Trước Cổng U Minh

Dạ Nguyệt   
0   
1   
2   
0   

“Bỉ Ngạn sông Vong Xuyên nghìn năm hoa nở, nghìn năm hoa tàn, vòng luân hồi vốn là chu kì vô tận của nhật nguyệt quang minh, u hồn tiến vào một bước không thể quay đầu trùng phùng cố nhân. Ngài hà tất vì nàng đoạ ma?”

Ba ngàn năm trước, Ngọc Thượng Thượng thần xuống nhân gian gặp phải tình kiếp. Nguyệt Lão trêu ngươi hắn trải qua một đời phiêu bạt, nếm đủ phong vị của thất tình lục dục. Lịch kiếp viên mãn, hắn hẳn đã nhìn rõ quy luật nhân sinh, nên sớm trở về Thiên giới, thế nhưng, bởi vì chấp niệm sâu nặng cùng nàng, hắn nguyện ý đoạ ma trụ lại U Minh chờ nàng chuyển kiếp luân hồi. Với hắn lúc này, Thiên giới thiếu đi một Ngọc Thượng thì đã làm sao? Nhân gian mất đi một thượng thần thì sẽ thế nào?

Tiểu thuyết Bí ẩn Lãng mạn Giả tưởng Hiện thực huyền diệu Cổ đại Bi kịch Kỳ ảo Giả tưởng Chữa lành / Cứu rỗi Tâm lý Cổ trang Tình cảm Rung động Độc quyền TNO
Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả

Bình luận

Chưa có bình luận