- Bách Hợp dậy đi con, trễ giờ rồi.
Chuyện gì đang xảy ra vậy, không phải tôi đang ở Địa Phủ sao?
- Cô là ai vậy?
Người phụ nữ xinh đẹp nghe tôi hỏi vậy thì ngơ ngác sờ trán tôi rồi nói:
- Sao vậy, con ngủ đến lú lẫn rồi à. Mẹ chứ còn ai. Mau đánh răng rửa mặt rồi đến trường đi.
- À, dạ.
Tôi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh tránh để lộ sợ hở. Vậy là tôi đã được Diêm Vương gia đưa đến thế giới đầu tiên rồi sao, tôi làm gì ở đây bây giờ.
Hệ thống: Chúc mừng ký chủ đến với thế giới đầu tiên. Nhiệm vụ thứ nhất: tìm ra manh mối cái chết của Thụy An. Thời gian: hai mươi bốn giờ. Phần thưởng: 1 điểm công đức, hình phạt: trừ 2 điểm công đức. Gợi ý: trường học.
- A Miêu, cậu có đọc nhầm không vậy. Sao điểm trừ lại cao hơn phần thưởng chứ!
- Ký chủ nhanh chóng đến trường đi. Chỉ có hai mươi bốn giờ thôi đó.
- Được rồi.
Tìm manh mối về cái chết của Thụy An, cô ấy là ai chứ.
Nếu manh mối ở trường học thì cô ấy sẽ gặp phải trường hợp nào đây, bị bạo lực học đường, bị bạn trai lừa dối... nhức đầu quá đi mất.
- Bách Hợp, con có nghe mẹ nói không vậy?
- Dạ, mẹ vừa nói gì ạ?
Bách Thu là mẹ tôi ở thế giới này, bà nuôi tôi một thân một mình vì thế dẫn đến việc tình cảm mẹ con không được sâu đậm lắm. Bà ấy chu cấp tiền bạc cho con gái, cho con theo học ở một ngôi trường xa hoa nhưng không thường xuyên thăm hỏi, dường như ở giữa hai mẹ con có một tấm chắn vô hình nào đó.
Thấy tôi lơ đãng nên bà ấy không vui cho lắm, tuy vậy cũng không làm gắt lên:
- Mẹ nói con ở trường phải chú ý một chút, đừng tiếp xúc với con trai cũng đừng gây gỗ với người khác. Ở ký túc xá cũng vậy, khi nào có thời gian thì gọi cho mẹ.
- Dạ, con biết rồi.
Tôi và bà ấy đối đáp qua loa vài câu, sau khi đưa tôi tới trường ròi Bách Thu cũng rời đi.
Ngôi trường này đúng là lớn thật ấy!
Hệ thống: Ký chủ, cô có một người bạn thân là Thiên Mỹ; Thành Dương là người theo đuổi cô điên cuồng nhưng vì Bách Thu nên cô luôn tránh cậu ta.
Sau khi thông báo một chút thông tin không mấy hữu ích thì A Miêu liền online chế độ hóng hớt:
- Ký chủ, cậu nói xem lần này Diêm Vương cho chúng ta đi tích đức hay phá án vậy, mới thế giới đầu thôi đã khó nhằn rồi.
- Đành chịu thôi, nhưng sao cậu không tìm ra được thông tin nào liên quan đến Thụy An vậy?
- Tôi thật sự chỉ nhận được mấy thông tin như vậy thôi, cậu phải làm nhiệm vụ để nâng cấp tôi thì mới có nhiều tính năng được.
Tới đâu tính tới đó vậy, khai thác thông tin của Thụy An từ hai người kia cũng không phải không thể.
11CV - Lớp học.
- Tình yêu, sao hôm nay cậu đến sớm thế?
Ra là cô bạn thân Thiên Mỹ của tôi, người cũng như tên, cô ấy rất xinh đẹp cũng tràn đầy năng lượng.
- Mẹ tớ đưa tớ sớm thôi. Cậu... ở ký túc xá sao?
- Đúng vậy, chúng ta còn ở chung nữa đó, có điều chưa biết hai người còn lại là ai thôi.
Thời gian trôi qua hai tiếng lãng phí rồi, tôi không thể nấn ná thêm nữa.
- Này Thiên Mỹ, cậu có biết Thụy An không, người mất mạng ở trường mình ấy.
Nghe tôi hỏi vậy, Thiên Mỹ sững người rồi đáp:
- Không có, nhưng mà...
Nói tới đây cô ấy nhỏ giọng, ghé sát tai tôi nói:
- Nhưng mà trường chúng ta có lời đồn là có ma nữ, chỉ là không biết tên thôi.
- Vậy chuyện đó cậu có biết không?
Thấy tôi có vẻ hứng thú, Thiên Mỹ cười trêu:
- Sao vậy, đó giờ cậu có mê tín thế đâu.
- Không có gì, chỉ là hơi thắc mắc thôi.
Cũng may là Thiên Mỹ không quan tâm lắm, thấy tôi muốn biết thì kể:
- Nghe nói chị ấy là học sinh trường mình, cách chúng ta hai ba khóa gì thì phải. Năm đó, chị ấy được xưng tụng là hoa khôi học đường, xinh đẹp học giỏi mà gia thế cũng tốt nữa. Có điều sau đó thì đột nhiên bảo lưu rồi thông tin trên diễn đàn cũng mất luôn.
- Chỉ có vậy thôi sao?
Lượng thông tin không thể ít ỏi hơn được nữa!
Bình luận
Chưa có bình luận