Sầm Sơn hè về
Sầm Sơn sóng vỗ tiếng đón đưa,
cát vàng dừng chân nơi hàng dừa,
bao mùa thương nhớ, mùa sóng dữ,
cát anh vẫn phủ hoài chẳng thưa.
Ai tìm nhân duyên trong cõi mơ,
ai mang nhung nhớ gửi hồn thơ,
cát vàng xơ xác cùng mưa gió,
chờ hoài thuyền ai chẳng về bờ.
Hương biển hòa cùng gió xiêu xiêu,
mây trời vi vu với sáo diều,
sóng đưa nước bể không tĩnh lặng,
nhưng cát vẫn chẳng bớt cô liêu.
Cát thinh, cát lặng, vờ thản nhiên,
hồn cát đơn phương đâu nào yên,
Sầm Sơn hè về bao chân bước,
nhưng nào có bước vì nhân duyên.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận