Chương 0. Tiên nữ giáng trần


Một giờ trước, tại chi nhánh 1314 thuộc Tổ chức mối mai Tơ Nguyệt, Thiên giới.

"E hèm!"

Dời mắt khỏi màn hình làm việc, tôi nhìn theo hướng âm thanh tằng hắng quen thuộc kia. Người lên tiếng không ai khác chính là sếp của tôi. “Sếp” là từ chỉ người có chức vụ cao hơn mình, bởi đặc thù công việc nên chúng tôi luôn luôn cập nhật xu hướng sử dụng ngôn từ lẫn kỹ thuật khoa học ở Nhân giới theo từng thời kỳ, nhờ vậy mới có thể dễ dàng nắm rõ chuyện nhân sinh.

Sếp hắng giọng thông báo: "Cơ hội thăng chức tăng lương cho các cô cậu tới rồi đây! Cuộc thi giáng trần mai mối trực tiếp dành cho nhân viên sơ cấp, trong vòng một ngày Thiên giới, tức một năm Nhân giới, chỉ cần nối dây tơ hồng thành công cho ba cặp đôi sẽ giành được giải thưởng hấp dẫn! Số lượng giải thưởng có hạn, chắc chắn sẽ giúp cho tương lai của mọi người tươi sáng hơn gấp trăm lần so với làm ‘nhân viên quèn’ ở đây!"

Sau khi nghe xong, sắc mặt của chúng tôi mỗi người mỗi vẻ, nhưng điểm chung là dường như ai cũng muốn hỏi “Sếp có biết sếp là sếp của đám ‘nhân viên quèn’ này không?”.

Giới thiệu một chút, nơi tôi làm việc tên đầy đủ là Tổ chức mối mai Tơ Nguyệt, gọi tắt là Tơ Nguyệt. Nhân viên cấp bậc khác nhau sẽ đảm đương những loại công việc khác nhau, bổng lộc cũng khác nhau nốt. Chi nhánh của chúng tôi là một trong những chi nhánh cấp 1 có nhiệm vụ kiểm tra tuyến tình cảm của các cặp đôi đã được kết sẵn dây tơ hồng, đảm bảo cho tình cảm của họ đi “đúng hướng”, tránh nguy cơ “đứt dây” giữa chừng. Mỗi chi nhánh cấp 1 đều được giao quản lý dây tơ hồng với số lượng như nhau, nhận thưởng hay chịu phạt sẽ dựa vào kết quả của đợt tổng kết cuối quý. Mục tiêu của chúng tôi luôn là hạn chế tỉ lệ gia đình tan vỡ, hạn chế tình trạng phải cắt dây tơ hồng.

Bộ máy vận hành của Tơ Nguyệt rất lớn, bởi lẽ gắn kết tình duyên là một chuyện không hề dễ dàng, cũng có thể nói là vô cùng phức tạp.

Sếp tôi là nhân viên cấp 2, chuyên kiểm tra tiến độ và bàn giao công việc cho chúng tôi, kiêm giải quyết hàng đống rắc rối không tên khác để duy trì chi nhánh này tồn tại đến ngày hôm nay.

Nhân viên cấp 3 có nhiệm vụ xem xét việc kết hoặc cắt dây tơ hồng dưới sự kiểm duyệt của ông Tơ bà Nguyệt, phải đảm bảo đủ hai yếu tố "duyên" và "nợ" trong mối quan hệ của các cặp đôi được ghép.

Đúng người, đúng lúc là tốt nhất.

Yêu và được yêu hạnh phúc nào bằng?

Thực trạng tự cổ chí kim, con người lúc thì yêu rất nhiều, lúc thì không yêu ai, lúc thì yêu cuồng nhiệt, lúc thì đòi chia tay không lý do! Nhưng duyên nợ tiền kiếp thật ra không phải yếu tố duy nhất quyết định cho chuyện tình cảm của con người.

Vì còn có “nhân”.

Một người có thể có nhiều sợi dây quan hệ tình cảm với nhiều đối tượng khác nhau, dựa theo duyên nợ tiền kiếp, dây loại này sẽ có màu trắng trong. Và đến thời điểm thích hợp, chỉ có sợi dây của hai người đạt đủ ba yếu tố “nhân, duyên và nợ” mới có thể hóa thành màu đỏ, chính thức kết đôi, đi đến kết hôn.

Có đôi khi mối quan hệ giữa hai người chỉ được nối với nhau bằng một sợi tơ rất mỏng, cũng có lúc sợi tơ dây thật dày. Và đi cùng nhau tới đâu đều do “nhân” quyết định cả. Mỏng nhưng lại bền chặt, dày nhưng lại dễ đứt đều là chuyện có thể xảy ra. Những trường hợp “bắt cá” nhiều tay, ngoại tình, phản bội làm cho bao nhiêu gia đình tan vỡ chính là một ví dụ. Ngoài ra còn phải kể đến chuyện con người thời hiện đại đã chấp nhận tình yêu đồng tính, điều này làm thay đổi suy nghĩ của rất nhiều người thuộc cộng đồng LGBT, dẫn đến việc các sợi dây tơ hồng từng kết nối trước đó trở nên “lỗi thời”, có nguy cơ đứt rất cao! Kết cục bi kịch của mối quan hệ cũ lại mở ra niềm vui cho mối quan hệ mới là điều khó tránh khỏi.

Nàng tiên nhỏ như tôi không dám phán xét tính đúng sai về yếu tố “nhân” trong những chuyện duyên nợ, tôi chỉ đau lòng cho “quả” mà thôi. Mà chính xác là “quả” lên nhân viên bọn tôi ấy!

Thử hỏi, ngày hôm đó, một cặp vợ chồng nọ đang có buổi hẹn hò lãng mạn, nào ngờ tình cũ của người chồng bỗng xuất hiện! Không phải có câu “Tình cũ không rủ cũng tới” hay sao, quả đúng! Người chồng ấy thế mà nhớ lại chuyện yêu đương ngày xưa, sau đó ngoại tình tư tưởng suốt một tuần liền. Giác quan thứ sáu của phụ nữ không thể xem thường, người vợ phát hiện ra sự phản bội, lòng tin tan vỡ, mối quan hệ lung lay, sợi chỉ đỏ nhạt màu dần. Chúng tôi không thể can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của họ, chỉ có thể nhanh chóng tổng hợp số liệu để báo lên cấp trên cho họ xử lý. Dĩ nhiên chúng tôi cũng không quên cầu nguyện cho sợi dây ấy không đứt, bền chặt đến trọn đời.

Lượng công việc ở Tơ Nguyệt rất lớn nên ai gặp chúng tôi đều trêu rằng “nhân viên của tổ chức tình yêu mà lại không có bạn đời, thật đáng thương!” Nhưng đó là vì chúng tôi không có thời gian hẹn hò thôi mà. Vả lại, cá nhân tôi nổi tiếng là một bông hồng tiên chăm chỉ, trong sáng, không ham mê sắc dục! Gian khổ tu hành đắc đạo, tiên pháp tuy non nớt yếu kém nhưng may mắn tìm được công việc tốt như thế này, tình yêu lứa đôi gì đó, abc xyz gì đó, tôi chẳng cần!

Ngẫm lại lần gần nhất tôi được tụ tập bạn bè đã cách nay khá lâu rồi. Vui đùa, trêu chọc, được nghe các bạn tiên gọi tôi là “bông hồng mối” cũng có thể khiến tôi cười tủm tỉm cả ngày.

Vì sao ư? Bởi vì tôi thích công việc này lắm!

Nhưng đúng là sự đời không ai ngờ, vào việc mới thấy khó khăn. Từng sợi dây tơ hồng mà tôi đảm nhiệm cứ thường xuyên lăm le nguy cơ sắp đứt, lắm lúc tôi sợ bóng sợ gió nên báo cáo kết quả cho cấp trên “hơi sớm”, đến lúc cấp trên đích thân xử lý thì bỗng nhiên sợi dây của cặp đôi nọ đã bền chặt lại như lúc đầu… Hoặc có đôi khi tôi báo cáo tình hình trễ làm mối quan hệ của người ta rơi vào tình trạng không thể cứu vãn… Nhiều đồng nghiệp cũng giống tôi, nhưng họ áp lực tới mức định xin nghỉ việc, nói gì đến chuyện muốn thăng chức!

Cơ hội thăng chức này nên thuộc về tôi! Tôi không ngại áp lực!

Tới rồi, Sếp đang đi về phía tôi rồi.

"Tâm Anh à, chị biết em là một cô bé siêng năng, chăm chỉ, luôn nổ lực hoàn thành công việc của tổ chúng ta. Lần này em hãy đăng ký đi thi nhé, các tổ khác đều có người tham gia, nếu tổ ta không ai tranh giành thì sớm muộn gì chi nhánh 1314 này cũng phải giải tán. Thành tích của nhóm mình như thế nào em cũng biết rồi đấy! Tham gia nhé?" Giọng nói dịu dàng như rót từng giọt mật vào tai tôi, khác hẳn với giọng nói đanh thép khi nãy.

"Vâng, em đồng ý!" Tôi dõng dạc đáp lời.

Và thế là cuộc hành trình giáng trần của tôi chính thức bắt đầu.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout