MỞ ĐẦU



   Trước hết đó là mình xin được gửi lại những bạn độc giả đã ghé đến "Em để quá khứ ở lại phía sau anh" một lời cảm ơn. Bởi vì trong cả một nền tảng viết lớn thế này, có siêu nhiều những tác phẩm chất lượng, bìa truyện hút mắt nhưng mọi người vẫn chọn ghé đến tác phẩm này của mình. Vậy nên dù mọi người có ở lại và gắn bó với truyện hay không thì mình cũng đều trân trọng hết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

   Thật ra thì đây là tác phẩm đầu tiên mà mình viết nên một lời mở đầu bằng tiếng nói của mình. Nhưng chắc bởi tác phẩm này đối với mình là một tác phẩm rất đặc biệt trong hành viết đầy màu sắc của mình. Vậy nên mình muốn nói nhiều hơn về tác phẩm để mong rằng khi mọi người đọc truyện, sẽ được hiểu hơn một chút về góc nhìn của mình dành cho em ấy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

   "Em để quá khứ ở lại phía sau anh" là một bộ truyện tình cảm nam nữ. Mình lựa chọn thu gọn tất cả mọi khía cạnh trong cuộc sống thường nhật vào hai nhân vật nam và nữ chính. Nói về ý tưởng, đối với mình, thật ra nó không đến mức quá đỗi mới mẻ hay đặc biệt hơn bất kỳ ngòi bút của bất kỳ ai. Cũng không có những cú quay xe hay sự giật gân gì đặt biệt, mà đối với mình, mình chỉ muốn tác phẩm và cả câu chuyện này sẽ yên bình mà trôi qua, nếu được thì mình mong sự bình yên này sẽ có thể chữa lành phần nào cho mọi người. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

   Nói về một số kiến thức nền, thì mình mong mọi người sẽ chỉ đọc với một tâm thế giải trí bình thường. Không coi đây là một tác phẩm chuyên ngành hay là một bản nháp cần người khác phải chép lại. Bởi vì thật ra thì mình cũng không đầu tư về mặt đó quá nhiều, hầu như mình chỉ muốn khai thác về mặt tâm lý của nhân vật nhiều hơn. Mình cũng không dám tự tin rằng ở cả mặt tâm lý mình có thể xây dựng một cách đủ sinh động khi mọi người đọc nên và có thể đưa cho mọi người phần nào đồng cảm. Vậy nên, mọi thứ xảy ra trong tác phẩm này, mình mong mọi người sẽ tự cảm nhận và dù có đồng cảm hay vô cảm đi nữa thì đó cũng là trải nghiệm của mọi người, mình đều sẽ trân trọng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

   Mình biết, thật ra ngòi bút của mình vốn còn cần trao dồi thêm nhiều hơn nữa. Cho nên là mình mong sẽ nhận được những lời góp ý và cả những lời cảm nhận của mọi người dành cho tác phẩm, dù cho là tệ nhất mình cũng sẽ nhận.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

   Cuối cùng là mình mong khi mọi người dành thời gian đọc đến đây rồi thì cũng sẽ thử dành thời gian ra để đọc tác phẩm "Em để quá khứ ở lại phía sau anh". Và mình mong, với ngòi bút của bản thân mình sẽ có thể làm cho mọi người cảm thấy được dễ chịu và chữa lành trong quá trình đi cùng tác phẩm. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout