Chương 9: Sai lầm của sự ngây thơ
Cơ thể Khuyên cứ thế đong đưa giữa không trung, bàn tay nắm chặt cành cây đến rách da tứa máu. Mạnh lồm cồm bò dậy, hắn tiến lại chỗ vách, đưa tay kéo Khuyên lên. Chỗ này khá hẹp, người của Mạnh cũng đang bị thương nên sức lực chẳng có là bao. Anh ta không ngừng động viên người con gái đang khóc thảm trước mặt mình.
“Khuyên, em bám chắc anh, đừng buông tay”.
“Anh Mạnh, em mệt quá, em sắp không chịu được”.
“Khuyên, cố bám vào, giữ chặt tay anh”.
Không biết đã trải qua bao lâu nhưng hai cánh tay của Khuyên đã mỏi nhừ. Cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Khuyên thấy bàn tay của mình đang dần tụt khỏi cánh tay của Mạnh.
Mạnh hốt hoảng nhoài người nắm lấy áo khoác của Khuyên nhưng lớp vải dù trơn láng làm anh bị tuột tay. Khuyên thất thần hét toáng lên, âm thanh chói lên giữa rừng núi vắng lặng. Mạnh cũng khóc, anh ta liên tục nói xin lỗi vì đã đưa cô đến nơi nguy hiểm thế này.
“Khuyên ơi, em tha lỗi cho anh. Tại anh mà em và con mới gặp nguy hiểm”.
“Anh Mạnh, cứu em lên, cứu…A…a…”
Lời chưa nói xong thì tay Khuyên đã buông ra. Lúc nãy cô chỉ định dũi ngón tay để lấy thế bám chặt vào, không ngờ bàn tay tê buốt không cảm giác khiến cô chậm đi một nhịp. Chỉ còn kịp nghe Mạnh gào lên thảm thiết.
Anh chết lặng khi thấy Khuyên nằm bất động dưới vực. Anh hoảng loạn trượt xuống theo sườn dốc. Mặc kệ cho đất đá bén ngót cứa vào người, Mạnh chỉ muốn đến bên cạnh Khuyên nhanh nhất có thể.
Khuyên nằm bất động, đôi mắt mở trừng, máu từ mũi và miệng trào ra. Đầu cô bị đập vào một tảng đá, máu đỏ chảy dài. Mạnh ôm lấy thi thể của Khuyên gào khóc. Khuyên đã không còn phản ứng nào nữa rồi.
“Khuyên ơi! Trời ơi! Sao em bỏ anh mà đi? Khuyên!”.
Bỗng một tiếng nói ồm ồm, eo éo vang lên từ sau lưng Mạnh.
“Ngươi khóc lóc đủ chưa? Ta đói lắm rồi đấy”.
Mạnh giật mình quay lại. Chiếc vali đỏ to tướng đã xuất hiện, nó tự lăn bánh xe đi về phía hai người họ. Không ai biết nó được đem đến đây bằng cách nào.
Nhưng Mạnh chợt buông xác Khuyên ra, anh đứng lên lau dòng nước mắt rồi đổi thái độ hằn hộc với cái vali.
“Đói, đói, lúc nào cũng chỉ biết đói. Có biết mày đến trễ chút nữa là tao cũng lao xuống vực theo con ả này không hả? Còn không nhanh lại đây”.
Chiếc vali vang lên tiếng cười khùng khục, nó đi đến chỗ Mạnh thì chỗ khoá kéo mở ra, Mạnh đặt nó nằm xuống rồi khiên Khuyên bỏ vào bên trong. Sau đó, hắn ta nhanh chóng kéo khoá lại, rồi dán bên ngoài một lá bùa màu đen.
“Lần này đúng ý ngươi chưa, khó lắm mới tìm được người phù hợp”.
“Được được. Cái ta cần là vong quỷ nhi đang còn trong cơ thể này. Cả mẹ cả con đều rất tươi ngon”.
Chiếc vali phát ra những âm thanh rộp rộp, rồi tiếng thét của phụ nữ và tiếng khóc của trẻ con vang lên, hòa trộn cùng tiếng cười quỷ quyệt ghê người. Mạnh lấy trong túi một điếu thuốc, hắn rít một hơi, chờ cho vong quỷ bên trong ăn sạch hồn phách của Khuyên và đứa con trong bụng cô. Nó tỏa ra một luồng khói đỏ báo hiệu sự no nê.
“Ăn no rồi thì đi thôi, ta muốn ra khỏi cái nơi này lắm rồi”. Mạnh cọc cằn nói.
Mạnh kéo chiếc vali ra khỏi khu rừng. Điện thoại hắn có tin nhắn đến. Con số trong tài khoản ngân hàng đã tăng lên ba, bốn con số. Mạnh hài lòng cười khoái trá, tiếng cười đầy ghê rợn của kẻ nhẫn tâm.
Khuyên đến khi chết đi vẫn không hề hay biết âm mưu của Mạnh. Cô vẫn ngây thơ tin rằng đây chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Do đó, vong hồn của cô không hề phản khán bỏ chạy mà để mặt cho Quỷ Vali kia hút trọn không sót lại gì.
Mạnh đã chuẩn bị một kịch bản hoàn hảo. Cái xác của Khuyên hắn sẽ tìm một đoạn đường dốc vứt xuống, tạo thành một tai nạn giao thông thương tâm. Gần khu này đang được mở đường, có nhiều công trình xây dựng, việc tai nạn do địa hình xấu, hoặc mưa lớn sạt lở là điều không thể tránh.
Đồng thời, một mặt, hắn khóc lóc báo về gia đình Khuyên để vòi tiền, đưa ra bằng chứng cô đang nợ hắn một khoảng tiền. Một mặt, hắn sẽ làm hồ sơ khai báo với công ty bảo hiểm để nhận tiền bồi thường. Trước đó, hắn đã bảo Khuyên ghi tên mình vào bên thừa hưởng với danh phận là chồng nạn nhân.
Vở kịch này hắn diễn đến đây đã là lần thứ năm. Tuy lúc đầu thật sự có hoảng sợ nhưng sau khi thấy số tiền tăng vọt trong tài khoản thì mọi sự dằn vặt, cắn rứt đều bị hắn quăng xuống sông xuống biển. Trong đầu hắn chỉ có tiền, mà Quỷ Vali sau khi hút được vong hồn càng độ cho hắn thắng cược nhiều hơn, tiền về thì nhiều không thể nào đếm xuể.
Mạnh vừa đi vừa nhớ lại nạn nhân đầu tiên, đó cũng là mối tình đầu của hắn. Hai người bắt đầu là tình bạn thân thiết khi vừa vào đại học, cùng giúp đỡ nhau suốt bốn năm học ròng rã. Tình cảm đó phát triển một bước mới thành tình yêu, Mạnh và bạn gái quyết định sống thử cùng nhau ở một căn trọ gần khu công nghiệp để tiện đi làm.
Mạnh được nhận làm ở công ty bảo hiểm, còn người bạn gái thì được nhận vào một ngân hàng. Cả hai sống chung đến một đoạn thời gian thì người bạn gái thông báo có thai. Trái ngược với sự vui mừng thì Mạnh lại cảm thấy bị trói buộc và muốn chia tay cô bạn gái kia. Vì hắn đang có qua lại bất chính với một phú bà goá chồng. Bà ta đã cung phụng cho hắn đủ thứ đồ hiệu đắt tiền.
Trong một lần nọ, người bạn gái đã vác bụng bầu tìm đến tận địa chỉ nhà của Mạnh và phú bà kia. Hai bên cự cãi dằn co rất quyết liệt. Kết quả là người bạn gái kia đã trượt cầu thang và không qua khỏi. Hắn hoảng quá nên đem xác bạn gái giấu vào trong vali, sau đó đem đến một bờ sông, nhét đá đầy vào vali rồi quăng nó xuống để phi tan.
Một tuần sau, Mạnh thấy cái vali đó lại xuất hiện trong phòng khách nhà mình. Thật sự sợ hãi, hắn đã gọi ngay cho một ông thầy bùa mới quen để xin một ít bùa trấn yểm. Không may là cuộc điện thoại đã được phú bà kia nghe thấy. Chính vì thế mà bà ta đã trở thành nạn nhân thứ hai.
Nhưng việc của phú bà có chút rắc rối, vì gia sản của bà ta rất nhiều, con cái bên nước ngoài cũng không phải dạng dễ bị lừa. Quỷ Vali đã bày hắn dàn xếp. Mạnh bắt đầu tạo những bằng chứng giả và tìm luật sư để chuyển nhượng hợp pháp số tài sản của phú bà qua tên của hắn.
Tất nhiên hắn cũng rất ma lanh, chỉ chuyển một phần ít trước, phần còn lại thì lập quỹ từ thiện để chuyển vào, đồng thời báo cho người nhà bà ta rằng bà bị lên cơn nhồi máu cơ tim mà đột ngột qua đời và đưa cho họ số tiền bồi thường từ bảo hiểm, so với những gì hắn lấy thì số tiền bồi thường chẳng đáng là bao.
Người con gái duy nhất của phú bà nghe tin mẹ mình mất thì vội vã về nước. Cô ta rất đau lòng vì cái chết của mẹ mình. Mạnh lại được dịp làm người an ủi, ngày đêm kề cạnh chăm sóc cô nàng. Anh ta lấy lý do là nhân viên thụ lý hồ sơ bảo hiểm của phú bà, đồng thời đứng ra làm những thủ tục giấy tờ giúp con gái bà ta. Cô gái như bị hắn bỏ bùa mê thuốc lú mà nghe lời răm rắp.
Con quỷ trong vali bày cho Mạnh nhiều phương pháp bùa chú cổ quái. Nó điều khiển luôn cả ông thầy bùa mà Mạnh đã thuê, khiến cho ông ta liên tiếp dẫn dụ những vị khách nữ đến để Mạnh thoả mãn dục vọng, còn nó thì được dịp hút lấy sinh khí của những nạn nhân tội nghiệp. Mạnh cứ thế mà chìm đắm trong hoan lạc một thời gian.
“Nhà ngươi thấy thế nào? Ta nói là sẽ cho ngươi vinh hoa phú quý, địa vị, mỹ nữ. Ngươi thấy có phải nên trả ơn ta rồi không?”. Con quỷ lên tiếng đòi hỏi.
“Chẳng phải tao đã để mày hút sinh khí của đám đàn bà con gái đó rồi à?”. Mạnh cũng trả treo chứ không nhân nhượng.
“Ha ha, chút khí huyết cỏn con đó mà ngươi đòi làm điều kiện với ta sao? Ta nói cho ngươi biết, trong vòng một tháng tới mà ta chưa nhận được vong hồn nào thì đừng có trách”. Con quỷ gầm gừ đe doạ.
Mạnh thở hắt, bực dọc ném vali vào trong tủ khóa lại rồi đi ra ngoài đánh bạc. Nhưng đúng như con quỷ đã nói, hắn ta càng đánh càng thua, những cổ phiếu chứng khoán hắn đã mua cũng liên tục giảm giá, làm ăn thì không có hợp đồng nào thành công. Trong vòng một tháng mà Mạnh đã mất gần một nửa sản nghiệp mà hắn cất công gầy dựng.
Đáng sợ hơn là Mạnh còn suýt bị xe tải tông trúng khi đang lưu thông trên đường. Hắn run rẩy về nhà kéo cái vali ra mà vái lạy liên hồi. Nhưng mà bây giờ đi đâu tìm vong hồn bây giờ, mà còn phải là vong mới chết vì những vong hồn vất vưởng quá lâu đã không còn đủ tinh khiết để con quỷ trong vali hấp thụ.
Cô con gái của phú bà đột nhiên được bạn học rủ đi chùa. Sợ rằng bùa phép của mình bị phát hiện, mà cũng để làm điều kiện trao đổi, Mạnh đã lên kế hoạch để lấy cô ta làm mồi cho quỷ dữ. Biết tính cô nàng yêu thiên nhiên và thích thám hiểm những địa danh đẹp, độc, lạ. Mạnh đã rủ cô về một vùng núi hoang sơ gần biên giới để sát hại. Sau khi để quỷ ăn hồn xong thì ngụy tạo thành một vụ tai nạn té ngã giữa núi rừng hoang vu, điều kiện thiếu thốn.
Sau nạn nhân thứ ba, Mạnh đã lập một kế hoạch theo sự sai khiến của vong quỷ. Nó tính toán thời gian khi nào sẽ cần dung nạp thêm vong hồn khác để Mạnh tìm kiếm con mồi mới. Người bạn gái thứ tư của hắn cũng là một khách nữ được hắn tiếp cận mời mua bảo hiểm. Và người thứ năm là Khuyên, cô là bạn của vị khách nữ kia.
Kể ra thì lúc đầu Khuyên chỉ quen biết Mạnh trong buổi tiệc sinh nhật của cô bạn nọ. Hai người uống say rồi thì xảy ra chuyện tình một đêm. Tuy nhiên, sau đó họ đã lén lút qua lại cũng khá lâu thì bị phát hiện. Tình bạn bị phản bội, tình yêu tan vỡ, cô gái thứ tư đã quẫn trí mà uống thuốc ngủ tự vẫn. Con quỷ vali hút lấy oan hồn mà không cần tốn chút công sức nào.
Trừ hai nạn nhân đầu thì những nạn nhân kia đều chết trong sự ngây thơ, không hề hay biết sự ra đi của mình đã được kẻ thủ ác dày công sắp đặt. Do đó mà vong hồn không một chút kháng cự hay trốn chạy. Chỉ đến khi bị cắn nuốt thì mới gào thét trong vô vọng.
Khang Hỷ dùng linh lực truy dò trong ký ức của Mạnh. Từ khi hắn đến, cô đã thấy có một luồng quỷ khí tanh nồng xâm chiếm không gian. Lúc sáng, Hỷ đã bảo Nguyệt Hồng đánh tráo ly nước ép của hắn thành rượu Mơ Mị để dễ dùng thuật Mông Lai. Cô không khỏi tức giận trước tội ác của Mạnh. Đoán biết hắn sẽ quay lại, cô cho người đi chuẩn bị để đón tiếp.
Bình luận
Chưa có bình luận