"Blackpink in Your Area"
...
Tiếng chuông báo thức inh ỏi làm thiếu nữ tỉnh giấc.
"Hầy"
Cô thở dài rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.
"Không được!"
Cô bật dậy nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xỏ dép ra ngoài phòng khách. Đã 2 ngày cô làm quen với căn hộ cao hoa này. Chú Khiêm thường xuyên đi làm, mẹ cô cũng vậy. Nhìn căn nhà trống hoác chỉ còn lại một mình, cô cảm thấy thật xa lạ...
Ngọc tiến đến nhà bếp thì thấy trên tủ lạnh có dán một tờ giấy note vàng nhạt có ghi:"Chú đưa mẹ con đi làm, cá kho con muốn ăn thì hâm lại. Chúng nằm ở ngăn thứ hai. À còn mì ý chú để lại một phần, con cũng hâm lại nhé! "
"Thật tình"
Ngọc cười khẽ. Hoá ra không phải người cha dượng nào cũng xấu!
Thật ra Hoàng Khiêm rất tốt, rất thông cảm cho cô nên chưa bao giờ bắt ép cô gọi ông một tiếng "cha" nào cả. Ông nói:
"Tiếng gọi xuất phát từ trái tim sẽ luôn khiến con người ta thoải mái hơn là ép buộc. Chính con không cần phải cố gắng. Chú yêu mẹ con và lo cho con là điều tất yếu, là một người đàn ông, chú sẽ cố gắng lo cho con vì con là con gái của người mà chú yêu."
Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mến một người xa lạ như vậy. Ban đầu cô nghĩ ông sẽ xa cách hoặc khó xử với cô chứ.
16h28
Cô lười biếng nằm trên phòng lướt điện thoại. Ngày đầu cô chuyển đến đây, các bạn lớp cũ hỏi thăm rất nhiều nhưng dạo gần đây họ còn bận đi học nên không thường xuyên trò chuyện. Nghe đâu chương trình 11 ngày càng khó.
"Haiz...đi học sao..."
Đang nằm ườn ra suy tư thì Hoàng Khiêm và Trần Hòa về nhà.
" Bảo Ngọc ra đây mẹ biểu tí"
Giọng bà lanh lảnh.
"Dạ"
Cô lười biếng ra khỏi phòng. Thời tiết trên thành phố oi bức hơn nông thôn nên cô chỉ muốn làm bạn với cái máy lạnh thân yêu mà thôi.
"Chuyện gì vậy ạ?"
Cô kéo ghế ngồi đối diện Trần Hòa hỏi.
"Ngày mai còn sẽ đi học ngày nhé. Tối nay chuẩn bị tinh thần." Bà nói.
"Nhanh vậy ạ? Còn sách vở, đồng phục thì sao ạ?"
Vì lên thành phố chương trình khác đi, không biết học bộ sách* nào nên cô mang theo bộ sách mà trường cũ phát.
"Trường sẽ cùng cấp cho con vào ngày đầu đi học nên con không cần lo. Năm 11 là năm học quan trọng nên chúng ta khoonh thể trì hoãn được " Hoàng Khiêm lên tiếng giải đáp.
" Vậy... trường nào ạ?"
Cô biết chuyện trường trong năm học không phải dễ dàng gì. Đặc biệt với trường trọng điểm có tiếng trên thành phố.
"THPT Vĩnh An" Hoàng Khiêm ôn tồn đáp lại.
"Dạ?!"
Sốc toàn tập!! Vậy mà cô lại được học cái trường danh giá ấy?! Ngôi Trường là trường tư nằm giữa hai khu nhà ở là An Bình (khu A) và Thành Bình (khu B)*. Hiện tại cô đang sống trong khu An Bình là khu A. Mức sống đã rất đắt đỏ rồi.
Hầu như học sinh trường Vĩnh An đều thuộc dạng rich kid, phú nhị đại hay 'con ông cháu cha'. Người ta gọi là "giàu từ trồng trứng nước" hay là "đi lùi mới tới vạch đích". Cô biết kinh tế Hoàng Khiêm rất tốt nhưng không ngờ tốt đến mức này.
Thấy cô như vậy Hoàng Khiêm chỉ cười nhẹ bảo:
" Không cần lo. Ngày mai chú và mẹ sẽ đưa con tới trường rồi mới đi làm". Hoàng Khiêm bảo.
"Khuya rồi, con đi vào phòng lấy sẵn đồng phục cũ mặc vào để đến trường. Ngày mai phải dậy sớm đi học đấy " Trần Hòa, mẹ cô nhẹ nhàng nói.
"Vâng ạ."
Bảo Ngọc đi vào phòng, nằm sấp xuống giường, hai tay với lấy điện thoại gõ một vài dòng tin nhắn vào group "anh em chí cốt" :
"Ngày mai đi học trường mới! Lo lắng tột cùng luôn huhuhuhu"
2 phút sau...
"Ting ting ting ting ting". Tiếng chuông thông báo vang lên.
D: "trường gì trường gì?? "
B: " làm quen thật nhiều bạn tốt..à không làm quen ít cũng được nhưng chất lượng cao nha!"
...
Vô vàn tin nhắn gửi đến. Cô quẳng điện thoại đang một bên không ngó đến mà đôi mắt không tự chủ được từ từ hạ xuống.
"Ngày mai hi vọng mọi điều tốt lành"
Chú thích:
* Tùy vào bộ sách như bộ Cánh Diều hay Chân trời sáng tạo hoặc bộ Kết nối tri thức á. Mỗi trường sẽ có cho mình bộ sách khác nhau. Còn có trường học môn này bộ này môn kia bộ kia cơ=))
*Mọi người liên tưởng tới khu Vinhomes và Vinschool cho dễ hiểu nè.
Bình luận
Chưa có bình luận