Chương 2 - Thọ dương ai đổi cho tôi quay về


           [...]

           “Ba rọi đây, ba rọi đây!”

           “Vào nghỉ chân uống chén nước, ăn miếng trầu cay nào!”

           Giọng nói trong trẻo, lảnh lót. Hắn cau mày, đưa mắt nhìn quán cơm người ra người vào tấp nập. Ngước nhìn tên quán, nhìn nào gà nào lợn nào xôi cốm trên bàn, hắn biết đây không phải kinh thành Hoa Lư trong ký ức của hắn. Hoa Lư chuộng thịt dê núi, uống rượu cúc - thứ kim cúc hiếm có, ngát hương ở vùng Thúy Sơn và Bích Động mỗi độ thu về.

           “Đại La.” Hắn nhủ thầm. Nhưng dường như không còn là thành Đại La mà hắn biết.

           [...]

           “Về thôi.”

           Không rõ bao lâu, hình như công đức chuyển sang người nhóc Quản ngục và ánh sáng ở linh hồn hắn lại mờ đi thêm rồi, tên nhóc mới mở lời nhắc hắn đi về.

           Lần này thằng nhóc chỉ đi cách hắn có hai ba bước, thi thoảng nhịp chân còn chậm lại, thành ra hai người đi song song. Nó chẳng nói năng ồn ào như mọi lần nữa, vẻ mặt cũng chẳng thấy vui vẻ khi được nhận công đức.

           Mãi đến lúc chuẩn bị niệm chú mở cửa Đài giam, nó mới lại mở miệng hỏi hắn, gấp gáp, trông chờ hồi đáp.

           “Lúc nãy người kia hỏi xong, ngươi lắc đầu đúng không? Đúng không?”

           Hắn đứng yên không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn ba chữ “Đài Giam Hồn” treo trước cửa điện. Thằng nhóc Quản cung sốt ruột, giật tay xích, lặp lại câu “Đúng không?”

           Sương mù mịt, gió lạnh lẽo, âm khí nặng nề, nó thấy được cái gật đầu. Cái gật đầu cũng rất khẽ.

           Rồi cửa đá ầm ầm tách đôi, nó lại tự tay nhốt linh hồn kia vào.

  


 Rượu hoa cúc: Tham khảo “ Đất lề quê thói - phong tục Việt Nam (Nhất Thanh)”, trang 123 có viết: Rượu cúc thì thật là lý tưởng, nhất là thứ kim cúc ở Thúy Sơn và Bích Động, tỉnh Ninh Bình, hiếm có. 

 Điện tiền quân: Là chức vụ chỉ huy quân Cấm vệ chuyên bảo vệ vua.


___

          09/2024, Thông báo: "Nửa khắc dương gian" nằm trong một tập truyện ngắn sắp xuất bản của Việt Chi. Để bạn đọc có những trải nghiệm tốt nhất khi đọc truyện, Việt Chi xin ẩn một phần nội dung truyện trên các nền tảng đăng online. 

Hy vọng khi tác phẩm phát hành sẽ nhận được sự yêu thương, ủng hộ của bạn đọc. Cảm ơn các bạn rất nhiều! 

Mến thương,

Việt Chi.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout