Biến mất



Vừa mở cuốn sách ra, Lâm Tử nhìn thấy những hình vẽ và những dòng chữ chú giải kỳ lạ. Hắn bắt đầu tập theo, miệt mài không ngừng nghỉ. Cuối cùng, một luồng linh khí đột ngột bùng nổ, báo hiệu việc hắn đã đột phá cảnh giới thành công! Nhưng do kiệt sức, Lâm Tử đột nhiên ngất đi.

Trong giấc mơ lần này, khung cảnh lại càng chân thật và ám ảnh hơn. Hắn nhìn thấy chỉ là một phần lục địa trắng bị bao phủ bởi cả màu đen và màu đỏ. Hình ảnh chiếc ô đỏ quen thuộc từ giấc mơ trước đó đang dần được bung ra, từ từ hé lộ một cảnh tượng rợn người: Lâm Tử thấy chính bản thân mình trong đó, mái tóc đã bắt đầu chuyển sang màu trắng, xung quanh là một không khí âm u lạnh như băng. Trên bầu trời, một dị tượng kinh hoàng xuất hiện: từ chiếc ô trong cơ thể hắn, một tia sáng đỏ thẫm bắn thẳng lên trời đêm.

Đêm đó, mọi người trong Nguyệt Khê Các đều đã chìm sâu vào giấc ngủ yên bình. Nhưng không ai biết rằng, tia sáng đỏ quỷ dị kia đã xuyên thẳng lên Tiên Giới, hủy diệt một phần phủ tiên của Nhất Nam Đại Tiên Đế. Ngay lập tức, Đại Tiên Đế quyết định sai tiên nhân xuống phàm giới điều tra về tia sáng bí ẩn này.

Trên cung điện uy nghi, Đại Tiên Đế ngự trên ngai vàng tráng lệ, bên cạnh là khoảng mười vị Đại La Tiên và các vị tiên khác, tất cả đều đang trầm mặc. Một vị tiểu tiên liền bước lên trình tấu: "Khởi bẩm bệ hạ, thần thấy tia màu đỏ này hẳn đến từ trần gian, nhưng lại mang uy lực của thượng giới, cơ bản chúng ta không thể nào truy tra được. Thần thiết nghĩ chúng ta nên đến Cửu Trùng Đài, thỉnh cầu các vị Thánh nhân giáng lâm hỗ trợ."

Đại Tiên Đế nghe xong, trầm ngâm suy nghĩ: "Điều đó là không thể. Thánh nhân tuyệt đối sẽ không chịu giúp đỡ đâu. Chúng ta nên tìm cách khác." Ngài tạm thời ra lệnh: "Cho hai vị tiên nhân hạ phàm điều tra." Nói xong, Đại Tiên Đế biến mất vào hư không. Hai vị tiên nhân cũng lập tức phụng lệnh, chuẩn bị hành sự.

Cùng lúc đó, ở trên Thượng Giới, giữa tầng trời cao nhất, có một nam tử tuấn tú khoác trên mình bộ áo màu bạc, mái tóc dài được bới gọn gàng, đang ngồi nhâm nhi trà bên cạnh một nam tử áo trắng vải, mặt mày hiền từ. Nam tử áo bạc chính là Hải Thánh. Hắn khẽ nói, giọng chứa đầy lo lắng: "Có lẽ hắn sắp thức tỉnh. Như vậy, đại kiếp sẽ đến sớm hơn dự kiến. Ta phải làm sao đây, Đạo Pháp Thánh Nhân?"

Nam tử áo trắng vải chính là Đạo Pháp Thánh Nhân, người năm xưa Thần Sáng Thế đã tạo ra hóa thân, và đã tách riêng ra khỏi nhị Thánh (Địa Thánh và Hải Thánh) sau sự kiện hợp thể. Đạo Pháp Thánh Nhân mở miệng, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy vững chãi: "Ngài cứ bình tĩnh. Kiếp đến, chỉ cần không phạm, sẽ lại vào bánh răng dòng chảy thôi."

Hải Thánh trầm ngâm một chút, rồi vội vàng uống cạn cốc trà, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an khôn nguôi, không biết chuyện gì sắp xảy ra.

Cùng lúc đó, trên bề mặt Mặt Trăng, nơi chỉ có sự tĩnh lặng và hoang phế, một thân ảnh cao lớn hai mét đột ngột xuất hiện. Hắn khoác trên mình chiếc áo bào đen tuyền, tay lăm lăm một cây rìu cổ kính. Đó chính là một kẻ bí ẩn mang theo khí tức uy nghiêm mà lạnh lẽo. Hắn dùng nhãn quan mạnh mẽ của mình quét khắp Mặt Trăng, xuyên thấu từng ngóc ngách của nó.

Và rồi, hắn đã phát hiện ra một sự thật kinh hoàng: trên Mặt Trăng, giờ đây chỉ còn lại cây Hắc Sát Thánh Ô cắm sâu vào lòng đất, tỏa ra ma khí ngút trời. Còn nguyên thần năm xưa của Bạch Vi đã không cánh mà bay, biến mất không để lại dấu vết. Trong lòng kẻ bí ẩn chợt dâng lên một sự rối bời khó tả. Điều này nằm ngoài mọi dự đoán của hắn.

Sau khoảnh khắc trầm tư, thân ảnh áo đen ấy đột ngột biến mất, hòa mình vào không gian vô tận của vũ trụ, để lại Mặt Trăng trong sự tĩnh lặng đáng sợ, cùng với bí ẩn về sự biến mất của Bạch Vi.

Sáng hôm sau, Lâm Tử choàng tỉnh giấc, nhưng thay vì cảm giác sảng khoái, một cảm giác lạnh buốt thấu xương xâm chiếm lấy cơ thể hắn. Cậu mơ màng mở mắt, và cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt khiến Lâm Tử hoàn toàn tỉnh táo, trong lòng dấy lên nỗi kinh hoàng tột độ.

Mọi tấm gương trong căn phòng xập xệ của hắn đều nứt nẻ chằng chịt như mạng nhện. Không chỉ vậy, tất cả đồ đạc xung quanh, từ chiếc bàn gỗ cũ kỹ đến cái ghế mục nát, dường như đều vừa phải chịu đựng một sức lạnh khủng khiếp, tỏa ra hơi giá buốt. Cảm giác lạnh lẽo này không chỉ đến từ không khí, mà còn từ chính bản thân Lâm Tử, tựa như có một nguồn năng lượng băng giá nào đó đang ẩn chứa bên trong cậu.

Trong lòng Lâm Tử hoang mang tột độ. Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? Liệu có phải liên quan đến giấc mơ kỳ lạ đêm qua? Hàng loạt câu hỏi không lời giải đáp ùa đến, khiến thiếu niên trẻ tuổi không khỏi rùng mình lo sợ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout