Sau ngày khai giảng là ngày mà học sinh cắp sách tới trường . Tạm biệt kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng ba tháng trời . Học sinh ai nấy đều tiếc nuối . An cũng vậy , nhưng cô có lí do khiến mình không nản lòng trước việc học , đó chính là đuổi theo tiến độ học của Trần Minh Khang , lớp trưởng lớp cô . Sáng đén lớp, cô đã thấy cậu ngồi chình ình ở trên chiếc ghế thuộc về anh . Cô đã hỏi Vân về lịch trình của cậu , từ mầm non đến hết cấp hai thì sát giờ vào lớp anh mới lên lớp , kể cả anh có là lớp trưởng . Lịch trình này là do mấy đứa bạn học cùng từ mầm non đến gờ của anh tiết lộ . Mặt anh trông có vẻ ngái ngủ , có lẽ vì thức đêm ôn bài vì nghe nói anh ba năm liên tiếp được giải nhất môn toán cấp tỉnh . Mặt thì có vẻ buồn ngủ nhưng lại chẳng thể che đi sự đẹp trai trên khuôn mặt anh . Mái tóc anh hơi rối nhẹ , khuôn mặt góc cạnh của anh thu hút các nữ sinh gần đó đi ngang qua lớp . An đặt balo xuống ghế . Song , đi lấy chổi quét lớp vì mỗi tổ sẽ trực nhật một tuần cho đến hết năm , bắt đầu là tổ 1 của bọn cô
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận