Qua cánh cửa lớn mở đôi của Điện Quang Đạo, đập vào mắt Giám Sứ Calen Vireo là một đại sảnh rộng lớn lát đá trắng, hai bên là hai hàng cột đá cao vút chống đỡ mái vòm có nhiều hoa văn cổ xưa.
Cả đại sảnh trống trơn, ở cuối chỉ có một chiếc ghế lưng cao màu trắng, không có họa tiết gì. Đằng sau ghế là một bức tranh phong cảnh thảo nguyên dưới hoàng hôn, tĩnh lặng yên bình đến mức siêu thực.
Một người đang ngồi trên ghế, tấm áo choàng dài phủ xuống chân ghế, màu trắng nhạt gần như hòa vào nền đá bên dưới.
Calen Vireo chậm rãi bước qua đại sảnh, ánh mắt không ngừng đánh giá cả cung điện, nhưng thực ra cũng không có mấy thứ để đánh giá. Nơi này quá đơn sơ, không có lấy một điểm nhấn nào, trừ người đang ngồi cuối đại sảnh kia.
Khi đến gần, Calen Vireo cảm nhận được một áp lực vô hình, như thể người đang ngồi trên ghế lưng cao kia có thể nhìn xuyên thấu linh hồn mình, chỉ cần cử động một ngón tay là có thể bóp nát linh hồn hắn ta.
Khi còn cách chiếc ghế lưng cao hơn chục bước chân, Calen Vireo đột nhiên quỳ xuống như bản năng, nhưng ánh mắt vẫn kịp lướt qua người ngồi trên ghế.
Đó là một người đàn ông trẻ có mái tóc xám nhạt, khi ánh sáng chiếu vào, nó hơi ánh lên màu bạch kim. Gương mặt y góc cạnh, mắt xám, ngũ quan sắc nét tựa một vị thần cổ. Cả người toát ra khí chất lạnh lẽo, đè nén lên linh hồn người đối diện, giống hệt bức tượng được dựng trước cửa Điện Quang Đạo.
Đây chính là Linh Thánh Elias, người đứng đầu Trường Dẫn Linh, cai quản dao động linh hồn của toàn thế giới.
Trường Dẫn Linh là một tổ chức có mạng lưới thanh lọc linh hồn trải khắp thế giới, chia làm ba cấp bậc quản lý.
Cấp thấp nhất là Dẫn Đạo Sư, những người không thể cảm ứng linh hồn, nhưng có đức tin và lòng từ bi. Họ giảng giải đạo lý, giúp con người quay lại với bản ngã thiện lương, hướng dẫn những linh hồn dao động nhẹ trở về với bình an.
Cấp trung là Giám Sứ, họ được các Thủ Ấn Giả lựa chọn ở các địa phương, trao cho năng lực cảm ứng và thanh lọc linh hồn. Những người này có khả năng cảm ứng và xác định lệch chuẩn ở mức vừa phải, đôi khi cần phối hợp với cấp cao hơn nếu gặp trường hợp khó xử lý.
Cấp cao nhất dưới Linh Thánh là Thủ Ấn Giả, chịu trách nhiệm xử lý các dao động linh hồn ở mức độ lệch chuẩn cao nhưng chưa ác hóa. Thủ Ấn Giả là những người được Thánh Elias dùng ấn ký khắc vào linh hồn, sau khi chết đi, linh hồn họ sẽ không biến mất, mà đầu thai trở lại. Đến năm 13 tuổi, ấn ký trong linh hồn họ sẽ tự động kích hoạt, khiến họ nhớ lại thân phận của mình, tiếp tục sứ mệnh của Thủ Ấn Giả.
Thủ Ấn Giả có thể tự mình phát hiện ra các dao động linh hồn bất thường trong khu vực một thành phố, xác định mức độ, và phân cấp xử lý.
Chỉ những trường hợp dao động linh hồn cực mạnh, có xu hướng ác hóa, hoặc là ác linh, thì Thánh Elias mới tự mình giáng lâm xử lý.
Lúc này Linh Thánh đang ngồi ngay ngắn trên ghế, mắt nhìn xuống Calen Vireo đang quỳ, mặt không có biểu cảm gì.
“Calen Vireo, Giám Sứ vùng tây bắc, có mặt theo triệu lệnh.” Calen Vireo lấy dũng khí, lên tiếng báo cáo.
Sau đó hắn ta chờ đợi Linh Thánh lên tiếng, nhưng hồi lâu không nghe thấy tiếng động gì.
Lúc này, Elias nghe xong người đang quỳ báo tên, chức vụ, chỉ nhẹ nhàng đứng lên, tiến lại gần Calen Vireo, trong lòng bàn tay y lóe lên một cụm sáng, là tập hợp của rất nhiều những sợi bạc nhỏ quấn lại với nhau.
Elias giơ bàn tay có cụm ánh sáng lên, chạm nhẹ vào đỉnh đầu Calen Vireo. Cụm ánh sáng lập tức xuyên qua đầu hắn ta rồi biến mất.
Giám Sứ Calen Vireo cảm thấy bên trong cơ thể có gì đó thay đổi, hắn ta có thể cảm nhận được toàn bộ dao động linh hồn trong phạm vi nội thành thủ đô Lucentis của Valefor. Mỗi dao động đều chi tiết đến mức có thể nhìn ra được cả cảm xúc của thực thể lúc này. Khác hẳn với lúc hắn ta còn là Giám Sứ.
Giám Sứ chỉ có thể cảm ứng dao động linh hồn ở phạm vi một con phố, hơn nữa cũng không thể phân biệt được cấp độ quá rõ ràng.
“Từ giờ, ngươi là Thủ Ấn Giả thứ mười ba. Serin Nareth sẽ thay thế vị trí tại Tuyên Quốc. Ngươi ở lại phụ trách Valefor.” Elias cất tiếng, giọng nói trầm ấm, nhưng vô cảm, dường như truyền thẳng vào linh hồn của người đối diện.
“Thuộc hạ tuân lệnh.” Calen Vireo không rõ mình đã nói gì, ra khỏi Điện Quang Đạo như thế nào.
Trong đầu hắn ta là vô vàn dao động linh hồn của dân chúng trong thủ đô Lucentis và ánh mắt xám băng giá của Linh Thánh.
…
Elias đứng trong khoảng không gian xám đằng sau Cánh Cửa Quang Quyền, đang quan sát dao động linh hồn của tất cả mọi người trên thế giới.
Cách đây gần bốn mươi năm, y đột nhiên xuất hiện trước Cánh Cửa Quang Quyền, không biết mình là ai, không rõ tương lai, quá khứ, giống như có ai đó tạo ra y, ban cho y nhận thức rồi ném đến đây.
Trong lúc Elias còn chưa hiểu chuyện gì, một giọng nói già nua đã vang lên đằng sau cánh cửa đôi màu chì cao ngất, có những hoa văn cổ chằng chặt trên bề mặt:
“Chào mừng con quay về, Elias.”
Cánh cửa mở vào trong, một ông lão cao gầy từ bên trong bước ra. Tóc dài, râu dài, đều đã bạc phơ, khoác một tấm áo choàng màu xám đen, bên trên lấp lánh những hạt cườm như những vì tinh tú trên bầu trời đêm, mỗi khi bước đi, hạt cườm lại lóe sáng lung linh. Gương mặt ông lão mang vẻ khắc khổ, hàng mày nhíu lại, gò má hơi cao, phần xương hàm chỉ được bọc một lớp da, càng khiến nó thêm góc cạnh. Khóe mắt đượm buồn như đang cố gắng cong lên, mỉm cười chào đón vị thánh vừa tái sinh thêm lần nữa.
Ông lão đưa tay về phía Elias:
“Ta là Lucem, người sẽ dẫn dắt con cứu lấy thế giới hỗn loạn và đau khổ này.”
