Mật ngọt trong lòng tiểu bá vương

Sữa tươi đường đen   
0   
0   
2   
0   

Trong lòng tiểu bá vương ở trường tư thục số 2 thành phố, có một bí mật nhỏ được giấu kín.

Chuyện này không ai biết, đất biết, trời biết và chỉ mình cậu biết. Ngay cả đương sự chính cũng chẳng hề biết tấm lòng chân thành này của cậu.

Năm 15 tuổi, tiểu bá vương gặp được một con bé hệt như con sóc nhỏ. Hễ gặp ai cũng lén lút bỏ chạy.

Năm 16 tuổi, tiểu bá vương lần đầu tiên thấy con sóc nhỏ đó bắt đầu biết cắn người.

Năm 17 tuổi, tiểu bá vương nổi tiếng hung dữ lười biếng, lại đang ngày nhớ đêm mong đến sáng đi học để được gặp con sóc nhỏ kia.

Năm 18 tuổi, tiểu bá vương có một bí mật. Bí mật đó chính là muốn đem sóc nhỏ về nhà nuôi.

Năm 19 tuổi, 20 tuổi, 21 tuổi và mãi mãi về sau...Tiểu bá vương cũng chỉ có sóc nhỏ là mật ngọt duy nhất trong lòng.

Tiểu thuyết Nam-Nữ Hiện đại HE Học đường Truyện teen Lãng mạn Tình cảm
Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả
Chưa có tác phẩm

Bình luận

Chưa có bình luận