Dậy đi em,
trời đã dậy rồi.
Những vệt sáng nghiêng nghiêng,
tan trong hơi sương mỏng,
vỡ thành vụn thủy tinh
đâm xuyên qua tim em...
...nhói
Xin người,
hãy chữa lành cho em,
chữa lành những vết thương sâu
đang rỉ máu trong tâm hồn,
và trong cả thân xác
đã thôi còn biết run rẩy.
Xin người,
đừng ru em bằng những giấc ngủ mờ,
đừng vùi lấp ước mơ xưa
trong lớp bụi thời gian.
Hãy để nắng quay về nơi em,
chớ là kẻ thù
găm sâu vào trái tim em
thêm một lần nữa.
Gió lạnh vẫn về,
từ nơi em từng gọi là bình yên.
Nơi ấy,
ánh nắng cuối cùng cũng đã tắt
từ lâu...
giá lạnh...
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!




Bình luận
Chưa có bình luận