ bộ nhất về cách thiết lập bối cảnh, xây dựng nhân vật và hướng đi của truyện. Nói thật thì lúc đó, mình chẳng có quá nhiều kinh nghiệm với thể loại tình cảm học đường. Nhưng sau 3 tháng trời bị thằng bạn dụ đi vào con đường romcom sa ngã, mình đã đủ tự tin để chui ra khỏi cái hang chất đầy truyện trinh thám, tâm lý vừa đen tối, vừa nặng nề để đọc từ đầu đến cuối và viết một bài review tử tế cho câu chuyện này. Nhân tiện cảnh báo spoiler cho những bạn chưa đọc truyện nhé. XXGT, theo đúng tinh thần của nó, không đi quá xa khỏi những mô típ thông thường của thể loại mà nó được định hướng. Lấy bối cảnh ở ngôi trường chuyên Việt Ninh, với cơ sở vật chất và điều kiện học tập vượt xa so với tiêu chuẩn của một trường cấp ba bình thường (thậm chí còn tốt hơn trường đại học H nào đó 🐧), truyện kể lại 2 năm học đầy cảm xúc và kỷ niệm của 4 nhân vật trung tâm bao gồm Lam, Chi, Minh, Khánh. Có một điều mà mình đã từng viết trong những dòng đánh giá đầu tiên mà cho đến bây giờ mình vẫn giữ nguyên quan điểm, đó là XXGT phù hợp với tuốt tuồn tuột mọi thể loại người đọc. Bối cảnh quen thuộc; câu từ giản dị, dễ hiểu; tiết tấu truyện lên xuống hợp lý; những tình huống hài hước rất có duyên, giúp cân bằng lại sau những phân đoạn sâu lắng. Bạn là nam hay nữ? bạn thích cái chất gai góc của văn học phương Tây hay sự uyển chuyển trong văn học châu Á? Who cares? Cứ đọc XXGT đi, phân vân làm gì. Nếu phải chọn ra khía cạnh ấn tượng nhất của XXGT thì với mình, đó chắc chắn là dàn nhân vật được đầu tư rất chỉn chu. Chi, một cô gái mạnh mẽ và đầy tự trọng, luôn sẵn sàng trở thành điểm tựa tinh thần cho Lam khi cần thiết. Khánh, một cậu chàng hoạt bát, năng động, hiểu rõ Minh hơn bất kỳ ai khác (và có nhị vị phụ huynh ít tính châu Á nhất mà mình từng thấy). Nhưng đương nhiên spotlight phải dành cho cặp đôi “cổ điển” Lam và Minh. Tại sao lại “cổ điển” à? Hãy nhìn Minh thử xem. Chị Lê Minh đã không chút nương tay khi cho cậu ta cả loạt “chỉ số” vượt trội so với một người bình thường. Ngoại hình ưa nhìn, học giỏi gần như tuyệt đối, chơi thể thao xuất sắc, cầm kỳ thi họa môn gì cũng biết. Có vẻ thấy thằng con chưa đủ hoàn hảo, chị ta còn buff thêm cho cậu tinh thần trách nhiệm, tài ăn nói và đọc tình huống thượng thừa. Nah, this guy is so freaking op ngl. Ngoài lề một chút, nhân vật Minh khiến mình nhớ đến một nhân vật tên Reinhard trong Re:Zero, được tác giả ban cho đủ loại divine protection, trong đó có cả khả năng phân biệt muối với đường :)))? Tuy vậy, bằng một cách thần kỳ nào đó, mình lại thấy Minh là nhân vật có chiều sâu nhất. Trọng trách sống sao cho bằng kỳ vọng của của người khác mà Minh mang trên vai đã phần nào định hình nên con người cậu. Mặt khác, gánh nặng đó cũng dẫn cậu đến những quyết định sai lầm. Minh thấy đố kỵ với một thằng bạn thân, đồng thời là đối thủ tranh tài từ cấp hai, chỉ vì Khánh nhận được sự ủng hộ vô điều kiện của bố mẹ. Đến khi phải lòng Lam, Minh dường như cũng áp đặt cái trọng trách trở thành một người bạn trai hoàn hảo lên chính bản thân mình. Mục tiêu của cậu là hiểu được người mình thích, ấy vậy mà đôi khi chính cậu lại là lý do khiến Lam không tài nào hiểu được cậu