Linh hồn của mỗi con người đều mang theo dao động, là một thứ sóng rung vô hình phản ánh cảm xúc, ký ức và tư tưởng tồn tại. Trong không gian xám bất tận đằng sau Cánh Cửa Quang Quyền là hàng triệu điểm sáng nhỏ bé, trôi nổi lặng lẽ giữa biển sương mù mờ ảo. Chúng đại diện cho linh hồn mỗi con người trong cõi đời. Mỗi điểm sáng ấy được bao quanh bởi một lớp viền dao động, khi mạnh khi yếu, lúc nhanh lúc chậm, giãn ra hoặc co lại theo biến động cảm xúc như trái tim đang đập.
Lucem đón Elias trước Cánh Cửa Quang Quyền, dẫn dắt y trở thành người cai quản hệ thống linh hồn trong không gian xám phía sau cánh cửa màu chì đó.
Sau khi được Lucem chỉ dẫn, Elias mới biết rằng mình là một sự tồn tại do Thần tạo ra vì sự yên bình trong linh hồn của loài người.
Trước khi hai người họ được tạo ra, thế giới sống trong thời kỳ vô cùng hỗn loạn.
Lúc ấy đã có vương triều, đã có quyền lực, nhưng không hề có trật tự thực sự.
Các triều đại giành giật lẫn nhau từng tấc đất, từng dòng suối, từng mạch tài nguyên. Mỗi chiến thắng đều nhuộm máu của ngàn vạn dân thường. Giới thống trị say sưa với quyền lực, dùng đạo lý làm công cụ che đậy dục vọng, còn dân chúng thì sống trong đói khổ, nghi kị lẫn nhau để giành lấy miếng ăn. Niềm tin giữa người với người bị bào mòn từng lớp, chỉ còn lại những ánh mắt hằn học và những cái cúi đầu cam chịu.
Xã hội sống trong nghi kỵ và bạo lực. Kẻ mạnh dùng sức mạnh để áp đặt chân lý. Kẻ yếu dựa vào tín ngưỡng bản địa, cầu xin những “thần linh địa phương” vốn không thể giúp gì ngoài gieo thêm nỗi hoang mang. Trẻ con lớn lên cùng lời dạy phải sống khôn ngoan để không bị giết, còn người già thì thở dài vì chưa từng sống yên bình một ngày nào.
Thấy chúng sinh trầm luân trong đau khổ không lối thoát, Thần cuối cùng đã hành động. Ngài tập hợp những mảnh linh hồn thuần khiết nhất của chu kỳ trước, tạo ra Elias, cũng xây dựng nên Cánh Cửa Quang Quyền và hệ thống linh hồn đằng sau nó.
Thần phong Elias làm Linh Thánh, giao cho y nhiệm vụ cai quản dao động linh hồn toàn nhân loại.
Từ đó, mỗi linh hồn khi sinh ra đều được định danh, mọi cảm xúc, ý nghĩ đều để lại dao động, và nếu lệch khỏi chuẩn mực, hệ thống sẽ phát hiện. Những khi linh hồn con người dao động sai lầm, những cảm xúc tiêu cực như oán hận, tham lam, tuyệt vọng tích tụ thành vết nhơ vô hình, Elias sẽ xuất hiện, dùng năng lực Thần ban để thanh lọc phần nhiễm bẩn ấy, trả lại bản thể nguyên sơ cho linh hồn.
Một hệ thống vận hành đã được khởi sinh, mang theo niềm tin về hòa bình, trật tự và sự thuần sạch của nội tâm con người.
Do Elias được tạo thành từ hàng trăm mảnh linh hồn thuần khiết, cho nên cứ khoảng 100 năm, tương đương với một đời người, các mối nối linh hồn sẽ lỏng lẻo và tan rã, y sẽ biến mất và hồi sinh lại ở trước Cánh Cửa Quang Quyền, quên hết tất cả mọi chuyện trong kiếp trước. Lucem có nhiệm vụ dẫn dắt y trở lại trọng trách mà thần giao cho.
Chỉ có điều, Elias không hề biết đến nguồn gốc linh hồn của mình, Lucem cũng chưa từng nói.
Bình luận
Chưa có bình luận