Chương 26: Dây chuyền mặt răng hổ


 

 

Cái kết của trận chiến giống y hệt như trong truyền thuyết. Lạc Long Quân hạ gục Ngư Tinh. Ngài cắt đứt đuôi cá, lột da phủ lên núi. Sau này, chỗ ấy được gọi với cái tên là Bạch Long Vĩ. Ngài chặt đứt đầu cá, cái đầu trôi ra ngoài khơi xa, biến thành con chó ngao. Lạc Long Quân bèn lấy đá ngăn biển rồi chém chết nó, nó biến thành cái đầu chó, ngày sau gọi là Núi Đầu Chó (Cẩu Đầu Sơn). Phần thân của Ngư Tinh chẳng còn chút sức mạnh nào, trôi dạt đến xứ Mạn Cầu, nơi ấy được người dân gọi là Cẩu Mạn Cầu.


Sau khi Ngư Tinh chết, Hệ thống hiện lên thông báo rằng cả đội đã hoàn thành thành cả hai nhiệm vụ chính. Nhưng nó chỉ thông báo có vậy, không dịch chuyển người chơi ra khỏi bản đồ phụ bản.


Lạc Long Quân quay lại chỗ bong bóng bảo vệ chín người, ôn tồn hỏi:


- Các con có tự bay được không?


Cả chín người thử thi triển Đạp Gió. Thấy kĩ năng đã có thể sử dụng được, họ mới nhao nhao lên đáp lại Lạc Long Quân. Nhận được câu trả lời, Lạc Long Quân gật đầu tỏ ý đã biết, sau đó phất tay một cái, bong bóng đang lơ lửng lập tức vỡ vụn. Ngài thu hồi lại tấm phù vàng từ trong tay Dạ Vũ, nhẹ nhàng tiêu hủy nó rồi đưa lại cho cậu một chiếc vòng cổ làm bằng sợi đay, mặt dây là một chiếc răng nanh hổ. Kế đó, Lạc Long Quân mới dặn dò:


- Các con trừ yêu giúp dân lành là tốt, cái đức tính ấy cứ thế mà phát huy. Ta đây ở xa, không thể đến cứu nguy kịp thời. Nếu về sau có điều gì bất trắc, các con cứ nắm chặt cái răng hổ rồi gọi ta. Ta sẽ đến giúp.


Xong xuôi, Lạc Long Quân hóa thành rồng vàng rồi bay đi mất. Ngay lúc này, giao diện kết thúc phụ bản quen thuộc mới hiện ra:


[Chúc mừng người chơi Dạ Vũ, Phi Bách, Công Cha Như Núi Thái Sơn, Thương Khung, Biển, Nhật Quang, Công Chúa Bong Bóng, Trời Quang Mây Tạnh, Nghĩa Nặng Tình Thâm xuất sắc trở thành những người chơi đầu tiên hoàn thành trọn vẹn phụ bản [Ngư Tinh]. Phần thưởng các bạn nhận được là [Dây chuyền mặt răng hổ x1]; [Vảy cá x100]; danh hiệu [Con rồng cháu tiên]; [100.000 Đồng].

Người chơi Công Cha Như Núi Thái Sơn dũng cảm khám phá một mình, nhận được danh hiệu [Nhà thám hiểm]. Những người chơi còn lại thành công nhận diện được đồng đội, nhận được danh hiệu [Phải, trái, đúng, sai].

Là nhóm đầu tiên hoàn thành trọn vẹn phụ bản, các bạn sẽ được vinh danh bên cạnh tên của phụ bản vĩnh viễn như một dấu mốc của toàn máy chủ.

Vì phụ bản đã ra mắt từ lâu nên đoạn phim ghi hình quá trình vượt ải của các bạn sẽ được biên tập lại và đăng tải lên diễn đàn sau 30 phút nữa.]


Cùng với thông báo vượt ải, giao diện đánh giá nhiệm vụ cũng cùng lúc xuất hiện:


[Đánh giá nhiệm vụ:

Hoàn thành trọn vẹn cốt truyện chính thưởng 01 sao

Tiêu diệt được Ngư Tinh thưởng 01 sao

Nhận được món quà của phụ bản thưởng 01 sao

Tổng: 03 sao

Chúc mừng các bạn nhận được [01 Thẻ chức năng thần bí]. Sau đây, người chơi có thể tiến hành quét nhanh đối với phụ bản này.

Lưu ý: Nếu trong đội có thành viên chưa từng nhận được từ 02 sao trở lên trong phụ bản, người chơi không thể tiến hành quét nhanh.]


Sau khi đọc xong hai giao diện Hệ thống, Thương Khung thốt lên:


- Lại là thẻ thần bí! Từ lúc cập nhật xong, cứ phụ bản nào đạt đánh giá tối đa là cái thẻ này lại xuất hiện! Rốt cuộc là nó có tác dụng gì vậy?


- Người ta đã nói là thần bí rồi thì ông anh cứ chờ người ta bật mí đi. Làm người ấy mà, không phải vội làm gì hết. - Biển vỗ vai anh, nói.


- Chuỗi phụ bản Lạc Long Quân à? Nghe cũng hay đó chứ! - Công Chúa Bong Bóng tỏ ra hứng thú. - Tụi mình có thể giữ nguyên đội như thế này và cùng nhau vượt qua hết các phụ bản trong chuỗi đó được không ạ?


Nghĩa Nặng Tình Thâm giơ tay đầu hàng, ý bảo rằng mình cũng không chắc chắn. Phi Bách thì muốn chờ câu trả lời từ phía nhóm của Dạ Vũ. Thấy những phía Phi Bách sẵn sàng hợp tác, nhóm Dạ Vũ nhanh chóng đồng ý. Càng đông thì càng vui mà, huống hồ, vượt phụ bản với những người vừa mạnh vừa có tố chất tấu hài thì càng tuyệt vời hơn nữa. Vả lại, bọn họ cũng có thiện cảm với nhóm của Phi Bách.


Công Chúa Bong Bóng mừng ra mặt. Miệng cô giương cao nụ cười tươi tắn. Thế là từ nay cô sẽ có thêm năm người anh ở “Chiến Hồn” rồi. 


Trong lúc cả chín người còn đang thảo luận về phụ bản Ngư Tinh trong không gian chờ, cả kênh thế giới và diễn đàn đều đang thảo luận sôi nổi về bọn họ. Nhóm người mạnh nhất và nhóm người tà nhất của máy chủ đặc biệt tập hợp thành một đội, vượt qua phụ bản được mệnh danh là khó nhất trong chuỗi phụ bản ba sao một cách hoàn hảo, nhận được vật phẩm và danh hiệu chưa bao giờ xuất hiện trong trò chơi. Phải biết rằng, cho tới hiện tại, Ngư Tinh là phụ bản tương tác duy nhất có xuất hiện yêu quái bị Lạc Long Quân tiêu diệt, cũng là một trong số ít phụ bản chỉ có một màn đánh quái của “Chiến Hồn”. Vì vậy, cứ sau một thời gian, trên diễn đàn lại xuất hiện một chủ đề thảo luận sôi nổi về phụ bản này.


Tại diễn đàn Nhạn Hồi.


T1: Gì cơ? Có đội được 3 sao, 100% cốt truyện phụ bản này rồi cơ à?

T2: Lúc trước tôi vượt phụ bản này bị bà lão ở rìa làng dọa cho sợ chết khiếp! Không biết lúc đoạn ghi hình của đội này được tung ra có ai bị dọa cho hét vang trời như tôi không?

T3: Phi Bách, Thương Khung, Nghĩa Nặng Tình Thâm đều trong danh sách mười người đứng đầu đại hội võ thuật lần trước bên Nhạn Hồi. Nhật Quang hình như xếp thứ ba mươi mấy. Công Chúa Bong Bóng xếp thứ năm trong bảng xếp hạng Dược Sư. Dạ Vũ thì ông hoàng lách luật bên “Thần Dụ”. Công Cha Như Núi Thái Sơn thì sở hữu Linh Quang Thần Cơ Vật Về Với Chủ. Những người còn lại cũng từng gây náo loạn “Thần Dụ” vài lần. Đội thế này mới là đội chứ! Bọn mình chỉ là mấy con gà thôi!

T4: Tôi là con gà số hai.

T5: Tôi là con gà số ba.

T95: Nãy giờ cũng gần mười phút rồi, mấy ông bà chịu khó chờ thêm hai mươi phút nữa có khi con Thống nó nhả băng ghi hình ra đấy!

T96: Các ông bà hạng nhất nhì máy chủ đâu rồi! Ra đây canh ghi hình mang về mà học tập đi!

T97: Ngồi hóng nãy giờ luôn á!

T98: Đang chờ con mẹ Thống nhả ra đây.

T99: Đội trưởng đội thám hiểm máy chủ Cao Lỗ điểm danh!

T100: Đội trưởng đội thám hiểm máy chủ Sơn Tinh điểm danh!


Sau khi phát thưởng xong xuôi, Hệ thống dịch chuyển cả chín người về bản đồ Bạch Long Vĩ. Lần này, xung quanh nơi họ xuất hiện chỉ có một vài người chơi tò mò chạy đến khu vực giao nhiệm vụ để hóng chuyện, còn những kẻ lăm le muốn cướp vật phẩm thì không thấy tăm hơi. Có lẽ là do nhóm của Phi Bách quá mạnh hoặc do Bạch Long Vĩ là bản đồ [Hòa bình]. 


Cả đội đi bộ ra ven biển. Tới một mỏm đá vắng người, họ quyết định chọn đó làm nơi ngắm cảnh. Hai nhóm người thêm bạn qua lại, sau đó tạo một nhóm trò chuyện có cả chín người. Biển là muốn là người đầu tiên nhắn tin trong nhóm đó nhưng Thương Khung không chịu, thế là hai người nói qua nói lại, sau một hồi thì lôi vũ khí ra thách đấu. Tuy là bản đồ [Hòa bình] tuy không cho phép người chơi giết chóc và cướp bóc, nhưng nếu cả hai bên đều đồng ý, họ có thể mở chế độ [Thách đấu] để chiến đấu. Với chế độ này, khi kết thúc trận đấu, người chơi sẽ không rơi vào trạng thái chết hoặc bị mất đồ.


Công Chúa Bong Bóng bĩu môi chê hai người trẻ con. Còn Trời Quang Mây Tạnh thì nhanh chóng chấm một cái trên nhóm chung. Cuối cùng, tuy không biết kết quả trận đấu thế nào, nhưng cả hai đều không phải người đầu tiên gửi tin nhắn vào nhóm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout