Lạnh


Tôi không phải người kiên nhẫn nhất trên đời, nhưng với Nguyên, tôi chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ. 

Tôi vẫn đến Bình An thường xuyên. Có hôm mua hoa, có hôm chỉ đứng nhìn em, chờ xem em có đuổi tôi đi không. Nhưng Nguyên chưa bao giờ làm vậy. 

 

Hôm nay, ngay sau khi giám sát tiến độ công trình, tôi lại ghé qua Bình An. 

Trời đã dần tối, ánh đèn đường vàng hắt lên tiệm hoa nhỏ nhắn ấy, khiến tôi cảm thấy bình yên đến lạ thường. 

Tôi đẩy cửa bước vào, thấy Nguyên đang sắp xếp kệ hoa. Trông em hôm nay có vẻ hơi mệt, đôi mắt vẫn trầm lặng nhưng nặng nề hơn. 

- Em dọn hàng à? 

Lúc này, em mới để ý đến tôi. 

- Ừ. 

Dạo gần đây, tôi thấy Nguyên dọn dẹp sớm hơn mọi ngày. Không biết vì sao, trong lòng tôi lo lắng, sốt ruột thay em. Cảm giác bất an cứ dâng lên, khiến tôi muốn hỏi han em nhiều hơn, nhưng sợ em khó chịu. 

- Hình như hôm nay em dọn hàng sớm hơn hôm qua nhỉ? 

Em không đáp, chỉ tiếp tục công việc. 

Tôi tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng hỏi: 

- Có chuyện gì sao? 

Nguyên hơi dừng lại một chút, rồi mới quay sang tôi. 

- Không có gì. 

Tôi hơi nhíu mày, không tin những gì em nói. 

- Em có thể tâm sự với tôi này! 

- Không phải chuyện của ông. 

Không gian xung quanh bỗng chốc im ắng, chỉ còn lại tiếng của xe cộ chạy ngang. Em nhìn tôi với ánh mắt vô cảm, như đang dò xét điều gì đó. Rồi Nguyên quay phắt đi vào bên trong tiệm, bỏ lại tôi một mình. 

Tôi muốn hỏi thăm em, muốn biết những cảm xúc của em. Nhưng giờ có vẻ chưa đến lúc. Tôi không vội, cũng không ép. Hoa chưa nở, cớ sao phải vội ngắt đi. 

Tôi bước ra ngoài. Trời Đà Lạt đã dần buốt hơn. Tôi đứng dựa vào xe, đợi em đóng cửa tiệm. 

Sau một lúc, Nguyên ngồi trên chiếc xe Cub cũ ngày nào, hơi cau mày:

- Ông đừng có đi theo tôi nữa. Tôi không thích vậy. 

Tôi khẽ cười nhếch, thản nhiên đáp:

- Tôi không theo em, chỉ là tiện đường. 

- Ông đừng có xạo. 

Nói xong Nguyên đội mũ bảo hiểm, nổ máy xe rồi phóng đi. Ngay lúc ấy, tôi cũng chạy theo. Tôi không chạy quá gần Nguyên, chỉ đủ khoảng cách để quan sát em. 

Khi gần đến khu nhà em, tôi mới rẽ hướng. Để cho em đi một mình. Tôi biết, làm như vậy sẽ không khiến Nguyên tức giận. Nhưng thật ra, tôi thích nhìn thấy em giận dỗi hơn. 


Tối hôm đó, tôi ngồi trước màn hình điện thoại một lúc lâu. Ngón tay vô thức lướt qua lướt lại trên nút kết bạn Facebook. Thật ra tôi đã tìm được trang cá nhân của em từ lâu, nhưng mãi chưa có can đảm kết bạn. 

Sau một lúc, tôi nhẹ nhàng nhấn vào biểu tượng màu xanh ấy. Màn hình báo " Đã gửi lời mời kết bạn" 

Tôi nhìn hình đại diện của em, một bức tranh về hoa đơn giản. Em cũng không đăng gì nhiều, chỉ toàn là công việc. 

Tim tôi đập mạnh từng nhịp, không biết em có chấp nhận tôi không. 

Tôi nhấn vào phần nhắn tin, bàn tay chậm chạp gõ từng dòng chữ:

- "Chào." 

- "Chúc em ngủ ngon."

Sau đó, tôi đi ngủ với một tâm thế rằng: ngày mai em sẽ trả lời. 

 

Sáng hôm sau, tôi mở điện thoại lên, kiểm tra thông báo, không có gì mới. 

Tôi cười nhạt, chỉ nghĩ đơn giản: chắc là em chưa mở điện thoại, hoặc em đã thấy nhưng chưa trả lời. 

Suốt ngày hôm đó, tôi ngồi vào bàn làm việc nhưng trong đầu cứ vương lại hình bóng của Nguyên. Ánh mắt mệt mỏi của em lần trước làm tim tôi cứ bồn chồn, lo lắng. Đến nỗi tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay. 

Lúc tôi tỉnh dậy, trời đã tối sầm. Tôi vội vàng ghé qua Bình An. 

Nhưng, tiệm đã đóng cửa từ lúc nào. Tôi thẩn thờ ngồi trước cửa tiệm, cười nhếch, tay thì châm điếu thuốc, lẩm bẩm một mình:

- Điếu thuốc này, lâu rồi chưa hút. 

Đến gần 12 giờ hơn, tôi mới về đến nhà. Mặc kệ bản thân còn chưa tắm rửa gì mà nhảy hẳn lên giường nằm. 

Cảm giác mệt lã cứ chảy trong tôi. Ngay lúc mắt tôi đã lim dim, điện thoại trong túi mới rung lên một tiếng. 

- "Ngủ sớm đi."

Đó là tin nhắn của Nguyên! 

Em trả lời tôi rồi, chỉ ba từ đơn giản, nhưng không ngăn nổi nụ cười trên môi tôi. 

Tôi nhắn lại, miệng vẫn còn cong lên:

- "Ừ, em cũng ngủ ngon nhé."

Đêm Đà Lạt se lạnh, nhưng tôi lại thấy ấm áp lạ thường. 

Có lẽ, tôi không cần phải vội vã. Em là người khó mở lòng, nhưng không phải là không thể. 


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}