Ngôi sao nhỏ, lẻ loi giữa đêm,
Một mình soi sáng, chẳng ai thấu.
Ánh sáng nhạt nhòa...
....như nỗi buồn thầm kín,
Lặng lẽ cháy, trong bóng tối vô tận.
Đêm dài tĩnh lặng, ngôi sao thở dài,
Chắc có lẽ cũng cô đơn như tôi.
Chẳng ai biết, những ngày dài vắng lặng,
Ngôi sao rơi, một mình, chẳng ai đón.
Mỗi ánh sáng, mỗi ngọn lửa tắt dần,
Là một khát khao chưa thể thành lời.
Ngôi sao ơi, có hiểu lòng tôi không?
Một mình giữa trời, mơ về điều xa xôi.
Vẫn đợi chờ, vẫn bơ vơ trong đêm,
Ngôi sao và tôi, có lẽ giống nhau,
Chỉ có lặng thinh, chẳng ai sẻ chia,
Đến một ngày, sẽ tắt, lặng lẽ rơi…
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!




Bình luận
Chưa có bình luận