North River là dự án khu biệt thự cao cấp, nằm ở phía Bắc thành phố, nổi bật như một ốc đảo xanh giữa trong thành phố sầm uất. Khi bước qua cổng khu vực, người ta ngay lập tức cảm nhận được sự yên tĩnh đối lập hoàn toàn với nhịp sống náo nhiệt và tấp nập bên ngoài. Mỗi sáng sớm, tiếng chim hót lảnh lót hòa vào mùi cỏ mới cắt, tạo nên một không gian trong lành mà hiếm nơi nào ở thành phố có được. Các căn biệt thự ở đây đều được thiết kế theo phong cách hiện đại hoặc cổ điển nhưng vẫn giữ nét hài hòa với thiên nhiên và đa số các căn nhà đều sử dụng màu trắng làm màu chủ đạo. Các công ty bất động sản quảng cáo khu này sở hữu không gian sống rộng rãi, thoáng đãng. Ban đêm, ánh đèn vàng từ những cột đèn trang trí kiểu cổ điển dọc các lối đi tạo nên vẻ lung linh, xa hoa.
Dự án này được phát triển bởi tập đoàn Bắc Thành, một cái tên chỉ mới xuất hiện trên thị trường hơn một thập kỷ nhưng đã nhanh chóng khẳng định vị thế trên thương trường. Với giá bán mỗi lô đất từ 500-2000 m2 dao động từ 50 đến 120 tỷ đồng- chưa tính chi phí để xây dựng biệt thự. Đây là nơi an cư của những nhân vật có địa vị trong xã hội: doanh nhân thành đạt, chính trị gia, và người nổi tiếng. Những căn nhà như thể được xây dựng để chứng minh đẳng cấp của gia chủ, là biểu tượng của quyền lực và sự giàu sang.
Cảnh sát nhận được cuộc gọi vào lúc 9 giờ 30. Tiếng còi hú vang vọng, phá tan bầu không khí yên bình của khu vực. Căn biệt thự số 20, một trong những ngôi nhà nổi bật nhất ở đây, nằm cuối một con đường nội bộ. Phía trước là bãi cỏ rộng với cây phong lớn che mát, phía sau là bể bơi tràn viền trong xanh được thiết kế để hòa mình vào thiên nhiên.
Trần Vĩnh Hoàng- đội trưởng đội trọng án số 2 của công an thành phố bước vào khu vực, lập tức ánh nhìn của Hoàng bị thu hút bởi cảnh vật xung quanh.
- Xa hoa thật. Nhìn thoáng qua cứ tưởng đang ở resort nào đó. - Anh lẩm bẩm.
Hoàng đứng lặng trước căn biệt thự, ánh mắt thoáng trầm ngâm khi quan sát vẻ đẹp xa hoa của khu North River. Thiết kế của những căn biệt thự ở đây rất đa dạng, có căn thì dùng cánh cổng to để ngăn cánh với thế giới bên ngoài, cũng có căn xây dựng theo kiểu không gian mở với những hàng rào bằng cỏ.
Những khu biệt thự cao cấp thế này thì hẳn là hệ thống an ninh hoạt động rất tốt, hiếm khi xảy ra những vụ án mạng nghiêm trọng. Mà nếu xảy ra thì cũng rất dễ truy tìm hung thủ.- Hoàng lên tiếng
Phạm Thành Phú, một thành viên trong đội trọng án, gật đầu đáp: “Cũng không hẳn đâu anh, diện tích quá lớn và xây dựng thưa thớt nên có bao nhiêu camera cũng không đủ. Đây là nơi tụ hội của giới siêu giàu và quyền lực nhất của thành phố, nên có vẻ họ cũng yêu cầu sự riêng tư rất cao. Em có hỏi bảo vệ rồi thì người ta sẽ ưu tiên lắp camera trong chính căn nhà của mình, còn không gian chung chỉ lắp ở một vài vị trí ra vào. Khu này đợt trước có nhà thiết kế nổi tiếng Thái Thiên đã thiết kế cho một căn biệt thự to trong đây. Có cả một series nên khu này mới nổi tiếng đến như vậy. Khu này có nhiều người nổi tiếng ở lắm anh, toàn là những người mà nhắc tên thôi chắc ai cũng biết.”
………………..
Hoàng nhìn sang căn biệt thự xảy ra vụ án mạng. Cánh cổng sắt được thiết kế tỉ mỉ với hoa văn uốn lượn cầu kỳ. Chiếc bảng màu bạc gắn trên cổng ghi Biệt thự số 20- Hoa Hướng Dương. Mặt tiền ngôi nhà lát đá hoa cương trắng, sáng bóng dưới ánh nắng ban mai. Hai bên cổng của căn biệt thự có trồng hai chậu hoa hướng dương to vẫn còn tươi tốt- như thay lời muốn nói rằng chủ nhân của căn biệt thự này hẳn dành rất nhiều tình cảm đặc biệt cho loài hoa này.
Bước vào phòng khách, Hoàng không khỏi choáng ngộp trước sự sang trọng của căn biệt thự. Phòng khách thể hiện rõ sự tinh tế và gu thẩm mỹ cao cấp của chủ nhân. Căn phòng rộng rãi với trần nhà cao, được trang trí theo phong cách hiện đại pha lẫn cổ điển, tạo nên một không gian vừa sang trọng, vừa ấm cúng. Một bộ sofa da màu nâu nhạt, hình chữ U được đặt chính giữa phòng, tạo thành điểm nhấn nổi bật giữa không gian trắng. Những chiếc gối ôm màu vàng nhạt điểm xuyết trên bộ sofa như thêm phần ấm áp cho không gian vốn có ánh sáng tự nhiên từ những cửa sổ lớn. Tấm rèm nhung màu xám bạc thả dài xuống đất, luôn được kéo gọn gàng, nhưng khi cần thì chúng có thể chặn lại ánh nắng mặt trời và mang lại cảm giác riêng tư, kín đáo.
Tường phòng khách được trang trí bằng những bức tranh trừu tượng đắt giá, cùng một chiếc kệ sách dài, chứa đầy những cuốn sách về kinh doanh, truyền thông, văn học và nghệ thuật. Mỗi cuốn sách đều được đặt ngay ngắn, không có một dấu vết bụi bặm nào, thể hiện tính cách cẩn thận và có tổ chức của chủ nhân căn biệt thự. Ánh sáng vàng ấm từ những chiếc đèn chùm pha lê làm toát lên vẻ đẹp lấp lánh cho căn phòng, phản chiếu ánh sáng qua các bức tranh và đồ nội thất. Một chiếc tủ rượu bằng gỗ đen bóng, với các ngăn kính trưng bày những chai rượu vang cao cấp, nằm ở góc phòng, cũng là một trong những món đồ đặc biệt. Những chai rượu được sắp xếp một cách gọn gàng, như minh chứng cho lối sống tinh tế và sang trọng của chủ nhân căn biệt thự. Cạnh đó là một chiếc bàn trà nhỏ, mặt kính trong suốt, với
những chiếc ly thủy tinh tinh xảo đặt ngay ngắn trên đĩa sứ trắng.
“Căn nhà này được chăm sóc rất kỹ lưỡng”- Mỹ Hạnh, bác sĩ pháp y nhận xét khi đi ngang qua bếp.
“Ngay cả gian bếp cũng không có lấy một vết bẩn. Người giúp việc của căn nhà này hẳn là rất tỉ mỉ.”
“Người giúp việc nói gì về nạn nhân?”- Hoàng hỏi khi bước vào phòng.
Phú trả lời: “Nạn nhân tên Minh. Theo lời của người giúp việc thì nạn nhân sống rất kín đáo. Họ chỉ được đến dọn dẹp trong ngày, không ai ở lại qua đêm. Khi anh ta về nhà, người giúp việc phải rời đi. Nhưng họ đều khẳng định anh ta rất nguyên tắc và gọn gàng. Anh ta thường rời nhà lúc 8 giờ sáng nên người giúp việc sẽ đến vào lúc 9 giờ, thỉnh thoảng có lúc anh ta rời nhà trễ nhưng cũng hiếm khi. Sáng nay họ vẫn đến và dọn dẹp thì phát hiện phòng ngủ ở tầng hai mở toang cửa, và nạn nhân thì tử vong trên chiếc giuờng ngủ với tư thế trần trụi kỳ lạ, họ tức tốc báo với bảo vệ và cơ quan điều tra ngay. Thông tin từ bảo vệ thì những người giúp việc đến đúng với thời gian như trình báo.”
Thông tin từ bảo vệ cho thấy Minh là một người sống khép kín, có lối sống khá đặc biệt và cũng không ít bí ẩn. Anh ta 33 tuổi, sống độc thân trong căn biệt thự này và không có bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào rõ ràng. Minh thường xuyên tham gia các sự kiện lớn trong giới truyền thông, nhưng lại rất ít khi để người khác bước vào thế giới riêng của mình. Cả gia đình Minh đều sống xa thành phố, và anh ta cũng không có mối quan hệ thân thiết nào với những người hàng xóm.
“Nguyễn Hồng Minh- là tổng biên tập của tờ báo Hướng Dương- một tờ báo mạng khá nổi trong thời gian gần đây bởi đã đi đầu trong việc phanh phui một vụ bảo mẫu hành hạ trẻ em trong một cơ sở chăm sóc trẻ em mồ côi, nên rất được lòng của công chúng. Không thể xem thường vì công việc điều tra vốn không phải thế mạnh của tờ báo này, nên cuộc điều tra này như một cú đột phá khiến ai cũng bất ngờ. Không biết vụ án này có liên quan gì tới chuỗi bài báo đó không, bởi chuỗi phóng sự này cũng làm kha khá người bị bay ghế”- Tăng Mỹ Hồng, thành viên của đội trọng án lên tiếng.