đang nghĩ gì. Nhiều bạn đọc có thể không thích quyết định cuối cùng của Minh, còn mình thì lại cho rằng đây mới là quyết định hợp lý với thiết lập từ đầu của nhân vật này. Mối quan hệ với Lam đã giúp cậu thay đổi nhiều mặt. Nhưng đến cuối cùng, cậu vẫn là một kẻ cầu tiến và cầu toàn, đó là cái bản chất khó lòng đổi thay. Còn với Lam, vì đóng vai trò điểm nhìn chủ đạo của câu chuyện nên nhân vật này được tác giả xây dựng theo hình tượng khá an toàn. Một cô học sinh chăm chỉ, giỏi thơ văn, đam mê lịch sử, văn hóa, hơi yếu môn toán và đa sầu đa cảm. Lam đã trải qua đầy đủ những cung bậc cảm xúc mà một học sinh nữ bình thường có thể trải qua. Lo lắng vì khả năng của bản thân không bằng với chúng bạn. Nhẹ nhõm khi tình hình học tập dần được cải thiện. Rung rinh khi nhận ra tình cảm của mình. Thất vọng khi phát hiện ra những ngóc ngách tăm tối của người mình thích. Hạnh phúc khi cuối cùng đã có thể nắm tay người ấy và hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Mình có cảm giác như thể Lam là một phần nào đó của tác giả, được lấy ra cùng với những kỷ niệm thời học sinh rồi nhẹ nhàng đặt xuống câu chuyện (Cái này là em đoán thôi, có gì sai thì mong chị Lê Minh bỏ qua cho =))) ). Với một câu chuyện được kể ở ngôi thứ nhất, cảm xúc của nhân vật Lam được tác giả đặc biệt chú trọng. Những mâu thuẫn tâm lý bị dồn nén và giải tỏa khá hợp lý. Nửa đầu truyện, Lam có xu hướng đánh giá thấp chính mình, thậm chí đến mức tự ti, trái ngược hoàn toàn với vẻ tự tin của Chi. Nhưng nhờ có Minh, Lam đã nhận ra mình cũng có những điểm tốt, những tài năng mà không phải ai cũng có được. Với Lam, thứ thay đổi nhiều nhất từ đầu đến cuối truyện chính là nhận thức về giá trị bản thân. Không cần đến một backstory cầu kỳ hay một lý do lớn lao nào, những quyết định mà Lam đưa ra hoàn toàn xuất phát từ nội tâm nhân vật, khiến người đọc cảm thấy gần gũi một cách tự nhiên. Điều này rất quan trọng, vì nếu không đủ cảm thông với nhân vật trung tâm thì khó mà đọc đến hết truyện được. Tạm gác lại những nhân vật, hãy bàn một chút đến những sự kiện xảy ra trong truyện. Xuyên suốt khoảng 30 chương truyện, mình thấy có 3 tình tiết có thể coi là turning point: khi “cuộc tình giả” giữa Minh và Chi vỡ lở, khi Lam nhận ra Minh cũng có cảm tình với mình, và khi Minh quyết định sẽ đi du học. Trước và sau 3 điểm rẽ này, tâm lý các nhân vật có sự biến chuyển rõ rệt, kéo theo mạch truyện được đẩy lên cao trào. Riêng về phần này, chị Lê Minh đã làm rất tốt trong việc dựng và giải quyết tình huống. Nhưng với những tình tiết khác như các trận bóng rổ, các buổi học trên thư viện, sự kiện tập san, tiết mục văn nghệ đại sứ, ngày hội xuân hay buổi cắm trại vẫn chưa để lại quá nhiều ấn tượng với cá nhân mình. Đương nhiên khả năng tả cảnh và tả người của tác giả vẫn được duy trì ở mức trung bình khá trở nên, các nhân vật quần chúng cũng làm tốt vai trò làm nổi bật 4 nhân vật chính. Vấn đề duy nhất là những chi tiết này được triển khai chưa tới, không đủ để lại nhiều dấu ấn với người đọc. Đơn cử như ở chương 11, khi đọc đến đoạn nhân vật Trâm nói về tập san của lớp 10 Anh 2, mình còn không nhớ nổi sự kiện tập san xảy ra lúc nào (một phần cũng là do khi đọc truyện, mình hay quên những chi tiết vụn vặt từ các chương trước). Thuộc thể loại tình cảm học đường nên thông điệp lớn nhất mà XXGT muốn truyền tải có lẽ là sự trưởng thành. So với những chương đầu tiên thì đến hồi kết, ta có thể cảm nhận rõ sự thay đổi, dù ít hay nhiều, trong cả 4 nhân vật Lam, Chi, Minh, Khánh. Mỗi nhân vật lại trải qua một hành trình trưởng thành khác nhau, và trên mỗi hành trình lại có thêm những thông điệp khác, như những hành trang mà nhân vật mang theo, tuy nhỏ nhoi hơn nhưng cũng không kém phần quan trọng. Đó là tình bạn, tình yêu, là kỷ niệm một thời học sinh, là sự quan tâm đến người khác và quan tâm đến chính bản thân mình. Mình tin là bất cứ độc giả nào sau khi đọc xong truyện cũng có thể rút ra một bài học hay một chiêm nghiệm nào đó cho chính bản thân mình. Cuối cùng, mình sẽ dành ra vài dòng để đánh giá cách trình bày của truyện. Ngay từ những chương đầu tiên, tác giả đã chọn cách viết nhẹ nhàng, cách đoạn nhiều, hạn chế các trường đoạn, mang hơi hướng của thể loại light novel. Về phần ngôn ngữ, mình thực sự phải ngả mũ trước cách dùng từ vô cùng đa dạng và đầy sinh động của tác giả. Nếu liệt kê các từ tượng hình, tượng thanh và các động từ miêu tả cử chỉ trong truyện thì chắc 10 trang A4 cũng chưa hết. Bên cạnh đó, mình khá tâm đắc với những câu từ đầy chất thơ mà chị Lê Minh thường dùng để kết thúc các chương truyện. Kể cả những vần thơ hay bài hát được chèn vào cũng rất hợp cảnh hợp tình. Những chương có lời nhạc mà vừa nghe nhạc vừa đọc thì chill khỏi bàn luôn. Nhìn chung thì truyện không bị sai chính tả quá nhiều. Có chăng cũng chỉ là vài lỗi mistyping. Cụ thể như sau: “so sánh giữa Mình và Khánh”, “Đợt đó, nhiều rất ngạc nhiên” (chương ‘Chuyện xì xào”); “thứ tình cảm dày vò mình” (chương ‘Danh tính thật’); “Những ánh mắt đều không dời khỏi” (chương ‘Một bài ca’); “các anh chị quá trên có kỉ yếu” (chương ‘Ngỏ tâm tình’); “thì các có nhiều trò mới mẻ” (chương ‘Sự lựa chọn’). Ngoài ra, mình thấy truyện còn tồn tại một vài lỗi logic nhỏ. Có thể kể đến như tại chương ‘Ngày khai giảng’, trong lớp học mới, học sinh vẫn chưa có nhiều quan hệ hay sự gắn bó nào với nhau nhưng “Một đứa Anh 2 thua thì cả lớp không lấy gì làm vui vẻ”. Hay trong chương ‘Màu hoàng hôn’, “cái tên Vũ Đăng Minh chễm chệ đầu danh sách”, mặc dù nếu xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái thì “Lam” phải đứng trước “Minh” mới đúng. Nhìn chung, XXGT là một tác phẩm dễ đọc, dễ cảm, phù hợp để giải tỏa tinh thần sau những giờ làm việc căng thẳng, nhưng vẫn đủ lắng đọng để ta bâng khuâng nhớ về thời học trò đã xa, để rồi cười một mình với những tình cảm ngây ngô đầu đời (đấy là với những bạn đọc bình thường, còn lũ FA kinh niên như mình thì thôi khỏi cười làm gì 🐸). Mong rằng đến VTGL, chị Lê Minh vẫn phát huy được những điểm mạnh và khắc phục được những hạn chế từ XXGT. Đồng thời nhân comment này nhắc nhẹ chị tác giả khẩn trương viết thêm chương mới cho 17TL ạ =)))
    1. The Geminist
      Lúc viết cách đoạn đàng hoàng mà sao đăng lên như mớ hổ lốn thế này 🐧
    2. chài ai, đã gửi riêng file gòi lại còn comment nhiệt huyết như này :3