Gặp lại em


Sau hôm đó, tôi cứ nghĩ về Nguyên mãi. Chẳng biết vì sao đầu cứ hiện lên những hình ảnh em gói hoa, dịu dàng và tỉ mỉ làm sao. Lòng tôi thao thức muốn gặp em lần nữa. 

Sáng hôm sau, tôi tự nhủ sẽ không vội vàng, nhưng đến chiều, tôi đã đứng trước Bình An. 

Tiệm hoa vẫn vậy, vẻ yên tĩnh vẫn ngập tràn bên trong. Tôi đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió vang lên khe khẽ. 

- Anh muốn mua hoa nữa à? 

Nguyên ngước lên nhìn tôi, lần này lâu hơn một chút. Có thể em nhận ra tôi là người hôm qua, hoặc em đang đoán xem tôi vào đây làm gì. 

- Ừ. 

Tôi nhìn em, đôi môi khẽ cười. Gương mặt em vẫn lạnh nhạt, đôi mắt vẫn tĩnh lặng như mặt nước. 

- Anh mua hoa gì? 

- Tôi không biết. 

Em hơi nhíu mày. 

- Anh mua cho người khác hay bản thân? 

- Tôi tặng cho một người...đặc biệt. 

Nguyên gật đầu, không hỏi han gì thêm rồi quay đi lấy một bó hoa hồng vàng, thêm vài nhánh cỏ xanh trang trí. 

- Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu. Nếu anh muốn tặng người mình thích, có thể chọn loại này. 

Tôi tựa nhẹ vào quầy, chăm chú quan sát em gói hoa. Những động tác của em vẫn nhẹ nhàng và tỉ mỉ như hôm qua, như thể đã là một thói quen. 

- Em có vẻ rất am hiểu về ý nghĩa của các loài hoa nhỉ? 

- Vì tôi làm nghề này. 

- Vậy em có thích hoa không? 

Em dừng lại đôi lát, nhưng lại tiếp tục như chưa có chuyện gì xảy ra. 

- Nếu không thích thì đã không làm. 

Tôi mỉm cười. 

Nguyên có vẻ xa cách với người lạ, và cả khách hàng. Nhưng cái kiểu lạnh nhạt của em không khiến cho người khác phải bực bội, mà thu hút một cách lạ kì.

Tôi muốn hiểu thêm về em, nên lại hỏi: 

- Em làm có một mình thôi sao? 

- Ừm. 

- Không thấy cô đơn à? 

Nguyên thoáng khựng lại, nhưng không nhìn tôi. 

Một lát sau, em mới trả lời: - Không. 

- Vậy em đặt tên tiệm là Bình An, vì thích cảm giác đó? 

Lần này, em ngước lên nhìn tôi, hơi cau mày. Ánh mắt như đang dò xét một điều gì đó. 

- Bình An, là bình yên và an toàn. 

Tôi mỉm cười, không hỏi thêm. 

Sau một lúc, bó hoa của tôi đã gói xong. Thành quả rất đẹp. 

- 180 nghìn ạ. 

- Cảm ơn em. 

Tôi nhẹ nhàng đưa tiền cho em rồi ra về. 

Hôm qua, tôi đến vì công việc. Hôm nay, tôi đến vì muốn nhìn thấy em thêm lần nữa. Và tôi biết, sẽ còn nhiều ngày như thế. 


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}