Chốn Về Của Lá

Lê Hoa Bích Đào   
Đã hoàn thành   
18   
2   
0   

Chân cầu cũ, lặng yên bên triền cỏ

Có bóng người bỏ lại đứa con thơ

May có bà xuất hiện giữa sương mờ

Vội nắm lấy đôi tay gầy bé nhỏ


Theo năm tháng, trái tim dần sáng tỏ

Vòng tay bà chan chứa biển tình thương

Chuyện xưa ấy cũng tan theo gió thoảng

Dẫu ban sơ nhức nhối tựa đoạn trường​​​​​​​

Truyện ngắn Hiện đại Bi kịch Đời thường Chữa lành / Cứu rỗi Gia đình Vùng quê
Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả

Bình luận

Chưa có bình luận