Trong Beyond the Horizon, Halflings là một chủng tộc có thể thay đổi hình dạng, sinh ra từ cả dòng dõi người và thú. Được ban phước (hoặc bị nguyền rủa) với bản chất kép, họ đi trên ranh giới giữa bản năng và trí tuệ, giữa hoang dã và văn minh. Cốt lõi của nền văn hóa của họ là khả năng chuyển đổi giữa hình dạng hoàn toàn là con người và hình dạng thú lai, mỗi hình dạng đều có mục đích riêng trong việc sinh tồn, chiến đấu và tương tác xã hội.
Khi ở dạng người, Halflings hòa nhập liền mạch vào nền văn minh, có thể giao tiếp, lý luận và hợp tác như bất kỳ người dạng nào khác. Tuy nhiên, ở dạng này, họ bị giảm nghiêm trọng về khả năng thích nghi với môi trường - khả năng thích nghi với môi trường của họ giảm và chỉ số chiến đấu của họ bị suy yếu đáng kể khi ở bên ngoài quần xã sinh vật bản địa của họ. Ngược lại, hình dạng lai của họ khuếch đại sức mạnh thể chất, giác quan và kỹ năng sinh tồn của họ, lấy trực tiếp từ tổ tiên động vật của họ. Tuy nhiên, hình dạng này cũng đi kèm với chi phí xã hội: sự ngờ vực, sợ hãi và nguy cơ mất kiểm soát trong điều kiện khắc nghiệt.
Halflings được chia thành bốn dòng máu chính, mỗi dòng máu được hình thành bởi môi trường sống độc đáo của họ và các linh hồn thú gắn liền với tổ tiên của họ. Mặc dù có chung nguồn gốc, mỗi dòng dõi lại phát triển thành bản sắc riêng biệt.
…
Trên bảng giao diện giới thiệu của Hệ Thống, một loạt các biểu tượng đại diện cho bốn nhánh Haflings cùng với những dòng thông tin cuồn cuộn hiện ra.
【Varnin - Halflings của đại địa.】
【Giới thiệu: Chủ yếu sinh sống tại The Overground - Đại địa Mythera. Trong số tất cả các phân loài Halfling, Varnin là phân loài phổ biến và đa dạng nhất. Sống ở đồng bằng, rừng, đồi và sa mạc, họ có nguồn gốc từ nhiều loài sinh vật sống trên cạn - sói, hươu, gấu, mèo và nhiều loài khác. Hình dạng thú nhân của họ cũng đa dạng không kém, với những đặc điểm khác nhau phản ánh dòng dõi của họ. Điều này khiến Varnin trở nên lý tưởng cho các vai trò cân bằng trong cả chiến đấu và sinh tồn. Cộng đồng của họ thường được cấu trúc thành các gia tộc hoặc bầy đàn, phát triển mạnh mẽ nhờ sự hợp tác và mối liên kết theo bản năng.】
【Faelir - Halflings của bầu trời.】
【Giới thiệu: Chủ yếu được tìm thấy ở Thượng địa Avalon, chỉ có một số ít cư trú ở The Overground - Mythera. Sống giữa những hòn đảo nổi và vách đá phủ đầy mây, Faelir là những sinh vật sinh ra từ bầu trời, có nguồn gốc từ các loài thú bay và các linh hồn bay cao. Hình dạng lai của chúng thường bao gồm lông vũ, cánh hoặc các chi giống như móng vuốt, cho phép bay hoặc lướt qua các luồng không khí. Faelir nhanh nhẹn, nhạy bén và duyên dáng khi chuyển động - bậc thầy về phép thuật dựa trên gió và chiến đấu tầm xa. Ở dạng người, chúng giống như những học giả hoặc trinh sát uyển chuyển, nhưng chính trong không khí, chúng mới thực sự tỏa sáng.】
【Mirel - Halflings của biển cả.】
【Giới thiệu: Sinh sống tại The Endless Shroud. Họ là hậu duệ của con người và các sinh vật biển - từ người cá và tiên cá đến động vật chân đầu và động vật săn mồi biển sâu có áo giáp. Là đẳng cấp thống trị, người cá tạo nên dòng máu cao quý trong Mirel, được biết đến với sự thanh lịch và khả năng điều khiển phép thuật đại dương. Mirel sở hữu khả năng tự nhiên là thở dưới nước, di chuyển nhanh nhẹn dưới biển và sử dụng thủy thuật một cách chính xác. Ở dạng thú nhân, họ biểu hiện vây, vảy và các hoa văn phát quang sinh học, trở thành những kẻ săn mồi đáng gờm của vùng biển sâu.】
【Dreggan - Halflings của lòng đất.】
【Giới thiệu: Chủ yếu được tìm thấy ở Hạ địa Natharith, chỉ có một số ít cư trú ở The Overground - Mythera. Dreggan sống sâu bên dưới bề mặt, trong các hang động ngoằn ngoèo và các thành phố ngầm. Chúng có họ hàng với các loài bò sát, côn trùng và các dạng sống ngầm khác, khiến chúng có khả năng phục hồi tự nhiên, bền bỉ và thích nghi với bóng tối. Ở dạng thú nhân, chúng có vảy, vỏ, hàm hoặc móng vuốt đào hang, mang lại cho chúng sức bền và khả năng chống chịu tuyệt vời với độc tố hoặc địa hình gồ ghề. 】
Ánh mắt của Ông Đường lướt qua từng hàng chữ, cuối cùng dừng lại ở ký hiệu Mirel, ánh lên vẻ hứng thú khó tả. Từ tấm hình minh họa, một người nữ bơi tới, nửa thân trên là người, nửa thân dưới là đuôi cá đang uốn lượn giữa làn nước, lớp vảy phản chiếu ánh sáng mờ ảo. Cô khẽ mỉm cười đầy hàm ý, ai lại chưa từng mơ được làm mỹ nhân ngư cơ chứ?
Chỉ là, hình tượng về mỹ nhân ngư của Ông Đường có vẻ hơi lệch lạc…
“Nếu tôi chọn Mirel, có thể tự chọn sinh vật biển để lai không?”
【Được phép. Người chơi có thể chọn bất kỳ sinh vật biển nào làm cơ sở lai.】
“Vậy tôi chọn cá mập.”
【...】
Ông Đường mỉm cười ngọt ngào, trong khi hệ thống trả về một khoảng lặng kéo dài, rồi bảng thông tin chớp nháy dòng chữ chớp nháy, cập nhật liên tục.
【Yêu cầu được chuyển về Chủ Thần Virealis để phê duyệt.】
【Yêu cầu đã được Chủ Thần Virealis phê duyệt.】
【Xác nhận chọn chủng tộc Haflings, phân nhánh Mirel, dòng lai sinh vật biển cá mập?】
“Xác nhận.”
Ngay sau tiếng đáp, một luồng sáng lóe lên, ảnh đại diện của Ông Đường lập tức bị tách ra làm hai nửa. Bên trái là cô trong hình dáng con người, còn bên phải thì là cô trong hình dáng chủng lai.
Da trở nên trắng hồng trơn mịn, ánh lên sắc ngọc trai hồng của vảy mỏng; từ eo trở xuống, một chiếc đuôi cá mập dài, lấp lánh dưới ánh sáng hệ thống. Hai bên tai mở ra thành hai khe mang tinh tế, lúc thở ra lại phả ra những vòng bọt nước nhỏ li ti. Đôi con ngươi dần co lại, biến thành dạng dọc, và khi cô mỉm cười, để lộ hàm răng bén nhọn, sáng loáng đến mức khiến cho người ta lạnh sống lưng.
【 Đặc điểm chủng tộc: thiên hướng tấn công, phòng thủ mạnh, tốc độ hồi phục nhanh, kháng áp lực. Cảnh báo: nhân cách người chơi có thể chịu ảnh hưởng nhỏ từ bản năng săn mồi.】
【Đặc điểm chủng tộc và bản năng sản mời không thể tương đồng với điểm thuộc tính và kỹ năng, chỉ là thông tin thêm vào.】
Ông Đường nhìn kỹ ảnh đại diện mới của bản thân, một vẻ đẹp lạnh lẽo và nguy hiểm, vừa mê hoặc vừa chết chóc. Quay đầu lại đọc xong thông báo của hệ thống, càng không nhịn được bật cười.
“Không uổng công chọn cá mập.”
【Thiết lập chủng tộc hoàn tất.】
【Xin hãy chọn chức nghiệp chính (main class).】



Bình luận
Chưa có bình luận