Chương 30: Starlight Shining


Khán giả hôm nay đã được chứng kiến một điều ngoài sức tưởng tượng!!

Một nhóm nhạc toàn trai đẹp!! Đã thế giọng còn hay quá chừng!!!

Đám đông bên ngoài cũng bị họ thu hút, đã có rất nhiều đi qua dừng lại để xem, còn có những cô gái hưng phấn nhỏ giọng hét lên, một số cầm điện thoại ra quay lại.

Có gì cuốn hút hơn một ban nhạc toàn trai đẹp hát nhạc thất tình không??

Không có!!

Nhanh chóng các cô gái lập tức bị làm cho ngây ngốc tới mức khi âm nhạc đã kết thúc, cậu ca sĩ đang nói đôi lời tạm biệt các cô mới muộn màng tỉnh ra.

“Anh ơi!! Thêm một bài nữa đi!!” Một giọng nữ đột ngột hét lên

“Đúng đó đúng đó!! Lần đầu mình nghe band nhạc chơi trực tiếp vậy đó!! Hay quá đi!! Bài nữa! Bài nữa!”

Đám đông bắt đầu hò reo phấn khích, mặc dù Hồng Minh rất muốn nhưng hắn biết không thể tiếp tục được. Thầy hiệu trưởng có thể chơi cùng bọn họ một bài là quá tốt rồi, không nên làm phí thời gian của thầy.

“Cảm ơn mọi người đã lắng nghe hôm nay, dù rất muốn tiếp tục nhưng chúng tôi...”

Lúc này từ góc khuất đám đông có một nhân viên đang lén lút giơ tấm bảng ghi chữ lên cho hắn, Hồng Minh nhanh chóng làm theo

“Chúng tôi phải nhường lại sân khấu cho một band nhạc tiếp theo cũng tuyệt vời không kém, xin mời Starlight Shining!!”

Kỳ Anh mặt đầy dấu hỏi chấm cởi guitar ra, ừ thì cậu biết thỏa thuận là chỉ chơi 1 bài nhưng mà Starlight Shining là gì cơ??

Một bàn tay giơ ra nhấc chiếc guitar vừa được đặt xuống, cậu ta vừa vặn đối diện với ánh mắt vẫn đang mơ màng của Kỳ Anh, lập tức một nụ cười tươi rói hiện ra trước mắt:

“Các cậu tuyệt thật đó!! Giờ thì đến xem chúng tôi tỏa sáng nè nha!”

Nói đoạn cậu trai chạy vụt lên phía trước, đứng vào vị trí mà Hồng Minh vừa rời đi, có vẻ là vocalist của nhóm.

Starlight Shining – Ánh sao tỏa sáng – quả thực là một cái tên phô trương khiến Kỳ Anh không khỏi lẩm bẩm về nó một chút, cậu ngước lên nhìn band nhạc đang vui vẻ hớn hở chào đón khán giả, tự giới thiệu về bản thân.

Tất cả bọn họ đều biết chơi nhạc cụ, có hai guitar.

Khá đặc biệt khi tay trống của họ là bạn nữ có vẻ e thẹn, vocalist vẫn đang nói liên hồi, cô gái chơi guitar nhảy nhót khắp nơi, cậu bạn chơi bass thì chỉ đứng im lặng mỉm cười, một cô nàng khác chơi keyboard có lẽ muốn chặn bài thuyết trình của vocal lại.

Nhìn bầu không khí họ phát ra xung quanh, quả thực có chút tò mò Starlight Shining sẽ như thế nào.

“Cảm ơn thầy đã giúp chúng em hôm nay ạ.”

Hồng Minh lễ phép cúi đầu, phía sau là Kỳ Anh và Hạnh Phúc cũng làm theo.

“Cũng không có gì đâu, lâu rồi không chơi hôm nay chơi lại thầy còn thấy vui nữa là, khi nào rảnh rủ thầy chơi chung với nhé.”

Phúc Khánh cười rồi vội vã tạm biệt, có vẻ đúng là còn bận việc gì đó, Minh Phong cũng chỉ kịp chào tạm biệt một họ một câu rồi chạy theo.

Quả nhiên làm lỡ gì đó của họ nhỉ....

Kỳ Anh nghĩ hôm sau sẽ xin lỗi Minh Phong, mang cơm bố làm bù cho ảnh sau.

“Anh bạn làm cùng tôi bảo hình như nhóm kia mới đăng ký đây thôi, cũng vì chương trình của quán còn nên cho bọn họ lên luôn, dù sao chúng ta cũng chỉ chơi được có 1 bài.”

“Thật ra tớ cũng muốn biết xem bọn họ như thế nào”

Kỳ Anh gật đầu, cả ba cùng hướng lên phía sân khấu phía trước.

Starlight Shining đã bắt đầu bài hát của họ.

“....Tớ sẽ vẽ nên cầu vồng cho riêng mình thôi

  Được không á?

  Đương nhiên là được rồi!

  Một cầu vồng dẫn đường tới hạnh phúc đó!”

Một bài hát đầy năng lượng và tích cực, nói về một nhà thám hiểm luôn phiêu lưu xông pha thử thách nhưng đối với anh đó chính là niềm vui và hạnh phúc khi được làm điều mình thích, và anh ta đã tạo nên được những kỳ tích trong giới, trở thành một nhà thám hiểm vĩ đại. Anh ta gọi những thành tựu của mình là cầu vồng bởi những chuyến phiêu lưu xông pha của anh luôn rực rỡ và đầy sắc màu.

Chưa kể cách bọn họ biểu diễn cũng hết sức lôi cuốn, mặc dù cậu bạn đứng giữa hát chính nhưng giọng của các thành viên khác vẫn đủ để tỏa sáng, bọn họ giao tiếp qua lời hát, cùng nhau chơi đùa trên những nốt nhạc, tương tác, biểu diễn vô cùng thoải mái lại còn dư hơi chạy lung tung khắp nơi trừ trống và keyboard phải đứng yên thì ba người phía dưới có vẻ đã đi đi lại lại chục vòng có lẻ.

Đến khi bài hát kết thúc, không ngoài dự đoán có rất nhiều tiếng hò reo và vỗ tay, mọi người bị bầu không khí sôi động và vui tươi của bài hát làm cho phấn chấn và có tinh thần hơn hẳn.

Cậu vocalist cũng vui không kém, cậu ta nhảy nhảy vẫy tay với khán giả, sau đó hít một hơi thật sâu nói to

“Cảm ơn mọi người rất nhiều!!! Chúng tôi là Starlight Shining!!! Sắp tới sẽ tham dự Superstar!! Mong mọi người hãy ủng hộ nhaaaaaaaaaaaaaaa!!!!

Hả

Kỳ Anh đơ người, cậu nhả cái ống hút đang bị cắn đến méo mó trong miệng ra nhìn sang Hạnh Phúc cũng đang méo mặt:

“Cậu ta vừa bảo sẽ tham gia Superstar đấy hả?!”

Cậu hiểu ý của Hạnh Phúc, màn trình diễn vừa rồi quá tuyệt vời từ làm nóng sân khấu đến khuấy động khán giả, lại còn có khả năng biểu diễn tuyệt vời, bọn họ quá mạnh.

“Xem ra chúng ta còn phải nỗ lực hơn nữa rồi!”

Bỗng Hạnh Phúc nói, trong mắt cậu ta toát ra sự ganh đua hiếu thắng.

Kỳ Anh gãi mũi, nói thật cậu cũng không thích chịu thua.

“Vậy cùng nhau cố gắng nhé, nhưng mà đừng quá sức nha.”

Hồng Minh từ tốn lên tiếng khi thấy hai người bạn của mình đang tràn ngập ham muốn lao vào studio ở luôn đành phải khuyên nhủ.

Đang nói chuyện hăng say không chú ý tới một người bỗng xuất hiện ở chỗ bàn của họ, cái tư thế chống hai tay lên eo, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh và nụ cười thường trực chưa rời khỏi mặt dù chỉ nửa bước

Vocalist của Starlight Shining đến gặp bọn họ kìa!?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout