Tôi - một cô gái đang đi đến những chặng cuối của con đường đại học. Trong một lần hụt chân rơi xuống nước, sau khi tỉnh dậy, tôi phát hiện ra linh thể của mình lại tự dưng ở trong cơ thể của một cô bé Tây phương mang huyết mạch của rồng, năm tuổi.
Sau khi qua giai đoạn hoang mang và bắt đầu tiếp nhận cuộc sống mới thì nhất thời tôi những tưởng rằng mình sẽ có một cuộc sống an nhàn (vì bé con này sinh ra đã ngậm thìa vàng) nhưng người tính sao bằng trời tính.
Phận là ái nữ con nhà hiền tài, cuộc sống từ nhỏ đã tiếp xúc với các vị cấp bậc cao trong đất nước Âu cổ, chưa kể cha mẹ còn là những trợ tá đắc lực của Vương. Thế nhưng ngay trước khi phải mưu tính về những trường hợp xấu có thể xảy đến thì duyên trời lại gieo vào mộng quý tư của tôi năm ấy một lời sấm truyền cùng họa cảnh siêu chân thực khiến tôi nhớ mãi không phai.
Chưa dừng lại ở đó, gần đây trong giấc mộng, ngoài lời sấm truyền thì cứ mỗi hôm là một chút biến đổi từ họa cảnh. Đêm thì là chiếc giọng ngổn ngang, rền rĩ, mà não nùng thương nhớ ai, đêm khác thì là cảnh chủ thể của mái tóc đỏ chao mình ra không trung thay vì đứng vô hồn trên tháp mái.
Kể từ năm quý tư đó đến nay đã kéo theo nhiều sự việc tôi không kịp trở não. Cả kiếp này tôi bị quay như dế cũng vì nó - Tòa Lạc, lằn ranh giới của nhân loại, một khi nó bị phá vỡ thì thế giới này coi như toi.
Liệu tương lai tôi sẽ ra sao đây? Hãy cùng dõi theo dấu chân của tôi nhé.
Bình luận
Chưa có bình luận