Hôm nay tôi nhớ Nga.


Không phải lúc nào tôi cũng nhớ em, chỉ là vì… hôm nay tôi kết hôn.


Tôi ngồi trong phòng thay đồ, tay cầm bức ảnh em. Vài phút nữa thôi, tôi sẽ bước vào lễ đường, sánh bước với người bạn đời của mình, bỗng dưng trong lòng tôi nhớ đến em.


Thật may sao tôi vẫn còn giữ lại vài bức hình em ngày xưa ấy. Tôi chợt nhớ đến những lần tôi chuyển nhà. Mỗi lần như vậy, mẹ tôi lại tìm thấy những bức hình của em. Mẹ thường hỏi tôi rằng có còn muốn giữ lại hình của em không. Và tôi lúc nào cũng do dự. Tôi muốn xóa hết hình bóng của em trong cuộc sống của mình, tôi muốn quên đi em, người làm tôi yếu lòng mỗi khi đêm về, nhưng rồi tôi vẫn luyến tiếc. Và tôi lại giữ kĩ hình bóng em nơi trái tim mình.


Tôi yêu em, tôi vẫn luôn yêu em và tôi vẫn sẽ mãi yêu em. Nghĩ vậy, tôi lại nhớ em thật nhiều.


Tôi lặng im ngắm nhìn gương mặt em. Tôi đưa tay chạm vào khuôn mặt em. Đôi mắt em ngày ấy trong trẻo và long lanh biết bao. Tôi nhớ lắm cái ngày em vừa lên thành phố, cô gái nhỏ ngây thơ và trong sáng, tràn đầy hy vọng về một tương lai rạng rỡ. Mái tóc em êm dịu như mây, đôi môi em như cánh hoa đào phấp phới giữa trời xuân.


Ngón tay tôi trượt đến từng tấc da của em. Bờ vai em nhỏ bé, mong manh làm sao, làn da em mượt mà mà trắng trẻo, bờ vai nhỏ bé run rẩy mỗi khi gió thu thổi qua. Những ngón tay em thon dài, mềm mịn.


Tôi nhắm mắt tưởng như nghe tiếng cười của em. Nụ cười em tươi màu tuổi trẻ, đôi mắt em cong cong như vầng trăng khuyết, mỗi lần em cười, đôi má em lại phiếm hồng, để lộ lúm đồng tiền nhỏ xinh.


Tôi nhớ quá em của ngày xưa. Em ngây ngô và lương thiện biết chừng nào, em giúp đỡ những người xung quanh và em nhìn đời bằng một đôi mắt thật non nớt. Nhưng em cũng khờ lắm, em tin tưởng người ta không hoài nghi, em hết lòng không tư lợi, chẳng hề quan tâm gì cho bản thân.


Tôi nhớ những người bạn cũ của em. Em yêu mến họ còn hơn chính bản thân mình, em không màng bản thân mà giúp đỡ, hỗ trợ họ. Có những người xem em như gia đình mà đối xử, nhưng có những người đã gây cho em bao niềm đau mà cả đời em cũng chẳng quên được.


Tôi nhớ những lần em yêu, em hạnh phúc tươi cười bên người khác. Bao giờ cũng vậy, em chỉ về bên tôi khi đêm xuống và bao giờ cũng vậy, tôi mỉm cười chúc phúc cho em, tôi thầm mong chuyện tình của em sẽ tươi đẹp.


Tôi cũng nhớ những lần trái tim em vỡ nát, em đau khổ chôn mình trong nỗi thất vọng và cô đơn, chỉ những khi ấy em mới tìm đến tôi, để an ủi tâm hồn mình. Tôi cũng xót xa cho đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc của em, tôi cũng xót xa cho tấm lòng tha thiết của em, và tôi cũng xót xa cho tình yêu dịu dàng của em, thứ mà tôi chưa từng có được.


Tôi nhớ những lần em điên cuồng làm việc, mặc cho cơ thể em đang than khóc, em chẳng hề đoái hoài gì đến tôi, mặc cho những lời lo lắng của tôi trôi vào quên lãng, tôi nhớ những lần em đấu tranh với gia đình cho ước mơ của mình, những lần em kiên cường đón lấy những thương tổn từ xã hội, để khi em gục ngã, em mới để tôi xót xa gỡ từng mảnh dao, lau từng vết cắt trên cơ thể mình.


Có đôi lần tôi trách em vô tâm, trách em lạnh lùng không để ý đến tôi, đôi khi tôi cũng tủi thân khi em chỉ mải nhớ đến người khác, tôi từng khao khát hy vọng em sẽ nhìn về phía tôi, hy vọng em sẽ san sẻ cho tôi một ánh mắt, một nụ cười hay chỉ một sự quan tâm. Nhiều lúc tôi đã tự nghĩ rằng giá như em đã yêu tôi nhiều hơn một chút, thì chắc em sẽ chẳng phải tổn thương nhiều như vậy, và tôi cũng sẽ chẳng phải đau khổ nhiều như vậy.


Nhưng tôi không hối hận về những gì đã làm, tôi cũng cảm ơn em đã làm như vậy, nếu không thì sẽ chẳng có tôi của ngày hôm nay.


Tôi nhớ Nga, em của những ngày xưa. Nếu gặp lại em, tôi sẽ kể cho em nghe tôi của bây giờ: tôi đã kết hôn, tôi được làm điều mình thích, tôi đã biết mình là ai, mình nên tin ai và giúp ai, tôi đã vượt qua được những tổn thương ngày xưa, và tôi đã có một người sẽ giúp tôi lau những vết thương lòng. Tôi đứng dậy, bước từng bước tiến đến bố tôi. Vài phút nữa thôi, tôi sẽ bước sang một trang mới của cuộc đời mình, tôi đã không còn là em của ngày xưa nữa.


“Đi thôi con, Nga”


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}