Sang Đường

Lưn Lạnh Lùng    
306   
17   
8   
0   

Tên truyện: Sang Đường (Thuộc series Những Đứa Trẻ Lớn Lên Ở Đường Vĩnh Hằng)
Tác giả: Lưn Lạnh Lùng
Bìa truyện: art + design [TNO Cô Bé Tóc Xoăn]

Nghe đồn tên học sinh mới Trần Thành Vũ này là "trùm" của trường cũ, tới lớp mới chưa đến ba ngày mà đã gây chuyện đắc tội với người ta, khiến ai gặp cũng né như né tà.

Nghe đồn tên lớp trưởng quyền lực Đoàn Trung Lâm là con nhà giàu có tiếng trong thành phố, ở bên ngoài người người săn đón, ở trong lớp bạn bè nể nang, đầu đội trời chân đạp đất chẳng phải cúi mình trước điều gì.

Thế mà rồi anh "trùm" thì thiếu can đảm, anh lớp trưởng thì tràn ngập tự ti. Cả hai đứng trước một cô gái chẳng có gì nổi bật như Ngô Lệ Quỳnh lại lúng búng như ngậm hột thị. Bản thân không dám tiến tới nhưng lại ngăn cản không cho đối phương tiến tới, ta nói nó đúng là vừa hèn vừa phách lối, chỉ xứng đáng làm tình địch trong bóng tối.

Tiểu thuyết Lãng mạn Nam-Nữ Hiện đại Đời thường Hài hước 199x-2k hồi ấy Chữa lành / Cứu rỗi Học đường Truyện teen Lãng mạn Tình bạn Tình cảm Rung động
Trích dẫn
    Đường thì vẫn rộng, nhưng lòng người thì ngày càng hẹp

    Sang đường, nói một cách khác, cũng chính là trưởng thành.

    Bởi xuân đến, hạ đi, thu sang, đông về, ngày tháng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Khi ngoái đầu lại, nhận ra hoa năm nay dù đẹp cũng đã chẳng phải đóa hoa năm nào, đường thì vẫn rộng, nhưng lòng người thì ngày càng hẹp. Và sự bốc đồng của tuổi trẻ năm đó, có chăng cũng chỉ là một giấc mộng trưa hè.

    Vì có được quá ít, nên mới càng trân quý. Ngô Lệ Quỳnh không có ước mơ cao cả như người khác, nó chỉ có một mong muốn duy nhất, có thể ở lại thành phố này, sống một cuộc đời bình thường, chung tay góp sức giúp đỡ cho hoàn cảnh éo le trong nhà tình thương Ánh Dương. Giúp đỡ lũ trẻ giống như mọi người từng yêu thương giúp đỡ nó vậy.

    Vũ chẳng thể ngờ có một ngày, thiết lập của bản thân lại giống như hiệu ứng cánh bướm kia, bị xô lệch đến mức không có cách nào trở về như cũ được. Sự kiện Vũ và Duy giảng hòa tựa như một cái đập cánh của con bướm, khiến cho quỹ đạo cuộc sống của chàng trai trẻ thay đổi, những nếp gấp liên tục xuất hiện, có vuốt bao nhiêu lần cũng chẳng thể phẳng phiu như lúc đầu, càng vuốt càng nhàu nát. Vũ chẳng biết những nếp gấp này là tốt hay xấu, hắn chỉ biết bản thân đã bị dồn vào thế phải vận động, không thể tiếp tục sống phí hoài thanh xuân được nữa.

Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả

Bình luận

Chưa có bình luận