Chương 1: Gia nhập


Hai giờ sáng, Lê Gia Tín vẫn ngồi ở trước màn hình PC, cậu điên cuồng đến mức hai mắt có thể toát ra lửa. Nguyên nhân đều là vì gã bạn trai cũ làm game thủ đã đá cậu sau khi hắn nổi tiếng với hàng tá thành tích đáng ngưỡng mộ. 


Bàn phím phát ra những tiếng “lạch cạch” cuối cùng, Lê Gia Tín dừng động tác và hài lòng với chiến thắng vừa đạt được. Lúc trước, khi còn ở bên nhau, Lê Gia Tín luôn không đánh giá cao sự nghiệp game thủ của Dư Giả nên không hề đụng tới nó bao giờ nhưng sau khi bị đá, cậu lại thử nó như một cách để vượt qua hắn, hay nói đúng hơn là đang trút giận. Lê Gia Tín không phải người nói suông, cậu không những chơi được, còn leo lên thẳng Top 1 Thách Đấu. Sau khi ingame của cậu đã nằm chễm chệ ở trên đầu bảng xếp hạng, Lê Gia Tín mới cam lòng mà trèo lên giường để đi ngủ.


Sáng hôm sau, cậu vừa nhai bánh mì, vừa mở Liên Minh Huyền Thoại, phát hiện có tin nhắn từ tài khoản mà cậu vừa chấp nhận lời mời kết bạn. Đối phương giới thiệu mình là người đại diện của Growl, một đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp. Nội dung đại khái là họ muốn chiêu mộ cậu thành tuyển thủ của họ. Lê Gia Tín khá bất ngờ, cậu thử tìm ở trên mạng thì đây là một đội tuyển đang cheo leo để trụ lại ở giải đấu. Thấy cậu trực tuyến nhưng không trả lời, đối phương lại gửi vô số lời nhắn với thái độ rất cầu khẩn. Họ hy vọng cậu có thể vực dậy đội tuyển và vấn đề tiền bạc là không thành vấn đề. Lê Gia Tín ngẫm nghĩ rất lâu, sau đó phản hồi lại họ là cậu cần thời gian để suy nghĩ. Cậu chưa từng thử sức với nghề game thủ nên phải cân nhắc thật kỹ lưỡng. Hơn nữa, cậu chơi game là do hứng thú nhất thời, có khi mấy hôm lại không động tới nữa.


Buổi chiều hôm đó, cậu có hẹn với Tần Tống, cậu ta là phóng viên cho các giải đấu thể thao điện tử, tin tức ở trong giới rất nhanh nhạy nên vừa gặp nhau, cậu ta đã kể cho cậu nghe về tin đồn tình ái của Dư Giả.


“Nghe nói, bạn trai cũ của mày đang mập mờ với tuyển thủ đi rừng của đội cậu ta đó.”

 

Cậu nhếch khóe môi, tỏ ra khinh bỉ.


“Hắn qua lại với ai thì liên quan gì tới tao!”


Tần Tống cười mờ ám, nói: “Tao còn không hiểu mày hay sao? Thể hiện một đằng, ở trong lòng lại một nẻo.”


Tần Tống nói không sai, Lê Gia Tín vừa về nhà đã xé toàn bộ ảnh cũ của mình và Dư Giả. Sau khi bình ổn lại cảm xúc, Lê Gia Tín trả lời đại điện của Growl và đáp ứng lời mời của họ. Đối phương xử lý các thủ tục rất nhanh. Thế là hai bên hẹn gặp nhau để bàn bạc về chi tiết công việc và họ đã ký kết thành công. Hơn nữa, tập đoàn đứng sau đội tuyển còn đề ra cho Lê Gia Tín rất nhiều đãi ngộ, có thể gọi là tốt nhất hiện giờ, sánh ngang với các tuyển thủ hàng top.


Hai ngày sau, cậu thu xếp đồ đạc và dọn tới ký túc xá của Growl, vừa đi cậu phải vừa cảm thán hai chữ “Giàu khiếp!”, ở trước mặt Lê Gia Tín là một khu căn hộ cao cấp nằm ở giữa lòng thành phố đắt đỏ. Giá trị nhất định không nhỏ. Sau khi bấm chuông, mở cửa cho cậu là một thằng nhóc có cái đầu vàng khè như bút chì màu. Dù là lần đầu gặp mặt nhưng đối phương đối xử với cậu có hơi quá mức nhiệt tình.


“Anh là Lê Gia Tín có phải không? Xin chào! Em là Đặng Dương Nguyên, đảm nhiệm vị trí đường trên của đội.” Nói xong, liền vội giúp Lê Gia Tín xách hành lý.


“Xin chào!” Cậu gật đầu một cách lịch sử, rồi đi ở phía sau cậu ta.


Đối phương dẫn cậu đi qua phòng khách, rồi lên thẳng lầu hai, còn giúp cậu sắp xếp đồ đạc. Trong lúc đó, Lê Gia Tín hỏi bâng quơ: “Những người khác đâu rồi?”


Đặng Dương Nguyên nghe vậy thì ngẩng đầu lên, đáp: “Bọn nó đều còn đang ngủ, anh có thể gặp bọn nó vào buổi chiều.” 


Đồng đội của cậu đều là những gương mặt mới toanh, hơn nữa lại còn rất trẻ. Cậu là người lớn tuổi nhất ở trong đội nên chức đội trưởng hiển nhiên là rơi xuống đầu cậu. Mà trong hợp đồng, cậu còn phải phát trực tiếp 120 giờ/mỗi tháng.


Khu vực luyện tập của bọn họ nằm ở ngay sát vách phòng khách, tranh thủ thời gian rảnh rỗi Lê Gia Tín quyết định đánh vài trận game. Nhưng không ngờ lại ghép trúng trận với Dư Giả, xạ thủ là vị trí chính của hắn lúc thi đấu nhưng bây giờ chơi rank lại chuyển sang đi rừng? 


Lúc hệ thống để hắn chung đội với cậu thì đã định sẵn là cậu sẽ gặp xui xẻo rồi. Suốt cả trận đấu, hắn không gank cho cậu, không nhường bùa xanh cho cậu, cướp lính của cậu, cậu bị gank thì bỏ mặc không lo. Giống như đường giữa là cậu đã afk vậy đó! Nếu không phải cậu dùng biệt danh để đặt tên tài khoản thì cậu còn cho rằng, hắn thực sự đang trêu chọc vị bạn trai cũ là cậu.


Lê Gia Tín thở phì phò vì mất bình tĩnh, sau khi game kết thúc, cậu trực tiếp cho gã bạn trai cũ một vé tố cáo “Thái độ tiêu cực”.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout