Thông tin từ hồ sơ nạn nhân cho thấy Minh là một người sống khép kín, có lối sống khá đặc biệt và cũng không ít bí ẩn. Cả gia đình Minh đều sống xa thành phố, và anh ta cũng không có mối quan hệ thật sự thân thiết nào với những người hàng xóm.
Một điểm đáng chú ý là dù Minh có vẻ là một người rất có năng lực và thành công trong công việc, nhưng đời sống cá nhân của anh lại không được nhiều người biết đến. Minh đã tạo dựng được vị trí vững chắc trong ngành truyền thông, khi đứng đầu một tờ báo lớn có tiếng tăm và điều hành một công ty marketing với những chiến dịch quảng cáo quy mô cho các thương hiệu lớn. Công ty Marhuman đã giúp rất nhiều nhãn hàng xây dựng được hình ảnh và tạo nên những chiến lược truyền thông đột phá, nhưng ít ai biết rằng phía sau sự thành công ấy là một người đàn ông cô đơn, từng ngày đối diện với cuộc sống- có thể đó là cách khiến Minh thoải mái nhất, mặc dù so với người khác thì cô đơn rất kinh khủng.
Trong mắt đồng nghiệp Minh là một người lạnh lùng, quyết đoán và đôi khi khá tàn nhẫn khi xử lý công việc. Anh ta có khả năng tạo dựng hình ảnh hoàn hảo cho các khách hàng của mình, nhưng lại chẳng bao giờ quan tâm đến việc tạo dựng mối quan hệ thân thiết với những người xung quanh. Những cuộc hẹn hò, những mối quan hệ tình cảm, tất cả đều bị Minh gạt bỏ. Cái mà anh ta cần chỉ là sự nghiệp và thành công.
“Tuy nhiên, Minh là một người đồng tính. Thông tin này đã được Xuân- trợ lý riêng của anh ta xác nhận.”- Hùng lên tiếng.
“Anh có trao đổi với chị Hạnh thì tư thế tử vong của Minh khá giống với những trò chơi bạo dâm trong tình dục- tức là sử dụng niềm vui thể xác để đạt cực khoái. Chị ấy nhận ra bởi giống với tư thế của một vụ án mà chị ấy xử lý vào năm ngoái. Nạn nhân qua đời vì hành vi tình dục quá khích và hung thủ chính là bạn tình- đã bị xử lý vì tội vô ý làm chết người. Không loại trừ khả năng này, Hùng tiến hành điều tra theo hướng này cho anh- rà soát lại những người trong vòng tròn quan hệ với nạn nhân, đặc biệt là mối quan hệ tình cảm”
“Lạ thật” Hoàng nói nhỏ, đôi mắt anh lướt qua những quyển sách xếp ngay ngắn trên kệ. “Là một người làm truyền thông nhưng nạn nhân có vẻ sống rất hướng nội, đây là một điều khá kỳ lạ, bởi những người làm trong lĩnh vực truyền thông mà tôi biết thì đa số đều rất năng động.”
Phú đứng cạnh anh, gật đầu. “Minh được nhận xét là một người Hướng ngoại chứ không hẳn là hướng nội đâu anh, bởi trong công việc thì Minh rất năng nổ, thậm chí xông pha vào những trận chiến truyền thông- không giống một người hướng nội chút nào. Có thể đây là lối sống của anh ta thôi, chứ không liên quan đến hướng nội hay hướng ngoại…”
“Nguyên nhân tử vong được xác định là ngạt thở, do túi nilon trùm đầu kín quá không thở được. Ngoài ra chi tiết hơn phải đợi tiến hành giải phẫu để xác định”- Hồng báo cáo
“Đồ đạc của nạn nhân thì xác nhận không mất thứ gì khác ngoài chiếc đồng hồ Patek Phillips mà nạn nhân hay mang, trị giá hơn 2 tỷ đồng- không được tìm thấy trong nhà mặc dù trước khi quay trở về nhà vào hôm trước thì nạn nhân được nhìn thấy vẫn đang mang. Ngoài ra, kệ sách đắt tiền trong nhà nạn nhân vẫn đầy đủ sách được sắp xếp ngay ngắn, ngoại trừ quyển sách Tàn nhuệ- bản đặc biệt được đặt trên bàn đọc sách, có vẻ nạn nhân đã đọc vào đêm đó”.- Hồng tiếp tục.
“Tôi cũng có quyển sách đấy- nhưng chỉ phiên bản bìa mềm thôi. Quả là một tay chơi sách chính hiệu, 1 trong 100 quyển đặc biệt nhất mà cũng mua được”- Hoàng trầm ngâm.
“Camera trong toàn khu không ghi nhận được gì khả nghi. Thật ra trước giờ chưa xảy ra vụ việc gì lớn ở khu biệt thự đó nên mọi người nghĩ an ninh tốt, chứ thật ra em đã xem rồi camera lắp đặt đầy lỗ hổng, rất nhiều góc khuất camera không quay tới được, chỉ cần biết sơ đồ camera thì hoàn toàn có thể tránh né được. Chưa kể là khu biệt thự giáp bờ sông, nên không loại trừ khả năng hung thủ có thể sử dụng đường sông để bơi rời khỏi khu này.”- Phú báo cáo về tình hình an ninh xung quanh mà anh điều tra được.
“Rõ ràng là hung thủ đã có tính toán từ trước khi nghiên cứu rất kỹ địa hình khu vực, hoàn toàn không giống với việc vô ý làm chết người như vụ án của chị Hạnh pháp y nhắc đến. Bởi nếu đây chỉ là sự cố do bạn tình của Minh gây ra thì không thể nào có thể rời đi một cách kín kẽ và không kẽ hở như vậy được. Nên phương hướng điều tra của chúng ta cũng cần thay đổi hướng đi, cần tập trung vào những mối quan hệ tình cảm của Minh mà có những mâu thuẫn hay khúc mắc.”- Hiển nêu ý kiến.
Hoàng gật đầu, anh không nói gì thêm mà chỉ im lặng nhìn vào tấm ảnh chụp kệ sách chứa những quyển sách đắt tiền của Minh, trong lòng thầm nghĩ sâu xa… Hoàng cũng có một niềm đam mê lớn đối với sách- giống với nạn nhân Minh nên anh có thể nhìn ra giá trị của những quyển sách trên kệ. Những cuốn sách bìa cứng đắt tiền mà nạn nhân sưu tầm nằm trên kệ sách to đặt ở phòng ngủ, có quyển mà giá đã lên tới hàng chục triệu.... Một vụ án tưởng chừng đơn giản, nhưng thật ra lại trùng trùng bí ẩn mà càng đào sâu lại càng xuất hiện nhiều điều còn ẩn giấu.
Bình luận
Chưa có bình luận