Khám nghiệm tử thi


Phòng khám nghiệm pháp y của Công an thành phố khá rộng và hiện đại, ánh sáng lạnh lẽo từ đèn mổ chiếu rọi xuống cơ thể bất động của nạn nhân Nguyễn Hồng Minh. Cả không gian như ngưng đọng, chỉ còn tiếng lách tách của bút ghi và âm thanh từ động tác khám nghiệm của Mỹ Hạnh- bác sĩ pháp y khi cô bắt đầu công việc của mình.


“Ngày 16 tháng 6, 14 giờ. Khám nghiệm tử thi Nguyễn Hồng Minh, nam, 33 tuổi. Tử thi được chuyển từ biệt thự số 20 Hoa Hướng Dương, khu biệt thự North River. Người thực hiện khám nghiệm: bác sĩ pháp y Mỹ Hạnh.”

Cô kéo tấm vải trắng phủ thi thể nạn nhân, để lộ khuôn mặt lạnh lẽo của Minh. Ánh sáng đèn mổ chiếu mạnh lên da thịt nạn nhân, làm nổi bật những chi tiết và vết hằn rõ rệt trên cơ thể.

“Quan sát ban đầu: nạn nhân được phát hiện nằm trong tư thế bị trói trên giường, nằm ngửa, bề ngoài thi thể không có dấu hiệu giằng co mạnh. Đầu bị trùm một chiếc bao nilon đen, dây da buộc chặt quanh cổ, tạo thành vết lằn sâu. Mắt nạn nhân nhắm chặt.”- Hạnh nói trong máy ghi âm.

Cô nhẹ nhàng tháo chiếc bao nilon đen, kéo từng góc, ánh mắt chăm chú. Khi chiếc bao nilon đen được cởi ra, cô càng nhận thấy rõ hơn những vết hằn trên da mặt nạn nhân.

“Vùng cổ có vết hằn sâu do dây siết, xung quanh có vết bầm tím rõ rệt. Quan sát kỹ, vết hằn đồng đều, không có dấu hiệu bị kéo lệch, cho thấy dây được buộc chặt nhưng không kéo mạnh. Nạn nhân tử vong nghi ngờ do ngạt thở.”

Hạnh dừng lại một chút, ghi chú vào sổ tay, sau đó cẩn thận kiểm tra vùng cổ. Cô nhìn kỹ những dấu vết quanh cổ, tìm kiếm thêm thông tin.


Cô tiếp tục kiểm tra các phần khác trên cơ thể, di chuyển đến bàn tay phải của nạn nhân. Đó là nơi thu hút ánh nhìn của cô nhất.

“Bàn tay phải bị cắt cụt hết các ngón, các vết cắt rất gọn gàng, sắc nét. Chắc chắn hung thủ sử dụng một dụng cụ rất sắc bén, có thể là dao phẫu thuật hoặc một lưỡi dao chuyên dụng. Vết cắt không có dấu hiệu giằng xé, chứng tỏ nạn nhân không có phản kháng mạnh trước khi bị cắt tay.”

Cô ghi chú lại: “Mẫu mô sẽ được lấy từ vết cắt để kiểm tra xem có dấu vết kim loại hay chất hóa học nào còn sót lại.”

Cô tiếp tục kiểm tra vùng cánh tay và cổ chân của nạn nhân, phát hiện thêm các dấu vết trói.

“Cổ tay và cổ chân của nạn nhân đều có vết hằn do dây trói. Lực siết khá mạnh, tạo nên các vết bầm tím. Tuy nhiên, không có dấu vết bị xé da hay vết thương do phản kháng mạnh mẽ. Cảm giác như nạn nhân đã bị cố định, không thể phản kháng.”

Hạnh tiếp tục kiểm tra phần thân trên, và kiểm tra bụng. Cô di chuyển nhẹ nhàng, mở bụng bằng dao mổ nhỏ, lộ ra khoang bụng bên trong.

“Không có dấu hiệu tổn thương nội tạng. Dạ dày chứa một lượng nhỏ thức ăn cần xét nghiệm cụ thể hơn để biết loại thức ăn, có thể là bữa ăn vào tối hôm trước. Không phát hiện chất độc hay hợp chất bất thường.”

Cuối cùng, cô tiến hành kiểm tra vùng ngực, nơi cô sẽ mổ để xác định rõ nguyên nhân ngạt thở.

“Bây giờ, tôi sẽ kiểm tra trực tiếp tim và phổi để xác định rõ hơn nguyên nhân tử vong,” Hạnh nói, vừa tiếp tục công việc của mình.

Cô mở rộng vùng ngực bằng một đường rạch nhỏ dọc theo xương ức, rồi từ từ tách lớp cơ để tiếp cận tim và phổi. Sau khi tách lớp cơ, cô đưa dao mổ vào và cẩn thận rạch tiếp lớp xương sườn, làm lộ ra phổi và tim của nạn nhân. Bằng các dụng cụ chuyên dụng, cô khéo léo tách ra khối phổi và tim, lôi chúng ra ngoài để kiểm tra.

“Phổi không có dấu hiệu bị tràn dịch, không có tổn thương vật lý lớn. Tuy nhiên, khi kiểm tra khoang phổi, tôi nhận thấy có dấu hiệu tụ máu nhỏ ở các mô phổi, điều này có thể là kết quả của việc bị ép khí quản trong quá trình ngạt thở. Không có dấu hiệu của các bệnh lý trước đó trong phổi.”

Cô tiếp tục mổ khối tim và kiểm tra:

“Tim không có dấu hiệu tổn thương cơ tim hay các vấn đề liên quan đến động mạch. Mặc dù không có dấu hiệu rõ rệt của nhồi máu cơ tim, nhưng sự ngưng đập của tim có thể đã xảy ra do ngạt thở kéo dài, khi nạn nhân không thể tiếp tục cung cấp oxy cho cơ thể.”

Cô ghi lại chi tiết về quá trình mổ và kết quả thu được từ tim và phổi:

“Xác định nguyên nhân tử vong là ngạt thở do bị trùm bao nilon đen kín, dẫn đến tắc nghẽn hoàn toàn hệ hô hấp, làm giảm lượng oxy cung cấp cho cơ thể. Mặc dù phổi không bị tổn thương lớn, nhưng việc thiếu oxy kéo dài đã dẫn đến ngừng tim.”

Cô thu dọn dụng cụ mổ, ghi chú lại kết quả và nhìn thi thể lần cuối.

Cô ghi lại: “Gan, thận và phổi đều bình thường, không có dấu hiệu tổn thương nào. Các cơ quan đều trong tình trạng ổn định, không có dấu hiệu của bệnh lý.”

Cuối cùng, cô kiểm tra đầu và hộp sọ của nạn nhân, sử dụng dụng cụ mở hộp sọ để kiểm tra não bộ. Cô nhìn vào não, không phát hiện bất kỳ tổn thương nào.

“Não bộ không có dấu hiệu chấn thương. Không có tụ máu hay gãy xương sọ. Điều này loại trừ khả năng tử vong do chấn thương sọ não. Ngoài ra, còn cần phải tiến hành xét nghiệm máu của nạn nhân để xác định độc chất hoặc các loại thuốc trong cơ thể.”

Cô đứng thẳng người, lấy găng tay ra và tắt thiết bị ghi âm. Nhìn xuống thi thể lần cuối, ánh mắt cô trầm tư.

Cô thở dài, lặng lẽ nhìn thi thể nạn nhân. Trong lòng cô, một phần sự thật đã dần hé lộ, nhưng những câu hỏi lớn về động cơ và kẻ đứng sau vẫn còn treo lơ lửng.

“Làm nghề pháp y, không phải là để đơn thuần tìm ra nguyên nhân cái chết, mà còn là tìm ra những câu chuyện ẩn giấu phía sau những thi thể” cô nghĩ thầm, nhắc lại với chính mình. "Nhiệm vụ của tôi là làm sáng tỏ sự thật, nhưng đôi khi sự thật lại không chỉ đơn giản là cái kết của một vụ án. Cái chết của một người luôn mang theo những dấu vết, những mảnh ghép cần phải được nối lại. Công việc của tôi, không chỉ là về cái chết, mà là về những điều chưa được nói ra trong cuộc sống của anh. Mong anh Minh linh thiêng sẽ phù hộ để đội điều tra mau chóng truy bắt được hung thủ.”



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout