Tiểu thuyết

Nam-Nữ
199x-2k hồi ấy
Học đường
Lãng mạn
Tình cảm
Cuộc thi liên hoàn


"Như Đan này! Nếu được quay về quá khứ, cậu sẽ chọn mốc thời gian nào vậy?"


Vì tin rằng đã là quá khứ thì không có khái niệm "quay lại" nên tôi đã trả lời câu hỏi của bạn mình bằng cách tạo ra một câu chuyện không có thật. May mắn cô bạn chẳng chút nghi ngờ. Mà cũng đúng, hai điều tôi tự tạo ra nó quá sức bình thường, ai lại không tin cho được. 


Nhưng, chẳng hiểu ông trời đã nghe thấu được bao nhiêu lời kể của tôi mà lại nhẫn tâm quăng tôi quay về đúng với mốc thời gian đó. Trùng hợp thay, mọi thứ lại diễn ra y chang câu chuyện không có thật mà tôi đã nói với Miên. 


Lúc đó tôi mới nhận ra, vật đưa tôi trở lại là mặt trời phát sáng trong huy hiệu, và điều tôi tìm kiếm ở "quá khứ" lần quay về này... cũng là "mặt trời". 


Mặt trời ấy là Trần Đình Phúc Anh.





Bình luận

Chưa có bình luận nào.