Bữa Tiệc Chúc Mừng



Việc Lâm Tử chính thức trở thành đệ tử nội môn diễn ra một cách bình thường, không hề gây chấn động hay thu hút sự chú ý đặc biệt nào. Hắn chỉ là một trong số nhiều đệ tử ngoại môn đột phá Trúc Cơ nhất trọng và được thăng cấp. Mọi người đều nghĩ hắn chỉ là một tên đệ tử may mắn, có chút thiên phú nhưng không quá nổi bật.

Trước khi rời khỏi căn phòng cũ kỹ ở ngoại môn, Lâm Tử đã làm một việc bí mật. Hắn lặng lẽ đi đến chiếc giếng cạn trước phòng, nơi hắn đã giấu một thứ quan trọng suốt mười năm qua.

Lâm Tử thầm nghĩ: "Đã đến lúc rồi. Món quà nhỏ này... sẽ là thứ ta cần cho những đêm săn giết sắp tới."

Hắn không chút do dự, lao thẳng xuống giếng. Dưới đáy giếng, một khối băng lớn vẫn nằm nguyên vẹn, không hề tan chảy dù đã qua mười năm. Đó là nhờ tính chất đặc thù của băng của hắn, và mỗi ngày hắn đều âm thầm truyền hàn khí xuống giếng để duy trì trạng thái đóng băng hoàn hảo. Lâm Tử vươn tay, phá vỡ lớp băng bên ngoài, lấy lên một vật. Đó là một bộ đồ đen kịt, thêu chữ "Sát" màu đỏ thẫm trên ngực, và một chiếc mặt nạ đen không có bất kỳ họa tiết nào. Đây chính là bộ trang phục hắn dùng khi diệt Triệu gia, và cũng là bộ đồ hắn sẽ dùng cho những cuộc săn đêm sắp tới.

Hắn vội vàng cho khối băng cùng bộ trang phục vào túi trữ vật, rồi không chút lưu luyến, bay về phía nội môn. Căn phòng cũ kỹ, chiếc giếng cạn... tất cả những thứ thuộc về thân phận "Tử Lập" yếu đuối của ngoại môn đều bị hắn bỏ lại phía sau.

Lâm Tử ngẫm nghĩ: "Thân phận mới, cơ hội mới. Nội môn... ta đến đây để tìm kiếm sức mạnh, và để những kẻ đã gây ra tội ác phải trả giá."

Ngay khi Lâm Tử ổn định chỗ ở mới trong nội môn, Thanh Thu và Tố Tâm công chúa đã tìm đến để chúc mừng.

"Tử Lập sư đệ! Chúc mừng ngươi đã tiến vào nội môn!" Thanh Thu vui vẻ nói, vẻ mặt rạng rỡ. Hắn đưa cho Lâm Tử một lọ ngọc nhỏ. "Đây là linh dược Bổ Khí Điều Ổn Khí, giúp ổn định khí tức và củng cố căn cơ cho tu sĩ vừa đột phá Trúc Cơ. Ngươi cứ dùng đi, đừng khách sáo."

Lâm Tử nhận lấy, vẻ mặt đầy cảm kích giả tạo. "Thanh Thu sư huynh! Huynh thật tốt với tiểu đệ quá. Tiểu đệ xin đa tạ!"

Lâm Tử thầm nghĩ: "Thanh Thu vẫn đơn thuần như vậy. Lọ linh dược này tuy không có tác dụng lớn với tu vi thật của mình, nhưng nó là minh chứng cho sự tin tưởng của hắn. Tốt."

Ngay sau đó, Tố Tâm công chúa cũng bước tới. Nàng vẫn giữ vẻ thanh tao, cao quý, nhưng ánh mắt nhìn Lâm Tử lại ánh lên sự quan tâm.

"Tử Lập sư đệ, chúc mừng ngươi," Tố Tâm nói, giọng dịu dàng. Nàng đưa cho Lâm Tử một vật. "Đây là một thanh dao găm sắt nhọn, tuy không phải pháp khí quý giá, nhưng nó rất sắc bén và tiện dụng cho việc tự vệ hoặc săn bắt ma thú. Mong ngươi không chê."

Lâm Tử cầm lấy thanh dao găm, cảm nhận sự lạnh lẽo của kim loại. Hắn cúi đầu: "Đa tạ công chúa đã ban tặng. Tiểu đệ vô cùng cảm kích."

Lâm Tử thầm nghĩ: "Dao găm? Nàng ta tặng mình một vũ khí sắc bén. Có lẽ nàng ta nghĩ mình yếu đuối, cần thứ này để tự vệ. Thật thú vị. Món quà này rất hợp với ta."

Cả hai đều tổ chức một bữa tiệc rượu nhỏ để chúc mừng Lâm Tử. Bữa tiệc diễn ra ấm cúng, tràn ngập tiếng cười nói. Lâm Tử vẫn giữ thái độ khiêm tốn, lắng nghe họ trò chuyện, thỉnh thoảng mới góp lời, khiến Thanh Thu và Tố Tâm càng thêm yêu mến "tiểu sư đệ" này.

Sau bữa tiệc, khi Thanh Thu và Tố Tâm đã về phòng, Lâm Tử trở về nơi ở mới của mình trong nội môn. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trở nên sâu thẳm.

Lâm Tử ngẫm nghĩ: "Mọi thứ đang diễn ra đúng như kế hoạch. Bây giờ, với thân phận đệ tử nội môn, ta có thể tiếp cận những khu vực sâu hơn, những khu rừng cấm địa của tông môn. Đã đến lúc phải tiếp tục kế hoạch săn tu luyện hơn nữa."

Đêm đó, khi màn đêm buông xuống, và toàn bộ Vân Thiên Tông chìm vào tĩnh lặng, một bóng đen lại lặng lẽ rời khỏi phòng Lâm Tử. Hắn không đi theo những con đường quen thuộc của ngoại môn nữa. Thay vào đó, hắn hướng thẳng vào khu rừng nội môn, nơi ẩn chứa những bí mật và những con ma thú mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hắn cần phải tìm hiểu và khám phá sức mạnh của các ma thú ở đây, từ đó đưa ra kết luận khách quan nhất về con đường tu luyện tiếp theo của mình. Cơn khát sức mạnh và sự trả thù trong Lâm Tử chưa bao giờ nguôi ngoai.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout