Tiểu thuyết
Lãng mạn

Nam-Nữ
LGBTQ+
Hiện đại
Tâm lý
Tình cảm
Rung động


Kết thân với người mình thích đúng là một điều quá viển vông để đặt làm mục tiêu cho năm mới. Muốn thân thiết được với người ấy, một đứa ngại bắt chuyện như mình phải hiểu ý người ta trước thì mới biết phải nói gì để cuộc trò chuyện không trở nên sượng sùng. Mà điều đó thì chỉ có thể xảy ra trong mơ.

Vậy mà chẳng hiểu sao, khi năm mới vừa sang, giấc mơ đó lại trở thành sự thật theo cách kì quặc nhất có thể: mình bỗng đọc được ý nghĩ của người mình thích. Nhưng sao suy nghĩ của người ta lại lạ lùng thế nhỉ? Dường như đây không phải người mình vẫn luôn biết… và dường như người đang nghĩ ấy không hề ở một mình trong dòng suy nghĩ này.



Mục lục


Bình luận

Chưa có bình luận nào.