“Đúng là một nhân vật có tiếng tăm. Hồng, em phụ trách điều tra thêm thông tin cá nhân của Minh, anh nghĩ sẽ giúp ích nhiều cho việc điều tra. Thi thể nạn nhân ở đâu?”- Hoàng hỏi.
“Hiện trường chính là ở trong phòng ngủ trên tầng hai anh à, để em dẫn anh lên”- Hồng trả lời.
______________________________________________
Phòng ngủ của Minh nằm ở tầng hai, biệt lập với các không gian khác trong căn biệt thự, mở ra một không gian riêng tư và tĩnh lặng. Khi bước vào, không khí trong phòng vẫn còn đọng lại vẻ thanh tao và sang trọng, như thể mọi thứ vẫn đang trong trạng thái hoàn hảo nhất. Tuy nhiên, thi thể của Minh lại làm xáo trộn hoàn toàn vẻ đẹp vốn có của căn phòng.
Nguyễn Hồng Minh nằm trên giường, cơ thể chỉ mặc duy nhất một chiếc quần lót màu đen. Tư thế của anh ta kỳ dị và đầy ám ảnh: cả hai tay bị trói chặt sau lưng, còn phần cổ thi thể thì nghiêng về một bên, khiến cái chết càng thêm quái dị, như một phần của một nghi lễ mà không ai có thể hiểu được. Phần đầu của nạn nhân bị trùm kín một chiếc bao nilon đen dày, chặt đến mức không để lộ bất kỳ phần hở nào, khuôn mặt đầy chết chóc của nạn nhân hằn lên lớp nilon đen trông thật ghê sợ. Vị trí cơ thể không hề tự nhiên, như thể anh ta đã bị ép buộc vào một thế ngồi bất đắc dĩ với những dải da và dây trói vẫn quấn quanh cổ và thân, khiến người nhìn cảm thấy lạnh sống lưng. Các đầu ngón tay ở bàn tay trái của nạn nhân cong lại như thể đang cố gắng vươn lên, nhưng lại bị trói chặt đến mức không thể làm gì. Điểm gây ám ảnh nhất là bàn tay phải: cả năm ngón tay đều bị cắt đứt sạch sẽ, để lại những mẩu xương trắng và vết máu khô rỉ ra từ các đầu ngón. Máu đã khô lại trên nền ghế và sàn nhà, tạo thành những vũng máu to đỏ thẫm.
Dù thi thể Minh nằm trong trạng thái đáng sợ và quái dị, không khí trong phòng ngủ vẫn toát lên vẻ hoàn mỹ như một tác phẩm nghệ thuật. Giường ngủ lớn bằng gỗ óc chó, được phủ một bộ chăn ga gối đệm màu trắng tinh, vải mịn màng và được sắp xếp gọn gàng. Các bức tranh nghệ thuật được treo trên tường, hầu hết là những tác phẩm trừu tượng với những màu sắc nhẹ nhàng, tạo cảm giác thanh thoát. Mỗi góc phòng đều có sự chăm chút tỉ mỉ, từ chiếc đèn ngủ nhẹ nhàng chiếu ánh sáng vàng ấm áp đến các chiếc ghế bọc vải cao cấp đặt cạnh cửa sổ. Nhưng tất cả vẻ đẹp ấy dường như chẳng thể che giấu được nỗi u ám mà cái chết chủ nhân căn biệt thự. Dù phòng ngủ ấy vốn dĩ là một không gian tĩnh lặng, hoàn hảo trong mắt người ngoài, giờ đây lại ngập tràn tử khí. Những món đồ trang trí lộng lẫy giờ đây chỉ làm nền cho cái chết lạnh lẽo của Minh.
“Theo khám nghiệm sơ bộ thì thời gian tử vong của nạn nhân khoảng từ 2-3h sáng tối qua, thi thể chưa cứng hoàn toàn, chi tiết hơn phải đợi giải phẫu khám nghiệm”- Hạnh lên tiếng.
“Phú tiến hành điều tra xem có mất gì trong nhà không- kết hợp với bên pháp y và kỹ thuật hình sự để thu thập chứng cứ trong nhà bao gồm dấu vân tay, dấu chân hoặc đồ vật gì lạ ở trong nhà- xem xét luôn dấu chân xung quanh nhà, Hồng và Hùng lấy thêm lời khai của bảo vệ, hàng xóm xung quanh, tiến hành trích xuất camera của căn nhà và khu này, Hiển tiến hành điều tra thêm về bối cảnh của nạn nhân- thông báo cho gia đình tiến hành thủ tục với cơ quan điều tra”.
Bình luận
Chưa có bình luận