Chương 2. Xinh đẹp và thú vị tôi đều có


Buồn bực suốt hai ngày vì bay mất 10 triệu, giảm một tháng tiền ăn, tôi nằm ườn trong phòng, cả cơ thể dường như bị rút sạch năng lượng.

Tôi ôm điện thoại vọc mạng xã hội, xem đủ loại chương trình, vlog, nghe đủ loại podcast, âm nhạc… nhằm hiểu rõ hơn về thế giới này. Quy trình ăn-ngủ-giải trí cứ như thế diễn ra đến sáng ngày thứ ba, ấn theo lịch hẹn, tôi thay quần áo rồi đi xuống quán cà phê gặp Thi Thi.

Tôi nhận ra em ấy. Gương mặt ngoài đời không khác lắm so với ảnh trong app Tơ Nguyệt.

“Chào em.” Tôi lịch sự mỉm cười.

“Chào chị. Em… em xin lỗi chị.” Thi Thi trông có vẻ áy náy, cô nàng không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Thôi không sao đâu. Em không bỏ chạy là được rồi. À nhầm, em biết lỗi là tốt lắm rồi. Chị không trách em đâu, xem như chúng ta có duyên đi!”

Lời an ủi “động lòng người” của tôi vậy mà có hiệu quả. Thi Thi nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh ngập nước, không trốn tránh nữa.

“Vậy sắp tới em có dự định gì không?” Tôi là một bà mối, phải luôn dẫn dắt câu chuyện, không thể kiệm lời.

“Ngành học của em hơi khó xin việc nếu không có sẵn mối quan hệ. Em dự tính rải CV vài nơi rồi làm tạm gì đó đã, nhưng không chắc khi nào mới tích góp đủ tiền để trả cho chị.” Dứt lời, Thi Thi lại chuyển sang trạng thái lo lắng.

“Em có thể làm trợ lý cho chị, bao ăn ở. Mỗi tháng chị sẽ cho em thêm 1 triệu tiêu vặt. Làm trong hai tháng xem như trả đủ nợ. Em thấy sao?” Tôi dựa người vào ghế, khoanh tay trước ngực, trông cực kỳ nghiêm túc. Tôi đã lên sẵn kế hoạch cho công cuộc làm mai rồi, ý tưởng có được từ kết quả hai ngày xem chương trình giải trí đủ mọi thể loại. Lúc này tôi phải nắm chắc cả người và tiền trong tay!

“Thư ký hoặc trợ lý là công việc mơ ước của em đó! Công ty của chị ở đâu ạ?” Thi Thi trông có vẻ đang rất vui, nhìn em ấy thẳng lưng nhón người về phía tôi kia kìa. Tôi không nỡ làm Thi Thi hụt hẫng, nhưng rồi vẫn nói: “Không có công ty nào cả. Chị dự định làm vlog mảng du lịch, sắp tới sẽ ra đảo sinh sống, cần có trợ lý theo chị quay chụp…”

“Chị không có ekip nào ư?” Thi Thi dò hỏi.

Tôi mỉm cười: “Không có, chị cũng giống em. Đang thất nghiệp.”

Nghe đáng tin không nhỉ?

Cuối cùng, cả hai nhìn nhau, cười gượng, nhưng rồi Thi Thi vẫn đi đến quyết định làm theo kế hoạch của tôi. Hiện tôi rất nghèo, chỉ còn chưa đầy 90 triệu trong tay, cảm thấy nuôi sống bản thân trong một năm còn không đủ huống hồ lên kế hoạch mai mối. Giờ phải tập trung kiếm tiền trước đã. Các cặp đôi trong danh sách không phải ai cũng dễ lừa gạt như Thi Thi.

“Chị ơi. À… ờm… Lúc gọi điện chị có nói có buổi gặp mặt sinh viên vừa tốt nghiệp…”

Sao cô gái này nhớ dai thế?

“Mười triệu chuyển cho em chính là kinh phí tổ chức buổi gặp mặt.” Nói tới đây, tôi nhìn Thi Thi, cười ẩn ý. Tôi quá thông minh. Đáp lưng lửng thế này hẳn em ấy sẽ vừa cảm thấy có lỗi, vừa biết ơn tôi cho xem.

“Em đã có bạn trai bao giờ chưa?” Để tránh xấu hổ, tôi nhanh chóng dời đề tài, chuyển sang hỏi thăm tình huống của Thi Thi.

“Em chỉ có một mối tình gà bông thời cấp ba thôi ạ. Hiện giờ vẫn còn đang độc thân.”

“Vậy thì tốt. Chị giao cho em một nhiệm vụ, tìm một người giỏi IT, tốt nhất là biết chỉnh ảnh, video để giúp chị em mình phần hậu kỳ trước khi đăng tải clip lên mạng xã hội.”

“Được ạ. Chị cho em thông tin về lương, thưởng, điều kiện làm việc nhé? Người đó có cần đi theo chúng ta ra đảo không?” Tuy không hiểu yêu cầu trên có liên quan gì đến câu hỏi “Em có bạn trai chưa?” nhưng Thi Thi vẫn tiếp lời rất suôn sẻ.

Tôi hơi nghẹn. Lại tốn tiền! Thôi nhịn, thứ phải đầu tư thì không nên keo kiệt.

“Chị có biết một người, từng học chung trường với em, em có thể thử mời cậu ấy. Tên cậu ta là Nguyễn Minh Đăng, đang làm cho một công ty tốt nên sẽ không nghỉ việc đâu. Đây xem như làm thêm đi, lương thưởng có thể thương lượng, cứ nghe theo ý cậu ấy cũng được.” Có trời mới biết giá tiền dựng clip, biên tập video là bao nhiêu. Cứ mời được người đi rồi tính sau vậy! Tôi còn không chắc cậu chàng Minh Đăng kia biết làm những việc này không nữa…

“Người chị nói là Nguyễn Minh Đăng - thủ khoa ngành công nghệ thông tin trường em sao?” Thi Thi kinh ngạc.

Tôi gật đầu, bắt tréo chân, đáp lời: “Đúng vậy, trông cậy hết vào em.”

Một ngày sau, không biết Thi Thi dùng cách nào mà mời được anh chàng Minh Đăng đồng ý làm việc cho chúng tôi. Lần đầu tiên tôi cảm thấy được làm cấp trên của ai đó thật là tuyệt vời! Dường như tôi đã hiểu một chút về lý do vì sao người ta thích nỗ lực phấn đấu thăng chức đến thế.

***

Hôm nay là thứ bảy, Thi Thi hẹn tôi và Minh Đăng gặp mặt để thương thảo chuyện tiền nong.

“Em muốn được thanh toán lương dựa theo số lượng video chị muốn làm mỗi tháng, thời gian của mỗi video, hiệu ứng thêm thắt…” Cậu chàng huyên thuyên một đống vấn đề chuyên ngành tôi vốn không am hiểu tí nào. “Tóm lại là chi phí khi dựng một clip vlog đơn giản dao động từ năm triệu đến mười triệu ạ. Em sẽ liên hệ với Thi Thi thường xuyên để hướng dẫn em ấy quay thêm những phân cảnh nhỏ để clip trông chuyên nghiệp.”

Suy tư một chút, tôi bèn đồng ý chọn gói làm video loại năm triệu, mỗi tuần một cái. Thi Thi sẽ quay giúp tôi nên không cần tốn thêm tiền thuê thợ quay chụp. Mong là mọi chuyện sẽ ổn. Chỉ cần tôi nổi tiếng sẽ được nhà đầu tư mời quảng cáo và kiếm được tiền, bù lại hết những gì đã bỏ ra! Liếc mắt thấy Minh Đăng nhìn Thi Thi nhà tôi bằng ánh mắt của kẻ si tình, tôi có cảm giác mình gặp hời thì phải?

Tuy vậy thời điểm này vẫn chưa đủ chín muồi để tôi chốt dây cho họ vì nó chỉ mới ngã sang màu hồng nhạt. Duyên nợ của cặp này tuy có đủ rồi, nhưng hai em ấy vẫn cần trải qua một đoạn tình yêu đầy cảm xúc, có vậy thì mối quan hệ mới lâu dài, sợi dây khi đó mới bền chặt mãi được.

***

Điểm đến tôi chọn là một hòn đảo vắng người có tên Én. Tôi vô tình biết đến nơi đây nhờ đọc một bình luận của ai đó trong một bài viết kể về những chuyến đi đáng nhớ. Đảo này còn khá hoang sơ, khách du lịch không nhiều lắm nhưng vẫn có một số người đã đầu tư xây dựng homestay, nhà nghỉ cho thuê rồi. Tuy số lượng không nhiều nhưng vẫn có, ít nhất tôi không cần dựng lều để sinh hoạt.

“Thi Thi. Em hãy đặt một căn nhà cho thuê theo tháng giúp chị nhé, thuê dài hạn nghe nói sẽ rẻ hơn. Tìm chỗ nào có hai phòng ngủ càng tốt, em một chị một. Sau đó lên danh sách những thứ cần dùng trên đảo rồi đưa chị xem trước khi đặt mua.” Tôi nằm thảnh thơi lướt mạng xã hội và sai bảo trợ lý mới của mình làm việc. Không phải nói, tôi thật sự thích làm sếp rồi đấy!

Thời gian một năm nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, tôi phải nắm chắc tiến độ thực hiện nhiệm vụ mới được. Lật mở mục ghi chú trong điện thoại, trên đó viết “Điều 1: Phải nổi tiếng, kiếm nhiều tiền!” Thật ra tôi nghe nói một người muốn “hot” cũng không khó lắm, chỉ cần có nhan sắc và tính cách thú vị thì gần như trăm phần trăm thành công.

E hèm, xinh đẹp và thú vị ư? Tôi đều có.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout